1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nhạc trưởng" Fabregas sắm vai người hùng của Arsenal

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi boyanhtu, 26/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyanhtu

    boyanhtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "Nhạc trưởng" Fabregas sắm vai người hùng của Arsenal

    Trích từ BONGDA.com.vn
    Phòng ngự kiên cường trong hơn 80 phút, nhưng chỉ một tích tắc lơ là trong khâu bắt người đã khiến Man City phải trả giá. Linh hồn trên hàng tiền vệ "The Gunners", Cesc Fabregas tung ra "cú đấm" quyết định, mang về 3 điểm cho "những khẩu thần công".

    Do phải hành quân đến Emirates, nên đội bóng của HLV Sven Goran-Eriksson tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công giống như ở trận derby thành Manchester.

    Đương nhiên, Arsenal là đội giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn và vẫn duy trì lối chơi bóng ngắn đậm chất kỹ thuật. Dẫu vậy, trước hàng thủ Man "xanh" được chỉ huy bởi trung vệ Richard Dunne, các chân sút "The Gunners" không thể khai hoả ở hiệp đấu đầu tiên.

    Van Persie cùng Adebayor đôi lần thử tài Kasper Schmeichel, nhưng các tình huống dứt điểm của bộ đôi trên vẫn chưa đủ độ hóc hiểm. Không đột kích được trung lộ, nên dàn pháo thủ trẻ chuyển sang đánh biên. Hleb và Fabregas tạo ra những đường căng ngang cực kỳ khó chịu, tuy thế, "tiểu Bergkamp" đều lao vào hụt, bỏ lỡ thời cơ ngàn vàng.

    Đầu hiệp 2, đội khách bất ngờ vùng lên mãnh liệt khiến hàng thủ Arsenal nhiều phen chao đảo. Petrov chứng tỏ sự nguy hiểm bên hành lang trái khi tung ra 2 cú sút chéo góc đưa bóng đi sạt cột. Sau đó, đến lượt Mpenza phung phí cơ hội trong pha đối mặt với Almunia.

    Càng về cuối sức ép cũng ngày càng tăng lên trước cầu môn Man City. Và sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, điều gì đến cũng phải đến khi Fabregas lẻn xuống sát khu 5m50, nhận bóng từ Hleb rồi tung ra cú sút sấm sét tung nóc lưới Kasper Schmeichel.

    Bàn thua khiến các cầu thủ áo xanh da trời suy sụp và không thể gượng dậy trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Với kết quả trên, Man City đã để mất ngôi đầu vào tay Chelsea, còn Arsenal thì vươn lên vị trí thứ 6 trên BXH.
    Đội hình ra sân

    Arsenal: Almunia, Toure, Clichy, Sagna (Denilson, 20?T), Gilberto, Fabregas, Flamini, Hleb, Rosicky, Adebayor (Eduardo, 75?T), Van Persie (Song, 87?T).

    Manchester City: Schmeichel, Richards, Corluka, Dunne, Garrido, Hamann, Johnson, Elano (Geovanni, 75?T), Ireland (Ball, 87?T), Petrov, Mpenza (Bianchi, 75?T).
  2. btomatu

    btomatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái thằng Fabregas này cũng chỉ ở mức trung bình khá thôi.Em nghĩ nếu để Rosicky đá vào vị trí của Fabregas sẽ hay hơn nhiều.Rosicky toàn diện hơn chú nhóc này nhiều, tiếc là arsenal thiếu những cầu thủ đá cánh hay phải đẩy Rosicky ra cánh làm hạn chế khá nhiều khả năng của "Tiểu Mozart"
  3. vitbau88

    vitbau88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mùa này Henry sang Barcelona vậy mà lại hay, Fabregas nhà ta có cơ hội thể hiện tài năng , trận thắng trước Totenham đã nói lên điều đó
  4. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    2 trận gặp Sevilla và Derby càng thể hiện điều đó rõ hơn.
  5. up_and_down

    up_and_down Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    dạo này đá lên chân thật
  6. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Khả năng sút xa của Fabregas được cải thiện rõ rệt nhất, đây là điều tuyệt vời vì các tiền vệ Arsenal sút xa ko nhiều và ko tốt lắm.
  7. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Híc bạn bảo Ces mới chỉ ở mức trung bình thì ko hiểu đội hình Ars còn ai ở trên mức trug bình nữa. Điểm yếu của Ces một tiền vệ trung tâm chỉ là vấn đề về thể hình thôi,nhưng bù lại khả năng cầm bóng và chuyền thì đâu kém Lampard hay Gerard.Có thể lối chơi của Ces ko bùng nổ như 2 cầu thủ trên nhưng trong bối cảnh hiện tại thì như vậy là wá ổn với Ars rùi.Thử vứt Ces ra khỏi đội hình thì ARS đá sao đây, Còn tiểu Mozart nếu tôi nhớ ko nhầm hồi ở Dormun cũng chưa bao h đá tiền vệ trung tâm mà đá tiền đạo lùi trong sơ đồ 4411
    Thân,
  8. hungtiger308

    hungtiger308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    nhầm to rồi . rocisky làm sao có đủ thông minh để vào đá tiền vệ trung tâm . fabregas có độ nhanh nhạy và thông minh . luôn kiến tạo những đg sọc khe tinh tế . phải chơi FiFa vơi PES moi'' hiểu đc hêt khả năng của cầu thủ
  9. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bác thấy Ces ở mức trung bình khá chưa,2 trận vừa wa toàn đối đầu với tiền vệ khủng của Liv va MU mà chú ý vẫn là linh hồn,vẫn ghi bàn đều đặn.Thân,
  10. btomatu

    btomatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    in lỗi tất cả anh em vì những phát biểu sai lầm về Fabregas.
    Không thể tin sự tiến bộ vượt bậc của anh ta.Em xin chuộc lỗi với anh em.
    Anh em cứ cho hình thức xem phạt thế nào đây.

Chia sẻ trang này