1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẠC TRỊNH VỚI MỖI NGƯỜI

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 08/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    NHẠC TRỊNH VỚI MỖI NGƯỜI

    Tối qua (07/06/03), đến buổi ofline của Box SG, tại quán Tưởng Niệm, gặp gỡ những kẻ có tình yêu chung.
    Hì, xem ra ai nấy đều có một chút lãng đãng của Trịnh.
    Cần cuối buổi, (có lẽ), có một người nữa xuất hiện, chị Sol nói là Admin. Mình ngồi xa quá, lại tranh tối tranh sáng, không nghía rõ dung nhan, cũng không nghe thủng được tên chàng. (Sáng nay đọc bài chị Sol mới biết quý tánh là Bob43). Không đáng tiếc lắm vì đã nghe được một số thứ chàng nói. Cũng chỉn chu ra phết, có người ái mộ là phải. Có một câu hỏi của chàng mà mình còn giữ đến giờ. Cũng là lý do mình post bài này lên: Vì sao bạn nghe nhạc Trịnh? Câu hỏi này không có gì mới mẻ nhưng những câu trả lời dành cho nó thì luôn mới. Vì 9 người 11 ý mà.
    Vì sao bạn nghe nhạc Trịnh? Bạn nghe Trịnh lúc nào? Khi vui buồn? Lúc thành công hay khi gặp thất bại, khi đau khổ hay hạnh phúc? Khi an nhiên tự tại hay lúc hờn ghen bức bối?
    Với riêng tôi, ở tất cả những trạng thái trên, tôi đều cần có từng cung bậc Trịnh. Hỷ-nô-ái-ố của con người là muôn hình vạn trạng nhưng nhạc Trịnh đã thẩm thấu được tất cả. Có được khả năng dị thường (nếu không muốn nói là phi thường) đó, là do tính nhân bản trong từng ca từ và giai điệu Trịnh. Tính nhân bản có thể dung hòa được các dị biệt, các đa đoan và trắc trở trong cuộc sống vốn dĩ quá phức tạp này.
    Có một lần, một người bạn nói với tôi: "tớ cũng thích nhạc mà Trân đang nghe, nhưng tớ không nghe nó bây giờ mà sẽ nghe vào khoảng vài chục năm nữa". Vậy đó, với những ai không hiểu thì họ thường mặc nhiên cho rằng nhạc Trịnh chỉ dành cho các bậc lão bối nghiền ngẫm, chiêm nghiệm về cuộc sống. Nên nhớ, Trịnh đã sáng tác từ khi còn trẻ như ta, mang một trái tim thanh xuân như ta. Trái tim đó đã ủ một ngọn lửa yêu thương suốt dặm dài năm tháng.
    Lúc đó, tôi không phật ý với anh bạn kia, không đỏ mặt tía tai giải thích cho họ hiểu (như hồi còn trẻ(!), nông nổi!). Vì không phải cứ hễ muốn hiểu là hiểu được, nếu như không thực sự có một tấm lòng.
    Vì vậy, có thể nói, với những ai thật sự yêu nhạc Trịnh, chí ít là chúng ta đã có một tấm lòng, với cuộc sống. Vì chỉ có những tấm lòng mới đến được với tấm lòng.
    Tôi nghe Trịnh để làm gì?
    Với tôi, nhạc Trịnh là một người Thầy cuộc sống, không phải với những triết lý, những giáo điều khe khắt, mà một tình yêu đầy nhân văn ẩn sau những triết lý đó. Và trong tôi, Nhạc Trinh là một dòng suối yêu thương chảy suốt khoảng thời gian có mặt với đời, nuôi dưỡng cội rễ của tình yêu.
    Hai mươi mốt tuổi, cho là ở tuổi 20 nhé (cho trẻ hơn một chút), tôi nghe Trịnh để học cách yêu thương, yêu người và yêu cuộc sống. Đó là điều tôi biết chắc chắn nhất ở thời điểm này.
    Tuổi 30, có lẽ tôi nghe Trịnh để học cách bình yên trong cuộc đời, với thế cuộc trầm phù dâu bể, (Eh, cái ngôn từ này là chộp được của NVN đó), và bình yên cả với cái chợt nắng chợt mưa của lòng người nữa. Học cách bao dung và tha thứ.
    Và tuổi 50, tôi nghe Trịnh để học cách an nhiên mà sống tự tại, thanh thản đón nhận cái tuổi của người trần gian đang ở bên kia dốc của cuộc đời.
    Phân biệt cho rạch ròi vậy thôi. Chứ khi nghe Trịnh, tôi nhận được tất cả các bài học đó. Nhận được tất cả nhưng không có nghĩa là học được tất cả. Thế. Đi suốt cõi nhân gian vẫn chưa qua khỏi bể Trịnh.
    Rồi có một ngày, nằm mộng suốt đêm trong thiên đường, thanh thản và bình.yên
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Nhutranpost bài này hay quá. Không chỉ lkà một bài tường thuật ngắn, mà nó còn mang những nỗi niềm tâm sự, những cảm xúc, cảm nghĩ của một tâm hồn yêu yêu nhạc Trịnh.Chị hãy yêu con người ngọt ngào đời vẫn thế, chị hãy dâng cho đời, một nụ hoa tình cờ
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  3. coda

