1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Vàng - Đặc sản của dân Nghệ (tản mạn đôi chút)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tv_fan, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tv_fan

    tv_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Vàng - Đặc sản của dân Nghệ (tản mạn đôi chút)

    Nhạc vàng đúng là đặc sản của xứ Nghệ, từ nhỏ tôi thường nghe Tuấn Vũ, Hương Lan....Thời đó hầu như khắp Bắc Miền Trung đâu đâu cũng nghe nhạc vàng. Từ sau này Tuấn Vũ không hát thì tôi chuyển sang Ngọc Sơn. Từ ngày ra Hà Nội học tôi tưởng không còn cơ hội để thưởng thức nữa, mấy chú choai choai Hà Nội suốt ngày nghe nhạc Nước ngoài mặc dù chẳng hiểu gì cả. Rồi đến lúc có internet thỏa nguyện của tôi được đáp ứng với ít kinh nghiệp tìm kiếm tôi đã sư tầm rất nhiều bản nhạc vàng. Sau này cùng mấy anh em Hà Nội thành lập Box Tuấn Vũ - vùng đất luôn nổi lên trên hết các thể loại âm nhạc. Thành viên chúng tôi cũng có rất nhiều anh em xứ Nghệ và cũng đặc biệt là có rất rất nhiều anh em dân Hà Nội, anh em xứ Nghệ thường nghĩ nhạc này thì chỉ có anh em mình nghe thôi nhưng không ngờ không phải như vậy.
    Mời các bạn xứ Nghệ - những ai đã từng yêu thíc dòng nhạc Vàng viết vài lời tản mạn cho vui cửa vui nhà

    Đế chế Tuấn Vũ in TTVNOL
  2. VinhNguyenAuto

    VinhNguyenAuto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa hồi còn đi học nghe nhiều không kể xiết . Nhưng bây giờ ít thời gian không nghe nữa mà giờ nghe cảm giác buồn và để ru ngủ thì tốt . Giờ chỉ thích nghe nhạc gì sôi động thôi cuộc sống sôi động vui hơn chứ... Sorry các bạn yêu nhạc vàng nhé hồi xưa tôi cũng thích nghe lắm...
  3. jealous_girl

    jealous_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ trong box Tuấn Vụ nì là cụng là ngài Nghệ à? Ngưỡng mộ thật. Có điều JG không hiểu từ đâu lại có câu khẳng định như đinh đóng cột này: "Nhạc vàng đúng là đặc sản của xứ Nghệ". Bạn TV-fan giải thích thêm nha.
    JG cũng một thời thích (chứ không mê) nhạc vàng. "Âm nhạc quan" (hề hề, từ mới) hồi đó hầu như chỉ toàn là nhạc vàng, từ Chế Linh, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Hương Lan... Nhạc karaoke hồi đó cũng toàn là các bài nhạc vàng thì phải. Còn nhớ hồi đó mình hay hát Người em xóm đạo, Đôi mắt người xưa... lâm li phết.
    Đúng như tv_fan, từ khi ra HN, thị hiếu âm nhạc cũng thay đổi dần... Nhưng cứ dịp nghe lại hay hát (hát một mình hay hát nhiều mình) ca khúc nhạc vàng nào cũng thấy "ổn", nghĩa là cũng gần như nguyên cảm xúc "kết" như hồi xưa. Mấy lần có ca sĩ nhạc vàng nào biểu diễn ở NC, HGX cũng cố lết đến để ngắm xem... người xưa giờ ra sao...

