1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhtruc03

    thanhtruc03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Thành phố buồn lắm tơ vương
    Cơn gió chiều lạnh buốt tâm hồn
    Và con đường vừa đi đã mỏi...
    rồi sao nữa vậy các bạn?
  2. _VoThuong

    _VoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng - Một phút thật lòng,
    Vậy thì tôi cũng xin phát biểu một chút thật lòng của mình về một vài bài hát rất "vàng" do một ca sĩ cũng rất đặc trưng cho dòng nhạc này - Duy Khánh. Tôi muốn nói riêng đến những bài hát do DK thể hiện có nội dung về tâm tư tình cảm của những người lính (ở đây tôi k0 phân biệt là lính Ngụy hay chiến sĩ giải phóng quân, bộ đội *****). Giai điệu đúng là rất uỷ mị, ca từ "não nề" nhưng chính sự uỷ mị não nề đó như thể hiện tâm trạng của những người bị đày ra mặt trận. Những bài như Xuân này con không về, Lá thư trần thế, Ly cafe cuối cùng, Đa tạ, Xin anh giữ trọn tình quê... và còn nhiều bài nữa thì thấy rằng nó đều thể hiện sự chán trường khi phải chia tay bạn bè, người yêu, nỗi nhớ vợ chồng, mẹ con trong thời chiến. Tâm lý đó là sự thật và nó đâu có phân biệt người cầm súng cho ai. Chiến tranh chỉ đem lại sự chia li, đau khổ. Chứ k0 phải ai ai cũng "cái gạt nước xua đi nỗi nhớ, ...cái cành cây gạt mối riêng tư" với lại "đường ra trận mùa này đẹp lắm". Nhìn nhận thẳng vào thực tế thì thấy rõ hơn hai mặt của một vấn đề.
  3. _VoThuong

    _VoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng - Một phút thật lòng,
    Vậy thì tôi cũng xin phát biểu một chút thật lòng của mình về một vài bài hát rất "vàng" do một ca sĩ cũng rất đặc trưng cho dòng nhạc này - Duy Khánh. Tôi muốn nói riêng đến những bài hát do DK thể hiện có nội dung về tâm tư tình cảm của những người lính (ở đây tôi k0 phân biệt là lính Ngụy hay chiến sĩ giải phóng quân, bộ đội *****). Giai điệu đúng là rất uỷ mị, ca từ "não nề" nhưng chính sự uỷ mị não nề đó như thể hiện tâm trạng của những người bị đày ra mặt trận. Những bài như Xuân này con không về, Lá thư trần thế, Ly cafe cuối cùng, Đa tạ, Xin anh giữ trọn tình quê... và còn nhiều bài nữa thì thấy rằng nó đều thể hiện sự chán trường khi phải chia tay bạn bè, người yêu, nỗi nhớ vợ chồng, mẹ con trong thời chiến. Tâm lý đó là sự thật và nó đâu có phân biệt người cầm súng cho ai. Chiến tranh chỉ đem lại sự chia li, đau khổ. Chứ k0 phải ai ai cũng "cái gạt nước xua đi nỗi nhớ, ...cái cành cây gạt mối riêng tư" với lại "đường ra trận mùa này đẹp lắm". Nhìn nhận thẳng vào thực tế thì thấy rõ hơn hai mặt của một vấn đề.
  4. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ, hồi em bé tý, bà già toàn mở nhạc vàng cho nghe đâm ra nghiện nặng , nhà lại gần đồn công an, may mà ko bị bắt, nói gì thì nói, những năm xưa xưa, dù bị cấm nhưng ở miền bắc (cụ thể là Hà Nội) đầy băng nhạc vàng, mà người nghe cũng không thiếu, nghe chui lủi đâm lại hay. hờ hờ hờ, nhưng mà em không thể nào ngửi được Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung bây giờ, nghe bựa quá. Hồi sang Ca chơi, ở nhà bà con, ngay đúng trên Bolsa cắt Hazard, kế bên trung tâm Ca Dao, 1 tuần liền bị tra tấn bởi Trường Vũ, bỏ chạy luôn, sao lắm người thick trường vũ thế nhỉ, nghe như kứt ý.
  5. onelarge