    coda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, nhạc Trịnh đơn giản chỉ là tuổi thơ...
    Nhớ khi còn rất bé, bé đến nỗi nghe âm nhạc như nghe những tiếng cãi nhau của bố mẹ, nhưng hễ mỗi lần hai người nghe cô, bác ca sĩ nào hát nhạc Trịnh, thì tôi lại nghe những lời bình phẩm... Nhớ cách 2 người nói với nhau, bài này Khánh Ly thì... bài kia Khánh Ly thì... đại loại là một giọng ca vừa trầm, vừa bổng, vừa thấp vừa cao...
    Lớn hơn một chút, có dịp về thăm quê ngoại, một "con bé" suốt ngày hát nhạc Trịnh cứ đến nhà ngoại tôi chơi... tôi thấy ghanh tỵ vì người ta chỉ bằng tuổi tôi, bố mẹ của người ta cũng ghiền như bố mẹ tôi.. thế là tức khí, về nghe bàng được...
    Bi giờ, khi mà đã hơi lớn lớn, đã hơi hiểu hiểu cuộc đời... tôi nghe nhạc Trịnh vào những ngày dài thật dài. Tôi nghe nhạc Trịnh vào những đêm đen thật đen. tôi nghe nhạc Trịnh như nghe hơi thở dài.. của chính tôi.

    Black Coda
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Eh, hình như lần đầu tiên thấy bác codarong Box Trịnh thì phải?
    Cũng hình như "mấy mươi năm gắn bó["/i], chưa hề ngồi nghe nhạc Trịnh chung với nhau. Có lẽ hiểu. Hiểu Q tìm kiếm gì trong Nhạc Trịnh.
    Bình an nhé.
  5. tungcongtu

    tungcongtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến với nhạc của TCS như là đến với niềm cứu rỗi cuộc sồng nhân gian của mình. Nếu bạn cảm thấy cuộc đời có bao nỗi đắng cay thì trong nhạc của Trịnh cũng có ngần ấy niềm an ủi. Trong cuộc sống đầy đoạ này ta phải sống như là để trả cho hết những món nợ nhân sinh từ kiếp trước vậy. Biết bao niềm đau chôn chặt trong lòng, vậy mà khi nghe Trịnh ta lại thấy những vết thương được cầm máu, những vết bầm được dòng suối nhạc gột rửa làm tê lạnh. Nhạc Trịnh rồi sẽ còn được hát nhiều nghe nhiều vì nó viết về niềm đau con người.
    Thế thôi.....................
    Từ thưở mang gươm đi mở nước
    Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long

Chia sẻ trang này