  4. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Đại ca về làng mang theo cả văn nghệ về à?
  5. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu Nhạc Vàng từ nhỏ mặc dù hồi đó có lẽ sự cảm nhận của tôi còn quá non nớt, nhưng tôi yêu sự hồn nhiên của nó:
    "Quê em hai mùa mưa nắng, hai thôn nghèo nối liền bờ đê, từng lũy tre xanh nghiêng nghiêng chiều hè..." (Gợi nhớ quê hương).
    Hay như:
    "Ô, ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh quê hương hữu tĩnh, quê hương, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình..." (Đám cưới trên đường quê).
    Tôi và mấy người anh, chị họ thường cùng nhau nghe, chia sẻ cho nhau những chiếc băng nhạc mà chúng tôi rất nâng niu giữ gìn. Hồi đó ở quê tôi, dường như đi đâu cũng chỉ nghe nhà nhà mở Nhạc Vàng và quê hương với tôi lúc đó nó thật là thơ mộng và yên bình.
    Tình yêu đôi lứa trong Nhạc Vàng là những câu chuyện đẹp nhất mà tôi được biết đến:
    "Xin cho yêu trong Mộng Thường nhưng Mộng Thường cũng tan
    Xin cho đi chung một đường sao định mệnh trái ngang
    Xin ghi tên lên thiệp hồng phút giây bỗng nghe ngỡ ngàng
    Cô dâu chưa về nhà chồng. Ôi lạnh lùng nghĩa trang
    Chàng thề không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai
    Nhiều lần chàng mộng liêu trai nàng hẹn chàng kiếp mai "
    (Chuyện tình Mộng Thường)
    Nó buồn thật đấy, và nếu như những ai không hiểu tí gì về Nhạc Vàng, không từng nếm trải những khó khăn mất mát trong cuộc sống thì sẽ cho nó là ủy mị não nề. Nhạc Vàng một lần nữa khẳng định nó không những lãng mạn mà còn tả thực, kể thực chứ không lừa dối, luôn luôn gồng mình lên như nhạc cách mạng (nhạc đỏ, hay như chính quyền tự cho là Nhạc chính thống).
    Hát về hình ảnh người chiến sĩ, nó gần gũi một cách kỳ lạ:
    "Tôi lại gặp anh
    Người trai nơi chiến tuyến
    Súng trên vai bước về qua nẻo phố
    Tôi lại gặp anh, giờ đây nơi quán nhỏ
    Tuổi ba mươi mà ngỡ như trẻ thơ..."
    (Trăng tàn trên hè phố)
    Chứ không phải là một cái gì đó cao xa, không phải là một người anh hùng ghê gớm như nhạc cách mạng thể hiện. Tôi yêu hình ảnh người chiến sĩ bình dị, dễ thương đang tương tư về người tình nhỏ nơi hậu phương:
    "Tôi có người yêu, tuổi ngọc vừa tròn
    Vì chinh chiến ngược xuôi ít về để hẹn hò
    Nơi phố cũ bây giờ em có thường
    Nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn thương cho mình thôi"
    (Lính xa nhà)
    Dài lắm, Nhạc Vàng nhiều lắm, nó nhiều đủ để nuôi dưỡng cho biết bao tâm hồn người Việt qua mấy chục năm. Nó xứng đáng là một phần của văn hóa Miền Trung và Miền Nam (đặc biệt là Miền Nam). Đáng tiếc là bây giờ có rất nhiều người gán cho nó những điều không hay, chối bỏ và có khi còn cấm đoán nó. (Thật buồn vì đôi khi những người bạn của tôi coi nó mang màu sắc chính trị). Nhạc Vàng, nhạc duy nhất mà tôi nghe sẽ luôn sống mãi. Tôi rất biết ơn những nhạc sĩ như Hoàng Thi Thơ, Lam Phương, Ngân Giang, Phạm Thế Mỹ v..v...(nhiều không thể nhắc được hết). Và những ca sĩ hát Nhạc Vàng, tất cả thật tuyệt vời, thật sâu lắng!
    Cho tôi được một lần nhìn hoa rơi đầu ngõ
    Một lần, cài hoa đó lên tim......
  6. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Bác có mấy bài của Phạm Thế Mỹ ko ah ?
  7. sauruou85

