1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. c4c

    c4c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí cho tôi số điện thoại liên lạc để mua chứ
    Vì tương lai con em chúng ta
    Đánh chết cha con em chúng nó
  2. vinhtruyen

    vinhtruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn bàn luận về nhạc vàng sôi động quá, mình cũng góp chút ý kiến riêng:
    Để đáng giá một thể loại nhạc, hay đánh giá bất cứ một sự việc nào đó mình phải nhìn sự việc đó trên con mắt khách quan và nhìn từ nhiều mặt. Trong thời điểm hiện nay, ít còn bạn trẻ nào thưởng thức được loại nhạc vàng, bởi vì cái thời của nó đã qua rồi. Nhiều bạn chê dòng nhạc vàng chậm, chán ... như vậy thử hỏi những bản nhạc như Sailing, Memory là chậm hay nhanh? Nó chậm hơn cả dòng nhạc vàng nữa, như vậy đâu thể nói rằng nhạc chậm là dở. Nhà nước VN cấm đoán dòng nhạc này nói là làm cho con người ủy mị, mất tinh thần... Đây chỉ là cái cớ, nếu nghe dòng nhạc này mà làm cho con người uỷ mị mất tinh thần thì toàn bộ dân miền nam trước năm 1975 chắc ủy mị hết? Và những ai hiện nay vẫn còn nghe dòng nhạc này chắc cũng ủy mị, mất tinh thần hết ???
    Nhìn ở một khía cạnh khác, nếu đem so sánh giữa dòng nhạc vàng với dòng nhạc trẻ hiện nay, những bản nhạc vàng đã hơn 30 nhưng vẫn có người nghe, người thích và hơn 30 năm sau vẫn có người hát. Còn nhạc trẻ bây giờ một bài chỉ nổi lên vài tháng hay cao lắm là 1 hay 2 năm thì chẳng thấy ai còn nghe, chẳng thấy ai còn hát và thậm chí người ta cũng không nhớ đến nó.
    Nói đến lời nhạc, các bạn thử đọc lại lời xem, rất hiếm bản nhạc nào không có vần, lời nhạc văn chương đâu phải ai cũng viết được. Còn lời những bản nhạc bây giờ theo cảm nhận của mình thì nó sao mà tầm thường nếu không muốn nói là thô. Bây giờ thì khó mà tìm được bản nhạc nào có vần, nhạc mà viết như văn xuôi như vậy ai viết không được?
    Những ca sĩ đương thời như Phương Thanh, Lam Trường, Thanh Thảo........thử hỏi có đủ trình độ để hát những bản nhạc vàng hay không? Còn nhạc bây giờ ai mà hát không được chỉ cần có lăng xê là trở thành ca sĩ ngay, gào thét rống thì giỏi.
    Dòng nhạc vàng ngày nay đã ít người nghe hơn, nhưng nó vẫn tồn tại mãi. Thử xem chừng vài năm nữa có ai còn nhớ đến bài "Thà rằng như thế" đã một thời gian rầm rộ ở SG không.
    Không thể nói rằng nhạc trẻ ngày nay là dở bởi vì nó cũng có thính giả riêng của nó, cũng có bài hay nhưng khi so sánh ở nhiều phương diện thì mình thấy rằng dòng nhạc trẻ hiện nay quá bad so với dòng nhạc vàng ít nhất là về mặt ca từ.
    Vinh Truyen.
  3. vinhtruyen

    vinhtruyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bạn bàn luận về nhạc vàng sôi động quá, mình cũng góp chút ý kiến riêng:
    Để đáng giá một thể loại nhạc, hay đánh giá bất cứ một sự việc nào đó mình phải nhìn sự việc đó trên con mắt khách quan và nhìn từ nhiều mặt. Trong thời điểm hiện nay, ít còn bạn trẻ nào thưởng thức được loại nhạc vàng, bởi vì cái thời của nó đã qua rồi. Nhiều bạn chê dòng nhạc vàng chậm, chán ... như vậy thử hỏi những bản nhạc như Sailing, Memory là chậm hay nhanh? Nó chậm hơn cả dòng nhạc vàng nữa, như vậy đâu thể nói rằng nhạc chậm là dở. Nhà nước VN cấm đoán dòng nhạc này nói là làm cho con người ủy mị, mất tinh thần... Đây chỉ là cái cớ, nếu nghe dòng nhạc này mà làm cho con người uỷ mị mất tinh thần thì toàn bộ dân miền nam trước năm 1975 chắc ủy mị hết? Và những ai hiện nay vẫn còn nghe dòng nhạc này chắc cũng ủy mị, mất tinh thần hết ???
    Nhìn ở một khía cạnh khác, nếu đem so sánh giữa dòng nhạc vàng với dòng nhạc trẻ hiện nay, những bản nhạc vàng đã hơn 30 nhưng vẫn có người nghe, người thích và hơn 30 năm sau vẫn có người hát. Còn nhạc trẻ bây giờ một bài chỉ nổi lên vài tháng hay cao lắm là 1 hay 2 năm thì chẳng thấy ai còn nghe, chẳng thấy ai còn hát và thậm chí người ta cũng không nhớ đến nó.
    Nói đến lời nhạc, các bạn thử đọc lại lời xem, rất hiếm bản nhạc nào không có vần, lời nhạc văn chương đâu phải ai cũng viết được. Còn lời những bản nhạc bây giờ theo cảm nhận của mình thì nó sao mà tầm thường nếu không muốn nói là thô. Bây giờ thì khó mà tìm được bản nhạc nào có vần, nhạc mà viết như văn xuôi như vậy ai viết không được?
    Những ca sĩ đương thời như Phương Thanh, Lam Trường, Thanh Thảo........thử hỏi có đủ trình độ để hát những bản nhạc vàng hay không? Còn nhạc bây giờ ai mà hát không được chỉ cần có lăng xê là trở thành ca sĩ ngay, gào thét rống thì giỏi.
    Dòng nhạc vàng ngày nay đã ít người nghe hơn, nhưng nó vẫn tồn tại mãi. Thử xem chừng vài năm nữa có ai còn nhớ đến bài "Thà rằng như thế" đã một thời gian rầm rộ ở SG không.
    Không thể nói rằng nhạc trẻ ngày nay là dở bởi vì nó cũng có thính giả riêng của nó, cũng có bài hay nhưng khi so sánh ở nhiều phương diện thì mình thấy rằng dòng nhạc trẻ hiện nay quá bad so với dòng nhạc vàng ít nhất là về mặt ca từ.
    Vinh Truyen.
  4. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    bạn nào thích nghe nhạc vàng không ? có thể chỉ cho tớ trong Hà Nội những chỗ nào còn bán các CD nhạc vàng nổi tiếng một thời không ? Chẳng hạn như các CD Căn nhà màu tím (Chế Linh - Hương Lan), Ai khổ vì ai (HL,GL,NM) , Người quên kẻ nhớ (Tuấn Vũ - Như Mai), Chuyện tình Lan & Điệp (Hương Lan - Duy Quang) ... hoặc là đĩa nén MP3 chứa nhiều bài hát của các ca sỹ tiền bối kể trên, (chứ thế hệ sau như Mạnh Đình, Trường Vũ là tớ ứ thích đâu). cám ơn trước nhé !
    Yêu ai cứ bảo là yêuGhét ai cứ bảo là ghétDù ai ngon ngọt nuông chiềuCũng không nói yêu thành ghétDù ai cầm dao dọa giếtCũng không nói ghét thành yêu                (P.Q)
  5. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    bạn nào thích nghe nhạc vàng không ? có thể chỉ cho tớ trong Hà Nội những chỗ nào còn bán các CD nhạc vàng nổi tiếng một thời không ? Chẳng hạn như các CD Căn nhà màu tím (Chế Linh - Hương Lan), Ai khổ vì ai (HL,GL,NM) , Người quên kẻ nhớ (Tuấn Vũ - Như Mai), Chuyện tình Lan & Điệp (Hương Lan - Duy Quang) ... hoặc là đĩa nén MP3 chứa nhiều bài hát của các ca sỹ tiền bối kể trên, (chứ thế hệ sau như Mạnh Đình, Trường Vũ là tớ ứ thích đâu). cám ơn trước nhé !
    Yêu ai cứ bảo là yêuGhét ai cứ bảo là ghétDù ai ngon ngọt nuông chiềuCũng không nói yêu thành ghétDù ai cầm dao dọa giếtCũng không nói ghét thành yêu                (P.Q)
  6. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần ra chỗ Chợ Trời (ở phía trong ấy), hoặc mấy cửa hàng bán đĩa CD "lậu" trên phố Hàng Bài ấy.
    Mình cũng nghĩ như bạn, những giọng ca sau này (Mạnh Đình, Trường Vũ, Như Quỳnh,...) nghe chán lắm.
    QuangNN.
  7. nhatquang

    nhatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần ra chỗ Chợ Trời (ở phía trong ấy), hoặc mấy cửa hàng bán đĩa CD "lậu" trên phố Hàng Bài ấy.
    Mình cũng nghĩ như bạn, những giọng ca sau này (Mạnh Đình, Trường Vũ, Như Quỳnh,...) nghe chán lắm.
    QuangNN.
  8. chinvan

    chinvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc vàng từ bé, hồi bấy giờ toàn là băng Maxwell xanh, nghe mê ly lắm và thê thảm lắm.
    Bẵng đi 1 thời gian không được nghe, giờ đây vẫn nhớ. Hiện tôi có 1 cơ số các bài hát loại này, do các ca sỹ Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Ngọc, Tuấn Vũ, Giao Linh, Lệ Thu, Huơng Lan, vân vân... ca. Do tôi không upload lên đây được nên bác nào muốn nghe mật thư cho tôi nhá, tôi sẽ gửi.
    Được chinvan sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 10/03/2004
  9. chinvan

    chinvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc vàng từ bé, hồi bấy giờ toàn là băng Maxwell xanh, nghe mê ly lắm và thê thảm lắm.
    Bẵng đi 1 thời gian không được nghe, giờ đây vẫn nhớ. Hiện tôi có 1 cơ số các bài hát loại này, do các ca sỹ Duy Khánh, Chế Linh, Tuấn Ngọc, Tuấn Vũ, Giao Linh, Lệ Thu, Huơng Lan, vân vân... ca. Do tôi không upload lên đây được nên bác nào muốn nghe mật thư cho tôi nhá, tôi sẽ gửi.
    Được chinvan sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 10/03/2004
  10. tgnnet

    tgnnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con vô đây dow nhạc vàng
    http://flashsongs.net/fileupload/
    hình như cả trăm bài hát thì phải he he he

Chia sẻ trang này