1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc và Hoạ

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi rockmantocdai, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy cái link đẹp ơi là đẹp thì không hiện được ra, sôi tiết thật.Thế là mất mấy tranh xịn rồi, Đám cưới chuột này, Trường Athen này, tác phẩm nghiên cứu người(Leonard De vinci) của bạn Been nữa (cái hình này ngày xưa ai hay xem chương trình Thế giới đó đây nghiêng 23 độ 5 chắc là biết đấy)
    Còn đây là phản pháo của Chị Hoài này Kashmir ơi !!!
    Cái lần post bài trước chị đã nghĩ đến Đám Cưới Chuột rồi đấy chứ nhưng tại search mãi không ra nên đành cancel, may quá bây giờ có ku em nói giúp chị rồi, hè hè. Chị thấy KASHMIR có cái kiểu nghe nhạc bảo thủ giống chị phết, thế mà bây giờ mới biết. . Cái bức Tiếng thét có thể làm cho image cho bài Scream của Micheal Jackson nữa, hà hà.
  2. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Waiting at the station, tear''''s filling up my eyes,somtimes the pain you hide, burn like a fire inside Hầu như ai đó đã từng nghe cái thể loại gọi là Nhạc Rock đều có một khoảnh khắc lẩm nhẩm theo lời bài hát này. Người thì vì có cùng tâm trạng, kẻ thì lại thích thú với cái đoạn guitar chầm chậm, nhưng vì lý do nào đi chăng nữa thì Heartbreak Station cũng đá trở nên quá quen thuộc mất rồi. Bài hát đã kể lại tâm trạng một người ở lại, lầm lũi trên sân ga, nhìn theo con tàu mang trên đó người mình yêu dấu. Chẳng biết có còn được gặp lại. Và đây này, hình ảnh cô gái xinh đẹp ngồi chờ ở sân ga trong tác phẩm Nhà ga Saint Lazare cũng làm tớ liên tưởng đến sự chia ly nhiều nỗi buồn như thế:
    [​IMG]
    Nhà ga Saint Lazare - Edouard Manet (1873)
    Trong topic Cảm xúc về một bài hát sẽ qua bên cafe-rock do một cô bé lập ra, cô bé ấy không còn nữa và nó đã trở thành kỷ niệm tuy buồn nhưng thật đẹp. Và tôi cực kỳ ấn tượng với Fiddler on the green (Dimonds n'''' Wizards), bài hát Been đã post để say the last word đối với cô bạn bé bỏng của mình, bài hát có cả rhythm and symphony, quá tuyệt vời. Nếu ai đó đã từng nghe tôi nghĩ cũng sẽ đồng ý với tôi về điều này. Thế thì tại sao không ngắm luôn cả bức Người cỏ cử vĩ cầm , một tác phẩm của Marc Chagall vẽ năm 1912 - 1913:
    [​IMG]
    Ừm, bản thân tớ không thích Ebony tears cho lắm, thấy thiên hạ bảo là hát Melodic Death gì đó nhưng tại chưa chú ý nên chưa khám phá ra cái hay của nó. Tuy nhiên, không vì thế mà lại phủ nhận cái hay trong Nectars of Eden và tình cờ phát hiện ra Vườn Địa Đàng trong bài hát của Ebony cũng có nét tương đồng với Vườn Địa Đàng trong tranh của anh em nhà Limbourg. Bức tranh mô tả câu chuyện trong Kinh Thánh về Adam và Eva bị cám dỗ ăn trái cấm đã bị đuổi khỏi Vườn Địa Đàng. Dáng vóc Eva với nét yêu kiều và bụng nở phù hợp với quan niệm về vẻ đẹp của người Bắc Âu thời đó.
    [​IMG]
    Vườn Địa Đàng - Limbourg
    Có một thời gian tớ bị ám ảnh rất nhiều bởi giai điệu cũng như lời ca của Gloomy Sunday (Heather Nova), nhất là những ngày cuối tháng 10 năm trước. Bây giờ mỗi lần nghe lại, thấy nhớ nhiều hơn là buồn. Cái gì rồi cũng qua nhưng kỷ niệm thì không hẳn như thế. Pieter Bruegel từng vẽ bức Ngày u ám mà tớ rất thích:
    [​IMG]
    Gloomy day (Ngày u ám) - Pieter Bruegel (1565)
    KASHMIR nhắc đến The Long and winding road của Beatles thì chị có Lady Madonna này, tuy nhiên tác phẩm của Raphael này chẳng ăn nhập gì với nội dung bài hát cả nhưng cũng là một cách tham khảo hay đấy chứ:
    [​IMG]
    Madonna - Raphael (1512)
    He he, nhớ những năm 80 đang có trào lưu nghe nhạc New wave, nhà nhà New Wave, người người New Wave và 2 cái loa cổ lỗ sĩ nhà tớ cũng không phải một ngoại lệ. Suốt ngày những là Joys, Bad boys blue nện chí chát. Chả thế mà ngày xưa hay có câu hát : Yêu anh đi nhà anh có đài xập xình (bây giờ thì ...). Tớ chỉ nhớ là mình thích nhất mấy bài You''''re woman, Hey Hello, Touch by touch (Tát 2 tát ), và nhất là Japanese Girl của Joys. Những cô gái Nhật trong bài hát của Joys có nét bí ẩn kiểu Á Đông rất thu hút các chàng. Hic và danh hoạ Hà Lan chắc cũng lag những nạn nhân châu Âu tội nghiệp nên đã cất công tạo ra tác phẩm Cô gái Nhật Bản. Cô gái nhỏ nổi rõ trên nền lục ngọc. Ở cô có cái gì đó tha thiết, cô đăm đăm nhìn chúng ta với sự ngờ vực làc chúng ta cảm thấy khó chịu - ánh mắt của cô có cái vẻ tổn thương như thể cô đã biết rằng cuộc đời sẽ không gượng nhẹ với cô.
    [​IMG]
    Còn lại để hôm sau tiếp tục, see all!

    Họa là Nhạc nhìn thấy - Nhạc là Họa nghe thấy

    Được rockmantocdai sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 20/04/2004
  3. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Quá thời hạn không sửa bài được nữa, bổ sung 2 tranh đã post mà không hiện ra được:
    Trường Athen (L''ecole d''Athenes) - Raphael:
    [​IMG]
    Đám cưới chuột - Tranh dân gian Đông Hồ:
    [​IMG]
    Giải phẫu cơ thể người - Leonar De Vinci (bìa album của In Flames)
    [​IMG]
  4. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Dà 'àm cưới chuẶt 'Ăy à !

Chia sẻ trang này