    sauruou85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    To: itanium7000
    Pác ơi! Em cũng t hích nhạc vàng lắm!
    Pác có thuộc lờiBH: Trăng tàn trên hè phố thì gửi cho em cả file BH đó và cả lời BH đó đc không ạ!
    Em cảm ơn Pác nhiều !
  8. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    To sauruou85: Bạn có thể nghe và coi lời của bài Trăng tàn trên hè phố ở đây: http://nhacvangonline.info/nhac/219.php?loi=625
    To sanu: Những bài của Phạm Thế Mỹ bác có thể xem và nghe ở đây: http://nhacvangonline.info/nhac/219.php?Vy=Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BA%BF+M%E1%BB%B9
    Phạm Thế Mỹ có những bài bất tử như Hoa vẫn nở trên đường quê hương, Trăng tàn trên hè phố, Tàu về quê hương v.v...
    Chúc các bác vui vẻ!
  9. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn giải thích giúp loại nhạc như thế nào thì được gọi là Nhạc Vàng????? E cứ tưởng đặc sản của Nghệ Tĩnh là hát ví dặm, phường vải, tự nhiên làm thêm phát Nhạc Vàng . Mà có cái bạn Titanium gì ấy nhỉ bảo là nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ viết nhạc Vàng lại làm e choáng thêm lần nữa.
  10. nastar

    nastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng "đặc sản của Nghệ Tĩnh là hát ví dặm, phường vải" chứ không phải nhạc vàng. Chắc ngưòi mở topic này muốn nói đến sở thích nhạc vàng của dân Nghệ hoặc ca sĩ nhạc sĩ người Nghệ trong dòng nhạc vàng.
    Theo wiki "Nhạc vàng là dòng nhạc Việt Nam ra đời từ thập niên 1960 với những giai điệu nhẹ nhàng (boléro, rumba, ballade ...) và ca từ vừa bình dân, dung dị lại vừa đậm chất thơ. Trước năm 1975, dòng nhạc này chủ yếu phổ biến trong miền Nam. Sau đó, mặc dù bị cấm trên các phương tiện truyền thông, nhạc vàng vẫn được nhiều người ưa thích cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Đối với người Việt ở hải ngoại thì nhạc vàng trở thành một dòng nhạc chủ đạo trong thị hiếu người nghe nhạc.
    Cái tên "Nhạc vàng"được người dân gọi sau năm 1975 để phân biệt với dòng "Nhạc đỏ" của miền Bắc.
    Các nhạc sĩ nổi tiếng của khuynh hướng nhạc vàng có Hoàng Thi Thơ, Anh Bằng, Duy Khánh, Trần Thiện Thanh, Vinh Sử, Châu Kỳ, v.v.; và các ca sĩ là Thanh Tuyền, Chế Linh, Tuấn Vũ, Hương Lan, v.v.
    Sau năm 1975, nhạc vàng đã bị chính quyền Việt Nam phân loại thành dòng "nhạc đồi trụy", đôi khi còn bị ghép thêm hai chữ "*********" vì cho rằng đây là loại nhạc ru ngủ có khả năng tạo ra mầm mống phản cách mạng. Mãi đến khi bắt đầu thời kì đổi mới thì các loại nhạc vàng mới dần dà được xem xét lại và cho phổ biến một cách hạn chế tuỳ theo tác giả và tác phẩm."
    Bạn Itanium7000 đã nhầm. Phạm Thế Mỹ k phải là nhạc sĩ nhạc vàng. Các bài hát của nhạc sĩ này :
    * Bông hồng cài áo
    * Đường về hai thôn
    * Thương quá Việt Nam
    * Những ngày xưa thân ái
    * Trăng tàn trên hè phố
    * Áo lụa vàng
    * Tóc mây
    đều mang bóng hình quê hương đất nước, trong khi nhạc vàng chủ yếu nói về tình yêu bị phụ bạc, thất tình, tình yêu xa cách...
    Mình rất thích những bài nhạc vàng như:
    - Sao em nỡ đành quên.
    - Ai cho tôi tình yêu
    - Con đường mang tên em
    - Hai mươi bốn giờ phép
    - Thư về em gái thành đô
    - Áo cưới màu hoa cà
    - Áo em chưa mặc một lần
    - Những ngày xưa thân ái
    ...v.v..

Chia sẻ trang này