1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh với tâm hồn một con bé 15 tuổi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Mandy_Chi, 16/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    15 tuổi. chẳng biết là đã yêu chưa?
    nhưng những suy nghĩ và cách nhìn nhận già ơnh tưổi nhiều, tôi nhớ 1 cô bé năm nay cũng 15 tuổi, thick thơ Vi, thick Rock và luôn phát biểu những câu khiến người lớn giật mình.
    trẻ con bây giờ ko còn ngây thơ nữa?
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  2. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn thế đâu ,nhỡ ra em Mandy mà yêu thì cũng yêu theo kiểu...rất chi là ngây thơ đấy,em nhờ?
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi...để gió cuốn đi....
  3. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào Mandy Chi!
    Rất vui vì thứ nhất tên mình cũng là Chi, và thứ 2 là mình cũng như bạn mình thích nhạc Trịnh hồi mình học lớp 8 (hình như là 14t ) có thể nói là nghiện Trịnh từ hồi đó (cách đây 8 năm) nhưng có lẽ hồi đó mình không băn khoăn như bạn bây giờ, vì không băn khoăn thì bạn sẽ từ từ cảm nhận được. Vàì bạn đừng nóng vội mà nhất là với nhạc Trịnh. Vì đôi khi đến một lúc nào đó bạn có hiểu được không phải là 1 bài mà chỉ là một câu, 1 đoạn nào đó trong một bài hát. Vì thế mỗi bài hát của Trịnh luôn là một điều khám phá. Thế nên có bao giờ nghe hết được 1 bài huống hồ cả một kho tàng nhạc Trịnh.
    Cô bé à cứ khám phá đi, bạn đừng sợ bị già trước tuổi vì sẽ có những người sẽ rất phục bạn đó. Chúc Chi luôn vui vẻ và được sống trong thế giới của mình.
    ... Và riêng tôi xin có một ngày, ngồi thong dong trao đến mọi loài .... chút tình tôi.
  4. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Em Là Hoa Hồng Nhỏ
    Em sẽ là mùa xuân của Mẹ
    Em sẽ là màu nắng của cha
    Em đến trường học bao điều lạ
    Môi mỉm cười là những nụ hoa
    Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ
    Em gối đầu trên những dòng thơ
    Em thấy mình là hoa hồng nhỏ
    Bay giữa trời là tháng ngày qua
    Trời mênh mông đất hiền hòa
    Bàn chân em đi nhè nhẹ
    Đưa em vào tình người bao la
    Cây có rừng bầy chim làm tổ
    Sông có nguồn như suối chảy ra
    Tim mỗi người là quê nhà nhỏ
    Tình nồng thắm như mặt trời xa ...
  5. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0

    Tuổi Đời Mênh Mông
    Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng
    trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me
    em cùng lá tung tăng như loài chim đến
    và đă hót giữa phố nhà
    Ôm cuộc sống trong tay bên đời quá rộng
    Tuổi thần tiên yêu dấu dưới ngôi trường kia
    Em cùng đóa hoa lan hay quỳnh hương trắng
    thơm ngát từ đất đai quê nhà
    Có tình yêu thời thơ ấu, **** hoa và chim cùng mưa nắng
    Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha
    Bao đường phố em qua nắng lên đứng chờ
    Đường dấu chân em đi đến những miền xa
    Thăm ruộng đất bao la những làng quê cũ
    mùa cây trái níu chân về
    Như là những bông hoa trong thành phố này
    Tuổi đời mênh mông quá búp non đầu cây
    Em về giữa thiên nhiên em cười em nói
    ... như sóng đùa biển khơi...

  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Tuổi mười lăm thì nghe mấy bài đó mới hay , cô bé à . Cuộc đời mà , không thiếu thời gian để trăn trở suy tư ,đến lúc đó có thèm cũng không quay trở về được những ngày tháng tươi đẹp của tuổi mộng mơ nữa đâu, hỡi bông hoa thủy tiên bé nhỏ ạ
  7. Mandy_Chi

    Mandy_Chi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    CHịp chịp đã đượcc cái bác gì link cho cái trang này, đã định re từ lâu nhưng hôm nay mới nhớ ra, hahha cái tuổi này hay quên quá....
    Thực ra thì xin nói trước là cháu không hề già đới như các bác tưởng đâu ạ, cháu nghĩ là cháu đô khi có những suy nghĩ chín chắn và lớn hơn (not già hơn) các bạn cùng tuổi - cái lũ ngây ngô và vô í thức... nhưng vẫn giừ nguyên tâm hồn nhạy cảm và vô tư của cái tuổi 15, cái tuổi mới đáng yêu và duyên dáng làm sao, cháu cũng đang ttận hưởng nó đấy chư....
    Như đã nói, mơ mộng, nhạy cảm làm cho cái tuổi này thích âm nhạc ca hát hơn, nhưng ko thích những loại nhạc trẻ thôi. Cháu thích nhiều loại nhạc bởi những thứ nhạc ấy đưa cháu đến những ước mơ, suy nghĩ mới mẻ mà tự dưng chắc khó mà có được.
    Ai cũng có một khoảng thời gian dành cho suy nghĩ một mình, tự mình tìm hiểu con người mình, và đó là những lúc âm nhạc dễ vào lòng nhất... Cháu thích những loại nhạc đó, những band nhóm đo- đúng như bác gì nói- thích chỉ vì thích thôi. Và chắc là không mấy ai phủ nhận tài năng của họ chứ ạ????
    Còn gì không nhể? chắc là hết rồi hihi, còn gì thì mọi người cứ hỏi, cháu xinh đáp lễ ngay....
    Were having a miracle on earth,Mother nature does it all for usThe wonders of this world go on,The hanging gardens of BabylonCaptain Cook and Cain and Able,Jimi Hendrix to the Towe
  8. Mandy_Chi

    Mandy_Chi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    À, nói thêm là cháu chưa yêu ai mặc dù có nhiều người yêu... chắc là chưa đến mức đấy nhưng cũng thích thích... chịp chịp, cháu và... anh cháu quyết định sẽ có thể yêu khi ĐH năm III chịp chịp, nhưng không thể bắt trái tim không rộn ràng trước ai đó đúng không ạ???
    Có thầy giáo đã nói : Cái tuổi này chuyện rung động là bình thường, và đứa nào bảo chưa rung động bao giờ thì đấy là nói phét!!!!!! hihii
    Were having a miracle on earth,Mother nature does it all for usThe wonders of this world go on,The hanging gardens of BabylonCaptain Cook and Cain and Able,Jimi Hendrix to the Towe
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Thất vọng !
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    buồn!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!

Chia sẻ trang này