1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẠC TRỊNH_nhạc của những người....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Luxiphe85, 28/06/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi.
    Cái gì cũng có mặt trái của nó.Khi tôn sùng hoặc yêu mến một ai đó mà bị người khác nói xấu ai chăng khó chịu.
    to blue293: Tôi chẳng xúc phạm ai cả chỉ có người nghĩ lung tung thì mới thấy thế thôi.
    CHÀO EM....MÌNH.. GẶP NHAU Ở ĐÂU RỒI NHỈ?
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!, đ/c lại còn biện minh nữa chứ!.Khi đ/c nói câu:'Già vậy rồi mà vẫn...' mà đ/c không thấy làm sao à?!
    Cái mà đ/c nghĩ là nói xấu người khác thì nó lại thực chất là sự xúc phạm.Xúc phạm ghê gớm!Không có gì bào chữa được đâu!
    Ở đây không có sự bênh vực nào cả đ/c ạ.Tự do ngôn luận?

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
    Làm sao em biết bia đá không đau
    Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
    Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.
    [pink]blue[pink][/size=10]
  3. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế là sai rồi. Nhạc trịnh sao lại nuối tiếc âu sầu. Nhạc của một nhạc sỹ luôn phản ánh những tâm tư tình cảm , suy nghĩ, lòng khát khao của họ với cuộc đời. Với ông những giai điệu chậm dãi và êm đềm đó là cách để người nghe đồng cảm với ca sĩ và đồng cảm với những thông điệp mà ông gửi đến cho mỗi chúng ta.
    Bạn bảo ông luôn nuối tiếc và u sầu ?
    Nếu bạn đọc những tuỳ bút của ông thì bạn hẳn phải biết câu này.
    Trong cuộc đời có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn còn tình yêu thì vô cùng . Hãy yêu như đang sống và hãy sống như đang yêu và như thế cuộc đời này sẽ ý nghĩa biết bao.
    Một người đã viết ra được những lời như thế thì sao có thể nói là u sầu và nuối tiếc được.
    Phần lớn những người thích nhạc trịnh đều có một nguyên do chung là "giường như ông luôn bên họ, đồng cảm với họ và đọng viên họ trong những nốt trầm của cuộc đời .
    Hoàng Phủ Ngọc Tường

    Khi hát những bài hát của ông tôi không còn nghĩ đó là bài hát của ai nữa mà dđó là những lời của lòng tôi.
    Khánh Ly
    Và như lời ông nói , nhạc của ông được chia thành hai mảng chính . Mảng thân phận và mảng tình yêu.
    Về thân phận. Ông muốn ý thức được ý nghĩa của sự tồn tại của mỗi con người trong cuộc đời này. Như "cát bụi" "im lặng của đem" và trước kia là những ca khúc ca tuyệt vời trong phong chào phản chiến của các nhạc sỹ miền nam trong tuyển tập " Da vàng" của ông mà nổi lên là những bài . " tình khúc da vàng , đại bác ru đêm, bò vào thành phố, Bom..." Ngay cả trong dai đoạn này thì nhạc của ông có gì là "dành cho sự nuối tiếc âu sầu...." đâu . Ông là người chán ghét chiến tranh , yêu hoà bình. Những bài hát của ông là nói về sự vô nghĩa của chiến tranh , về cuộc đời của những người dân vô tội khi phải lấy thân hứng chịu những hậu quả khủng khiếp của chiến tranh.
    Mà theo tôi nếu bạn đã hiểu được điều đó thì bạn mới có dòng chữ kí lấy tiêu đề của bộ phim phản chiến tuyệt vời Cuộc sống tươi đẹp chứ "
    Còn về tình yêu thì đây là mảng tuyệt vời của ông. Ông có trên 800 bài hát về tình yêu ( hiện giờ chúng ta chỉ biết khoảng 600 bài còn các bài khác đã thất lạc do chiến tranh )
    Và những bài đó theo tôi có buồn đâu , có nối tiêc đâu. Tôi đố bạn tìm thấy một cái gì nói lên sự nuối tiếc của ông đấy. Nhạc của ông hay ở chỗ. Ông viết về các cuộc tình , dù dđó là những cuộc tình ngang trái hay thất bại. Nhưng trong nhạc ông ta không hề nhận thấy một sự nuối tiếc nào mà chỉ thấy ở đó một itnhf yêu thật cao thượng đầy lòng nhân bản. "dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người" " em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh..." rồi còn nhiều bài nữa ...' Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng , lá mùa thu rơi rụng giẽu mùa đông . Dừng tuyệt cọng em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Có đường xa và nắng chiều quanh quẽ, có hồn ai đang nhè nhẹ giàu lên. Tôi là ai mà còn khi dấu lệ, tôi à ai mà còn trần gian thế.,..."
    Thế đấy , nhạc trịnh đâu có cái chất nuối tiếc âu sầu như bạn nói.
    còn truyện yêu đương của ông. Tôi còn nhớ trong băng nhạc ru tình , Mc có hỏi ông một câu ," chắc anh phải yêu nhiều lắm, phải chăng 800 bài hát của anh là anh viết cho 800 người yêu ??? "
    Trịnh công sơn trả lời rằng " phải nói thật tôi yêu nhiều nhưng tôi làm gì có sức khoẻ để yêu nhiều đến vậy, phần lớn những bài hát của tôi dều là sự dồng cảm của tôi với người và với đời."
    Ông cũng đã nói vậy. Va fnhư các bạn đã biết khi ông nhắm mắt xuôi tay ông cũng đã lập gia đình đâu. Tất cả tài sản của ông có được là tình yêu của moiu người cho ông. Bạn có nghe nói về một người phụ nữ rất trẻ đã đeo khăn tang khi tiễn biệt ông không. Một con người lẵng mạn, hiểu đời , hiểu người như vậy thì sao lại không có nhiều người yêu mình cho được.
    Trên đây là một vài suy nghĩ của tôi trước bài viết thiếu thông tin của bạn .
    Viết phê phán một điều gì thì nên tìm hiểu kĩ điều đó bạn ạ .


