1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh với tâm hồn một con bé 15 tuổi.

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Mandy_Chi, 16/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. decembersouls

    decembersouls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    hehe
    "4,5 tuổi đã nghe nhạc Trịnh"... phục !
    "chỉ Khánh Ly thôi cùng với dòng nhạc đỏ và nhạc tiền chiến " ... ??? ặc !
    "đi xâu"... sai chính tả rồi em ơi !
    "thi thoảng lắm tôi cũng ngó qua MTV và nhạc VN cho đỡ mang tiếng cổ hủ và cực đoan"... thế nhạc TCS mà em đang nói đến không phải là nhạc VN ư ?
    "hình như nó cũng có lúc sến chứ"... chết chửa??? nhạc TCS chỗ nào sến???
    "Tôi nghĩ rằng những điều tôi thực sự hiểu về Nhạc Trịnh còn quá ít"... đúng thế!!!
    nói chung là ... tẽn tò khi đọc bài này và những lời tán dương nó
    Where are you tonight?...
    oh Silent Sky!
    I'm still burning in your flames...
  2. Mandy_Chi

    Mandy_Chi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chịp chịp biết ngay mà!!!!! Thanx all !
    Were having a miracle on earth,Mother nature does it all for usThe wonders of this world go on,The hanging gardens of BabylonCaptain Cook and Cain and Able,Jimi Hendrix to the Towe
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!!!Lâu lắm rồi mới ghé bước chốn này..Ôi nhạc Trịnh...Cũng để chút thương và nhớ..và hình như vẫn được thông báo những lịch offline thường xuyên của box mình...
    Còn về cô bé Mandi...tôi thường quen gọi bé là Mandi hơn - vì nó đúng với con người của bé...Dù thế nào đi chăng nữa bé cũng mới chỉ 15 tuổi - lứa tuổi của ô mai còn vương trên áo - và vẫn còn trẻ con lắm thay.
    Những lời già trước tuổi như vầy chỉ là một phần nổi bề ngoài - của một đứa trẻ ham đời - và bước sang những năm tháng mới lớn...Các bác gì mà đã phải vội chê trách bé vậy....
    Hề hề..Bé Mandi à...Anh thì anh vẫn nghĩ rằng cái gì mà nó chín quá cũng chả hay lắm đâu...Cứ phát triển theo đúng lứa tuổi của mình.Sẽ trải nghiệm được tất cả thôi mà.....
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn bác phuongmap đã phân tích thấu tình đạt lý.
    Xin vote 5* tặng bác.
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. jivici

    jivici Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chín đúng độ thì vừa miệng ăn... Chứ còn chín kiểu "giú ép, hay giú khí đá" thì chán phèo, thà vứt bỏ còn hơn... Cái kiểu này là ra vẻ ta đây tuy chỉ mới bằng đấy tuổi nhưng đã sành sỏi lắm rồi... Chỉ cần vài câu là lòi đuôi ra ngay ấy mà...

    Chán nên chẳng ký kiết gì nữa cả
  6. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hic! đấy cũng chính là lí do tôi ko thick thơ Vi! hì hì! xin lỗi vì hơi lạc đề tý! nhưng tôi cho rằng trẻ con nên được phát triển 1 cách tự nhiên thì tốt hơn. 15 tuổi nghe nhạc Trịnh thì có gì là lạ! nhưng nghe những bài phù hợp với lứa tuổi đấy thì tốt hơn. như tuổi đời mênh mông chẳng hạn!
    tôi thấy phần lớn chúng ta ko có ai nghe Trịnh từ bé mà lại được nghe 1 cách tự nhiên cả, toàn là nghe do trong gia đình có ai đấy cũng mê mẩn, nghe suốt ngày thôi. tôi nghe Trịnh từ bé là vì bố tôi! hic!
    vườn hồng hoa vừa mới nở
    đời tôi có ai vừa qua!
  7. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, yeah, vui đấy! Ừ, lâu lâu lên mới thấy còn mấy người gần tuổi với mình nghe Trịnh mới thấy có hứng thú post bài, chứ toàn các cụ (hi hi, xin lỗi) thì chán chết. Ừ, nói thật em ít thấy những người trẻ tuổi nghe Trịnh, và những người này chia làm hai loại. Hình như cả hai loại đều đã được mọi người nói rồi, nên chắc em chỉ tổng kết lại thôi.
    Loại 1: yêu Trịnh thực sự. Đây là những con người trầm lặng, sâu lắng, và quả thật, nói già trước tuổi cũng chẳng sai đâu. Họ nghe nhạc Trịnh, nghe và nghiền ngẫm sự đời. Họ nghe nhạc Trịnh để giải đáp những thắc mắc trong chính cuộc sống của mình, những vấn đề nảy sinh ra từ cái thực tế đầy khúc mắt. Tình yêu? Vâng, chắc chắn là có. Thời học sinh vẫn có những cái gọi là tình yêu, tuy không rõ ràng lắm, vì chính những người trong cuộc cũng không biết là mình đang yêu. Rồi nhiều, nhiều thứ nữa. Họ tìm trong nhạc Trịnh được nhiều lắm. Do đó, họ yêu nhạc Trịnh, yêu thật sự. Nhưng vô tình, cái tình yêu ấy lại làm họ già đi, vì trong nhạc Trịnh chỉ đôi khi mới thấy được những nét vô tư, hồn nhiên của cuộc đời, cũng giống như trong một cung đàn trầm vẫn có những thanh bổng.
    Loại 2: he he, loại này cũng đông lắm đó. Loại này lấy nhạc Trịnh ra như một tấm bằng của sự? am hiểu âm nhạc, hoặc là sự già đời. Ôi trời, loại này rất dễ nhận ra, vì họ đi đâu cũng rao lên: ?oTôi là người nghe nhạc Trịnh?, như muốn chỉ cho người ta rằng: ?oTôi hơn hẳn cái thú vui tầm thường của các người?. Ừ, cứ cho là vậy, nhưng khổ cái họ cũng chỉ nghe loáng thoáng, nghe vu vơ, nghe mà không hiểu rằng từng lời ca đang muốn nói với họ cái gì. Thôi, em cũng chả muốn bàn nhiều đến loại này, nhưng nói chung nếu cứ có nhiều người như thế thì thật đáng lo cho nhạc Trịnh.


