1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẠC TRỊNH_nhạc của những người....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Luxiphe85, 28/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    NHẠC TRỊNH_nhạc của những người....

    Em nói thật sợ các bác mất lòng chứ Nhạc Trịnh nó ỉ eo ko nuốt nổi. Cái thứ nhạc mà chỉ để dành cho sự nuối tiếc âu sầu....
    Ấy ấy các bác đừng tức Các bác tức chứng tỏ rằng đó là sự thật ( Sự thật mất lòng).
    Thế các bác biết Trịnh Công Sơn cặp bồ với ai ko he he Hồng Nhung đấy. Già vậy rồi mà vẫn...

    CUOC SONG TUOI DEP .
  2. milkyway

    milkyway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao mấy bác ngoày ấy cứ hay nhận xét chê bai.
    Tôi thường nghe nhạc ngoại nhiều hơn nhưng nhạc của
    cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và NS. Phạm Duy là hai thể loại
    tôi vô cùng kính phục và yêu mến. Không vô nghĩa như một
    số bài hát gần đây.
    Bác chê TCS thì thử kể ra một số nhạc mà bác cho là hay đi...
    Anh em có thể dễ dàng đánh giá về bác hơn đấy...!
  3. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy Nguyệt Ca đừng nóng, em nó còn nhỏ dại chưa trải trường đời nên chưa hiểu nhạc Trịnh đấy thôi.
    Vả lại Forum là Nơi Tự do Ngôn luận, phải có kẻ khen người chê thì Nhạc Trịnh càng khẳng định được giá trị của mình.
    Mỗi người một ý kiến khác nhau thì Forum mới phong phú.
    Riêng anh thấy thế này, nhạc Trịnh đúng là nuối tiếc và âu sầu thật nhưng đó là lẽ tự nhiên của Cuộc sống thế cho nên nghe nhạc Buồn cũng là một Thú vui...
    Còn chuyện TCS cặp bồ với HN là điều có thật thì cũng tốt chứ sao, nhờ đó mà chúng ta có được Ba Bài Bống thật dễ thương~~ Cuộc sống mà Chàng già Nàng trẻ là chuyện thường tình~~ Luxiphe trải đời thêm vài mươi năm nữa là sẽ hiểu và thông cảm cho bác Sơn thôi mà~~
    Cao
  4. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    Bác hnhan30 qua la hiểu đời em bái phục..
    Thực ra em cũng chẳng ghét nhạc Trịnh đâu vì ông bà cụ cũng hay nghe.
    Em thử xem phản ứng bên này như thế nào thôi.Nếu mà tức hùng hục như Nguyệt ca đòi khoá nick rồi xoá thì chưa chắc đã thích nhạc Trịnh mà chỉ hùa theo thôi.
    CHÀO EM....MÌNH.. GẶP NHAU Ở ĐÂU RỒI NHỈ?
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng nghe nhạc Trịnh thì buồn thật, rất buồn, đau xót nữa....Một nỗi đau không quặn xé, không gào thét mà cháy âm ỉ. Khi nghe ca khúc Da Vàng thì ngoài nỗi buồn, đau đó, em còn thấy có cái gì đó mạnh mẽ, như muốn kêu gọi "vùng lên". Em không diễn tả được hết...nhưng đó là 1 chút cảm giác của em về nhạc Trịnh.

    E trở về đúng nghĩa trái tim e
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng vẫn yêu a cả khi chết đi rồi
  6. PhanVu

    PhanVu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Quả thật nhạc Trịnh nghe rất buồn. Mỗi lần nghe, mình lại như đối diện với sự thật cuộc sống. Nghe nhạc Trịnh mới biết một đời con người chả đáng giá là gì cả, chỉ là một thứ cát bụi hư vô. Nhưng nhạc ông chứa đựng một tình yêu tha nhân cao cả.
    Gioakim Phan Nguyên Vũ
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thôi vậy vâng em còn nhỏ dại lắm, chưa hiểu gì đâu. Thôi , nhỏ thế chắc chả làm được gì nên hồn đâu nhỉ ???

