1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tgnnet

    tgnnet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con vô đây dow nhạc vàng
    http://flashsongs.net/fileupload/
    hình như cả trăm bài hát thì phải he he he
  2. NguoiYeuNhac

    NguoiYeuNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng là nhạc thể hiện tâm tư của phần lớn những người lính ngụỵ thời Mĩ đô hộ miền nam, chính vì thế luôn noã nề và không thể vui được . Trong nhạc vàng có tình yêu đôi lứa , tình cảm gia đình , trăn trở về số phận đời lính (lính ngụỵ) , tình yêu nước , khát vọng hoà bình ,... nói chung là có nhiều giá trị tình cảm đáng quý . Tuy nhiên tư tưởng trong đó còn uỷ mị không thể hiện một chút nghị lực nào cả , chính vì vậy nó bị nhà nước cấm . Nhạc vàng và nhạc TCS tuy đều rất buồn , rất não nề nhưng có sự khác biệt là ở chỗ này . Bởi vậy cho nên nhạc vàng và nhạc Trịnh trước đây đều bị cấm nhưng sau này thì chỉ có nhạc Trịnh đã không còn bị cấm nữa . Nhạc vàng không có chút niềm tin hi vọng nào cả bởi vì nó chỉ sáng tác dành cho những người lính ngụy .
  3. NguoiYeuNhac

    NguoiYeuNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng là nhạc thể hiện tâm tư của phần lớn những người lính ngụỵ thời Mĩ đô hộ miền nam, chính vì thế luôn noã nề và không thể vui được . Trong nhạc vàng có tình yêu đôi lứa , tình cảm gia đình , trăn trở về số phận đời lính (lính ngụỵ) , tình yêu nước , khát vọng hoà bình ,... nói chung là có nhiều giá trị tình cảm đáng quý . Tuy nhiên tư tưởng trong đó còn uỷ mị không thể hiện một chút nghị lực nào cả , chính vì vậy nó bị nhà nước cấm . Nhạc vàng và nhạc TCS tuy đều rất buồn , rất não nề nhưng có sự khác biệt là ở chỗ này . Bởi vậy cho nên nhạc vàng và nhạc Trịnh trước đây đều bị cấm nhưng sau này thì chỉ có nhạc Trịnh đã không còn bị cấm nữa . Nhạc vàng không có chút niềm tin hi vọng nào cả bởi vì nó chỉ sáng tác dành cho những người lính ngụy .
  4. tyfor1

    tyfor1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chiều Tây Đô-Hoàng Oanh
    Một đêm tôi mơ mình ríu rích đưa nhau về Thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều Tây đô Bờ sông yeu xưa, tà áo thướt tha mỹ miều Saoo anh không thấy về Ninh Kiềủ Dường như anh nghe đời nặng triễu trong màu đen đen như màu áo buổi chưa quen. DK: Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van Kể từ khi mất quê hương, Gió ra khơi đưa người vượt biển Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuôn miếng trầu cay Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày Vợ chờ tin chồng, ngày về quá xa xăm Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường Sao nay nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương Tây đô sẽ sống lại chiều yêu thương
    Được tyfor1 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 08/08/2004
  5. tyfor1

    tyfor1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chiều Tây Đô-Hoàng Oanh
    Một đêm tôi mơ mình ríu rích đưa nhau về Thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều Tây đô Bờ sông yeu xưa, tà áo thướt tha mỹ miều Saoo anh không thấy về Ninh Kiềủ Dường như anh nghe đời nặng triễu trong màu đen đen như màu áo buổi chưa quen. DK: Ghé hỏi cỏ cây, cỏ cây khóc, gió than van Kể từ khi mất quê hương, Gió ra khơi đưa người vượt biển Mẹ chờ thư về ngồi thèm thuôn miếng trầu cay Trẻ thơ lang thang vì cơn đói suốt bao ngày Vợ chờ tin chồng, ngày về quá xa xăm Bao năm giải phóng như thế này phải không anh? Ngày xưa ta quen từng viên đá quanh sân trường Sao nay nghe khác từ tên đường. Tàu đưa ta đi, tàu sẽ đón ta hồi hương Tây đô sẽ sống lại chiều yêu thương
    Được tyfor1 sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 08/08/2004
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu nhạc Vàng là nhạc gì nhưng xin đừng xiếp các bài nhạc trữ tình, lãng mạng, giàu chất thơ như các tình khúc của Ngô Thuỵ Miên, Trịnh Công Sơn... cùng một loại với các bài nhạc bi luỵ, sến như các bài mà Duy Khánh, Tuấn Vũ... trình bày.
    Tôi thích nhạc trữ tình nhưng tôi chúa ghét nhạc sến.
  7. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu nhạc Vàng là nhạc gì nhưng xin đừng xiếp các bài nhạc trữ tình, lãng mạng, giàu chất thơ như các tình khúc của Ngô Thuỵ Miên, Trịnh Công Sơn... cùng một loại với các bài nhạc bi luỵ, sến như các bài mà Duy Khánh, Tuấn Vũ... trình bày.
    Tôi thích nhạc trữ tình nhưng tôi chúa ghét nhạc sến.
  8. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cái này của bác mebongda upload lên, để phục vụ cho trang nhạc Vàng này: ---> www.nhacvang.2ya.com
    Ở đó có thể nghe online + download +lyrics
    Tuy nhiên chất lượng tệ hơn vợ thằng đậu, hình như chỉ 8 kbps
  9. ktd

    ktd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cái này của bác mebongda upload lên, để phục vụ cho trang nhạc Vàng này: ---> www.nhacvang.2ya.com
    Ở đó có thể nghe online + download +lyrics
    Tuy nhiên chất lượng tệ hơn vợ thằng đậu, hình như chỉ 8 kbps
  10. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thành phố buồn lắm tơ vương
    Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
    Và con đường vừa đi đã mỏi...
    rồi sao nữa vậy các bạn?

Chia sẻ trang này