    onelarge Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ hờ, hồi em bé tý, bà già toàn mở nhạc vàng cho nghe đâm ra nghiện nặng , nhà lại gần đồn công an, may mà ko bị bắt, nói gì thì nói, những năm xưa xưa, dù bị cấm nhưng ở miền bắc (cụ thể là Hà Nội) đầy băng nhạc vàng, mà người nghe cũng không thiếu, nghe chui lủi đâm lại hay. hờ hờ hờ, nhưng mà em không thể nào ngửi được Trường Vũ, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung bây giờ, nghe bựa quá. Hồi sang Ca chơi, ở nhà bà con, ngay đúng trên Bolsa cắt Hazard, kế bên trung tâm Ca Dao, 1 tuần liền bị tra tấn bởi Trường Vũ, bỏ chạy luôn, sao lắm người thick trường vũ thế nhỉ, nghe như kứt ý.
  6. NguoiYeuNhac

    NguoiYeuNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó thì nhạc Trịnh có thể bị cấm , nhưng bây giờ thì không .
    Nhạc vàng chắc chắn chỉ viết cho những người lính Ngụy (tôi không gọi họ một cách cụt lủn là lính Ngụy đâu nhé) . Nhạc Trịnh thì không dành cho riêng ai cả .
    Những người lính Nguỵ phải chiến đấu một cách vô lí , cho nên họ không lúc nào có thể vui được là đúng rồi . Rất nhiều lính nguỵ cũng yêu quê hương chỉ có điều họ đã chọn lầm đường hoặc do hoàn cảnh ép buộc . Vì thế trong những bài nhạc vàng cũng không thiếu những bài có đề cập đền tình quê hương .
  7. NguoiYeuNhac

    NguoiYeuNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó thì nhạc Trịnh có thể bị cấm , nhưng bây giờ thì không .
    Nhạc vàng chắc chắn chỉ viết cho những người lính Ngụy (tôi không gọi họ một cách cụt lủn là lính Ngụy đâu nhé) . Nhạc Trịnh thì không dành cho riêng ai cả .
    Những người lính Nguỵ phải chiến đấu một cách vô lí , cho nên họ không lúc nào có thể vui được là đúng rồi . Rất nhiều lính nguỵ cũng yêu quê hương chỉ có điều họ đã chọn lầm đường hoặc do hoàn cảnh ép buộc . Vì thế trong những bài nhạc vàng cũng không thiếu những bài có đề cập đền tình quê hương .
  8. NguoiYeuNhac

    NguoiYeuNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Việt Nam quả thật bây giờ còn đang thiếu những ca khúc mới thật sự có chất lượng, những nhạc sĩ mới tài ba, tuy nhiên Ưng , Đàm và những loại nhạc họ hát dù có nổi đình nổi đám mấy cũng không thể xem là đại diện cho âm nhạc Việt Nam hiện nay được , đơn giản là vì những người thưởng thức họ đâu phải là những người thực sự quan tâm đến âm nhạc .
  9. NguoiYeuNhac

    NguoiYeuNhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Việt Nam quả thật bây giờ còn đang thiếu những ca khúc mới thật sự có chất lượng, những nhạc sĩ mới tài ba, tuy nhiên Ưng , Đàm và những loại nhạc họ hát dù có nổi đình nổi đám mấy cũng không thể xem là đại diện cho âm nhạc Việt Nam hiện nay được , đơn giản là vì những người thưởng thức họ đâu phải là những người thực sự quan tâm đến âm nhạc .
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các thành viên không thảo luận chính trị trong chủ đề này.

Chia sẻ trang này