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  8. Tinyl

    Tinyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ừm, xin phép mọi người cho em nói chút về em nhé. Em cũng chả biết mình thuộc thể loại nào nữa, nhưng chắc là không thuộc hai loại trên. Em cũng trẻ (giờ mới 17), nghe nhạc Trịnh từ hồi lên 8, à không, lên lớp 8. Nói thẳng ra, em không thích nhạc Trịnh. Hay nói đúng hơn, em ghét nhạc Trịnh. Nó buồn quá. Nó không hợp với một thằng con trai hiếu động như em. Em khoái rock hơn, cái đó mới hay. Khổ nỗi, cái thằng còn lại trong em, cái thằng không bao giờ thò mặt ra ngoài, nó lại khoái. Em cũng chả hiểu mình như thế nào nữa, nhưng cũng mường tượng được rằng, dường như em có tới hai con người. Hoặc nói cách khác, cái con người thường ngày của em chỉ là giả tạo. Con người thật sự của em nó ẩn đâu đó, xa lắm, trong tâm tưởng, trong sâu thẳm tâm hồn. Nó mỏng manh, yếu đuối. Nó dễ bị tổn thương, cho nên mới phải xây cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ, năng động.
    Quay lại nhạc Trịnh nhé. Nó coi nhạc Trịnh như một cứu cánh của cuộc đời. Nó nghe nhạc Trịnh với một sự sùng bái, một sự tôn thờ. Lúc trước, nó câm lặng, nó chỉ biết nép mình vào góc khuất nào đó, rồi ở yên trong đó. Nhưng đôi khi, cái vỏ bọc không đủ sức che chở cho nó nữa, nó phải bước ra ánh sáng. Và lẽ dĩ nhiên, nó bị cuộc đời vùi dập. Nó trở về nơi của mình mà trên mình đầy thương tích. Trong lúc cái vỏ bọc của nó chưa thể tái tạo, nó tự chữa những vết thương của mình bằng nhạc Trịnh. Nó nghe nhạc Trịnh, cảm nhận cuộc đời bằng nhạc Trịnh. Nó yêu cái sự yên bình trong ?oRu ta ngậm ngùi?, nó tự vỗ về mình bằng ?oRu đời đi nhé?, nó thấy cái mảnh đời tối tăm của nó trong ?oChìm dưới cơn mưa?, nó thấy cả sự lẻ loi, đơn độc của nó trong ?oDu mục?. Nó thấy, nó thấy tất cả trong nhạc Trịnh. Nó không hiểu ông ta là ai, tại sao có thể viết về cuộc sống của nó chính xác đến vậy? Cuộc đời vô thường, thênh thang, không có cái đích của nó cũng được ông đem vào ?oMột cõi đi về?.
    Nhưng không, trong nhạc Trịnh đầu rẫy những cái mà nó không có. Nó không bao giờ có thể đứng lên, nói với chính mình ?oTôi ơi, đừng tuyệt vọng?. Không bao giờ cả. Nó quá nhút nhát. Nó chỉ thấy mình trong ?oCát bụi?, nhưng nào có biết cố gắng sống như trong ?oVẫn nhớ cuộc đời?. Nó chỉ biết nghĩ cho mình, không bao giờ dám nhìn ra xung quanh, không biết quanh mình là những ai, đang làm gì. Nó đâu có tình thương, đâu có tình yêu để san sẻ với người khác như trong ?oCúi xuống thật gần?.
    Cũng chính vì thế, nó lại càng yêu nhạc Trịnh. Nó yêu hình bóng của nó trong đó, nó lại càng yêu những gì mới mẻ, lạ lẫm trong đó. Nó thấy mình lớn lên, trưởng thành trong từng dòng nhạc Trịnh. Ừ, cứ để nó lớn đi. Cứ để nó nghe nhạc Trịnh, để rồi một ngày nào đó, nó có thể đường hoàng bước ra ngoài ánh sáng, có thể nói với cuộc đời rằng: ?oTôi chính là tôi, không phải là cái vỏ bọc nào cả?. Ừ, cứ đợi xem?


    I cant deny what I believe
    I cant be what Im not...
  9. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Ôi hồi nhỏ mình cũng thích ghép tên bài hát lại , viết thành một đoạn văn lắm đó , hihi . Nhưng toàn những bài dành cho trẻ con không hà , chứ không siêu như bạn này đâu , ghép tên nhạc Trịnh nữa , giỏi ghê á
  10. toandeptrai

    toandeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    các bác vào đây kiểm tra thực hư hộ em cái.Thực thực hư hư quá chẳng biết đâu mà lần
    http://music.yeuamnhac.com/showthread.php?t=62488
    VMH

Chia sẻ trang này