    Quạt Mo
    Được quatmo sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 15:56
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Vậy là được rồi, Nguyetca đã khép lại vấn đề này ở đây. Mong rằng sẽ có nhiều tranh luận (chứ không phải tranh cãi) mang tính văn hoá, thú vị và bổ ích hơn.
    Chào mừng các bạn đến với Box Nhạc TRỊNH!

    lys
  5. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khà khà cuối cùng cũng có cái kết có hậu.
    Chủ đề này là:"Nhạc Trịnh.Nhạc của những người...."
    Bây giờ tôi có thể kết luận được rùi
    Đó là âm nhạc của nhưng người biết đấu tranh vì sở thích nghệ thuật. Sở thích nghệ thuật của mỗi người là khác nhau và trong này nhưng người yêu thích Trịng Công sơn đã họp lại với nhau.
    Tui chỉ mong là các bác đừng quá nóng nảy khi nghe một ý kiến sai về sở thích của mình.Hãy lắng nghe và giải thich đến khi họ hiểu.Thôi chủ đề này cần được xoá rồi ( Tui nhờ các mod vậy)

    SỐNG LÀ PHẢI BIẾT ĐẤU TRANH.
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là không cần thiết phải xoá vì nó là công sức...tranh cãi của nhiều người. Hic, để lại mà làm kỉ niệm có tốt hơn không ?
    To QuatMo : TCS có lấy vợ đâu, đấy là cô Hoàng Anh , một thứ tình cảm nhẹ nhàng giống như với Hồng Nhung thôi. Cô ấy xin được để tang TCS , lúc đầu anh Trịnh Quang Hà không cho, nhưng sau thì đồng ý.

    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Dù hôm nay tôi chưa nhìn Hà Nội
    Dù hôm nay em chưa đến Qui Nhơn
    Nhưng sao lòng tôi vẫn chưa mất niềm tin.

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 15:55
  7. QuatMo

    QuatMo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vầng tui có bao giờ bảo Trịnh Công Sơn có vợ đâu.
    Quạt Mo
  8. banmexah

    banmexah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Theo tôi thi nhạc Trịnh đi sâu vào cuộc sống của mỗi người, tôi thấy từ anh bốc vác, đến các em học sinh lúc nào cũng hát "bao nhiêu năm rồi còn mãi ra di... " hoặc " Mây va tóc em bay trong chiều ..... " theo tôi thi nhạc Trinh đã đi vào cuộc sống, gắn liền với cuộc sống,
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Sự nổi tiếng là cái mà A.Sơn không muốn có! lại càng không muốn xác chết mình bị gải phẫu! hay tên tuổi mình bị bóp méo dưới kính hiển vi của lũ khai thác thông tin bẩn thỉu!
    MK!
    Nói tới A.Sơn thì chỉ nói đến nhạc thôi!
    Mk!
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cái gã luxiphe85 này dốt thật. Biết cái quái gì về Trịnh mà bảo là cặp bồ với HN. Nghe tớ nói đây nè:
    Nhạc Trịnh có một chút triết học phương Tây trong đó. Nếu theo nước ngoài thì tuổi Trịnh nằm trong cung con Cá. Cho nên trong một số bức tranh mà Trịnh vẽ có hình ảnh con cá mà ông ví mình như một con cá. Mà cô HN thì được gọi là Bống tức là cũng là cá. Hai con cá gặp nhau thì phải tương đồng, nhưng đây là tương đồng trong hệ quy chiếu tâm linh và sở thích âm nhạc, chứ không có một cái gì mà có thể dùng đến chữ "cặp bồ" cả. Nếu ai nghe Tôi ơi đừng tuyệt vọng thì sẽ nhận thấy rõ ràng: Em là tôi, và tôi cũng là em...
    Nếu không hiểu gì về Trịnh thì đứng làm chân điếu đóm cho mọi người đàm luận, OK??
    VTC
    antidisestablishmentarianism
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này