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Gữi đồng chí Luxiphe85,
    "Ấy ấy các bác đừng tức Các bác tức chứng tỏ rằng đó là sự thật ( Sự thật mất lòng).
    Thế các bác biết Trịnh Công Sơn cặp bồ với ai ko he he Hồng Nhung đấy. Già vậy rồi mà vẫn
    ..."
    - Cá nhân tôi thì không thể chịu nổi khi nhìn thấy dòng trên.Tôi không phải là người am hiểu vể Trịnh nhưng một nghệ sĩ-người đã cống rất nhiều cho nghệ thuật,người được rất nhiều người yêu mến và kính trọng mà đ/c có thể buông ra những lời như thế à?Đã biết là diễn đàn là nơi tự do ngôn luận nhưng có phải vì thế mà thích nói gì thì nói đâu.
    Cái câu cuối cùng đúng là sự xúc phạm lớn.Thế mà có người còn bênh vực.Cần gì phải lớn,phải trải đời!.Có tất cả những thứ đó để rồi nói những câu như thế à?.Bó tay
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Người trước nói buồn,người sau nói cũng buồn
    thêm vài người nữa nói cũng buồn
    nhìn lại buồn thật ừ buồn nhỉ?
    thế mới thấy hay cái sự Buồn

    blue[/size=10]
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn mạn đàm với hnhan30 về một số vấn đề, hnhan chắc đồng ý chứ nhỉ ?
    Trước hết là câu này :
    "em nó còn nhỏ dại chưa trải trường đời nên chưa hiểu nhạc Trịnh đấy thôi." Không hiểu hnhan định nói tôi hay luxiphe85 nhỉ ?? Lúc đầu tôi giận lắm đấy, vì tôi tưởng bác nói tôi, nhưng rồi cũng đã bình tĩnh đọc lại. Xin nói thêm là Luxiphe85 bằng tuổi tôi, lại học cùng trường nên tôi hiểu Lu nói gì, và không chỉ có những câu khéo léo bào chữa như vậy. Sáng hôm trước tôi vừa nhắc khéo Lux vì vụ cậu ấy chê bai nhạc Trịnh ở box 85-89 thì ngay hôm sau cậu ấy đã sang gây sự bên box nhạc Trịnh. Đó cũng chính là lý do vì sao tôi đòi khoá nick. Tôi không thể chịu được người ta xúc phạm nhạc TRịnh, mà lại những hai lần. Dù sao thì mỗi người cảm âm nhạc một cách mà, làm sao bắt bẻ được, vậy là tôi sai.
    Tiếp đến câu sau:
    Vả lại Forum là Nơi Tự do Ngôn luận, phải có kẻ khen người chê thì Nhạc Trịnh càng khẳng định được giá trị của mình.
    Mỗi người một ý kiến khác nhau thì Forum mới phong phú.
    Cái này thì tôi đồng ý với hnhan, song các cách Lux nói thì đúng là muốn gây sự rồi nhỉ ???
    Còn chuyện TCS cặp bồ với HN là điều có thật thì cũng tốt chứ sao, nhờ đó mà chúng ta có được Ba Bài Bống thật dễ thương~~ Cuộc sống mà Chàng già Nàng trẻ là chuyện thường tình~~ Luxiphe trải đời thêm vài mươi năm nữa là sẽ hiểu và thông cảm cho bác Sơn thôi mà~~
    Hnhan đã được xem băng video" Như một lời chia tay" do các bạn cửa chú Sơn làm sau khi chú mất chưa ? Trong ấy có một đoạn quay lễ tang , đoạn điếu văn đọc trước khi hạ huyệt :
    " Mấy thế hệ đã yêu anh như người tình " - Sau đó là Hồng Nhung xuất hiện " Anh ...đi đâu ...mà vội " . Tôi đã thực sự xúc động khi được nhìn thấy những giọt nước mắt đau đớn của Hồng Nhung khi nói câu ấy, nỗi đau khi mất một tình yêu lớn trong đời. Hnhan đã bao giờ mất mát trong tình yêu chưa ?? NC thì đã rồi . Với NC, tình yêu mà Trịnh dành cho Hồng Nhung cũng chỉ là một tình cảm nhẹ nhàng , giống như với một cô Hoàng Anh nào đó ( theo " Ai có quyền khai thác kỉ vật của TCS - một bài phỏng vấn ). Một thứ tình cảm như thế mà Lux dùng bằng từ ngữ " cặp bồ " thì tôi thấy đáng buồn quá. Nghe nó tầm thường và giả dối quá.

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.
  10. KhuongDuy

    KhuongDuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt ca nóng quá , Lux dù sao cũng đã nói lời dàn hoà rồi , có gì đâu mà phải làm to ra . Tôi hiểu tâm trạng của NC , hồi học cấp 3 tôi cũng là 1 fan có cỡ của TCS , lúc ấy mà có ai nói xấu ổng là nổi nóng lên liền , nhưng đến khi vào ĐH thì nghĩ khác đi rồi . Ai thích thì khen , ai không thích thì chê . Như vậy còn tốt hơn nhiều người không thích mà cứ khen , hay thích mà vẫn giả vờ chê . Còn chuyện TCS có tình cảm gì với HN , đến mức tri kỷ hay đến mức cặp bồ thì đã làm sao . NC thích nhạc TCS hay thích đời tư của ổng ? TCS cặp với ai là chuyện của ổng , miễn là ổng có những bài ca đẹp cho đời là ta mừng rồi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này