1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Vàng - Đặc sản của dân Nghệ (tản mạn đôi chút)

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi tv_fan, 16/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Khi nào ý nhỉ? Thông báo cho dangiaothong tham gia với!
  2. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Nói về nhạc vàng. Tui cũng mê NV từ nhỏ. Đến nỗi có dạo ghét cả những ai k thích NV (cực đoan). Nói chung thì NV nghe nhẹ nhàng (trừ một số ngả sang màu vọt), nhiều bài lãng mạn và sâu sắc. Tuy nhiên cũng có một số bài có mùi, thậm chí sặc mùi chống Cộng (VD: chuyến đò vĩ tuyến, rừng lá thấp - của đáng tội, tui rất khoái bài này,...) nên bị Nhà nước cấm.
    Còn về nam ca sĩ hát NV, tui khoái nhất Tuấn Vũ (dù sau này ông ku này hát nghe nhừa nhựa chứ không chân phương, mộc mạc như ngày xưa), rồi đến Chế Linh, Duy Khánh, sau này có Quang Lê, Mạnh Quỳnh. Còn Ngọc Sơn thì không đếm đến. Bên nữ có Hương Lan, Phượng Mai, Như Quỳnh, Phi Nhung (2 ả này tàm tạm).
    Hồi tui đi học, có cái catset với con speaker, suốt ngày NV, sau đó đến một nửa phòng KTX cũng mê NV theo
  3. chienluoc37x

    chienluoc37x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Như Quỳnh với Phi Nhung mà răng lại tàm tạm bác hầy. Bác nghe Như Quỳnh hát Trăng rụng xuống cầu, Đám cưới trên đường quê, Chuyện hoa sim, Ngại ngùng, Thương về miền Trung... Phi Nhung với Nối lại tình xưa, Vầng trán suy tư, Đôi mắt người xưa, Giọt buồn không tên, Hai mươi năm tình đẹp mùa chôm chôm v.v... chưa hầy?

Chia sẻ trang này