1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Trịnh ?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi chipchip106, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christineha

    christineha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Qua that nhac Trinh rat hay khi ban nghe dem bang ghita, toi khong hieu tai sao mot so bai truoc 75 cua ong lai bi cam?!! Theo toi chang co gi nguy hiem va ghe gom nhu ho noi, vi ong la nguoi yeu doi, yeu nguoi va yeu nhan loai. Cac ban thay phai k a?
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    huhmm,đúng dzậy,thực ra có nhiều bài của ông bị cấm lắm,như :Hát trên những xác người,cho một người nằm xuống ...nhiều mà tui không biết hết,lý do cấm là lúc đó ông chưa nhận ra được chân lý (???),sự thật là nội dung có hơi hơi ...một tý
    Mà theo tui bài Hát trên những xác người chỉ viết về sự thật chiến tranh,còn bài "cho 1 người nằm xuống" sự thật là viết cho trung tá VNCH Lưu Kim cương,nhưng không hề nhắc đến tên,nên có thể coi bài này ông viết cho tất cả những người chiến sĩ,không phân biệt ...
    ------------------------------
    Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi ...
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ.... thế chưa bao giờ nghe độc tấu saxophone những tình khúc của TCS à? Như thế sẽ chẳng phải gọi là "chịu đựng" đâu, mà rất thích thú đấy! Có thể thông cảm được cái cảm giác khủng khiếp mà bạn nói rồi - chắc tại tài nghệ của người chơi kèn đó "tuyệt" quá!

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  4. khucmuathu

    khucmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, không biết người ta có hiểu tôi định nói gì không mà lại trích dẫn ý kiến của tôi làm minh hoạ sinh động vậy nè. Hic, tôi không so sánh đâu, vì tôi chẳng bao giờ nghe nhạc trẻ cả, trừ phi người ta bắt tôi phải nghe, ví dụ như cái hàng net này này, họ đang mở nhạc ầm ĩ, chắc đó là nhạc trẻ. Cái gì không biết thì không nói, càng không dám so sánh. Tôi chỉ dám nói tôi thích cái gì thôi, thỉnh thoảng cũng mạnh dạn nói tôi không thích gì. Tôi không thích người ta đặt dấu hỏi ở hai chữ Nhạc Trịnh. Tôi cũng không thích người ta khen" thấm thía", "dễ hiểu"(???)....nhưng người ta lại nói "thực chất không hay". Nếu chỉ lời hay, thì người ta chỉ biết đến ông như một nhà thơ, hoặc một người viết lời cho nhạc giỏi. Nhưng người ta gọi ông là nhạc sỹ tài năng, nhạc sỹ tài hoa....Chắc không phải vì chỉ có những lời" thấm thía" và " đạt đến sự thoát tục hoàn toàn "như bạn gì gì đó nói .
    Dù sao, vẫn chỉ nên gọi cái cuốc là cái cuốc .

Chia sẻ trang này