1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RealFake

    RealFake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể thấy các bạn đang tranh luận về nhạc vàng, xin có một câu hỏi, các bạn có thấy nhạc VN hnay đang có manh nha đi về thời cổ đó ko? Chao ôi ngoại trừ một số, còn lại bắt chuwóc một cách dã man man cái ngôn ngữ nghèo nàn, buồn bã mộng mị, tây tầu lẫn lộn. Mà cái trong sáng của ngôn ngữ Việt mất toi đâu hết. Buồn thay. Hi vong nhạc vàng cổ luôn đi cái.
    Mà các bạn có thấy dạo này các ca sĩ hải ngoại hết đất lại về quê ko?? Buồn nhỉ đúng là Cóc chết 3 năm quay đầu về núi, tôi cho là họ ko có hi vọng thổi bùng làn sóng nhạc vàng như hồi cuối những năm 90. Kiểu gì chứ như Ái Vân mà cũng học đòi về nước, lại còn được quảng cáo ụm xoẹ trên các băng rôn. Con người đã đang tâm bỏ nước, vượt biên như thế đáng ra chẳng còn mặt mũi nào quay lại mới phải.
    I'm so ugly, that's ok, 'cause so are my friends
  2. RealFake

    RealFake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể thấy các bạn đang tranh luận về nhạc vàng, xin có một câu hỏi, các bạn có thấy nhạc VN hnay đang có manh nha đi về thời cổ đó ko? Chao ôi ngoại trừ một số, còn lại bắt chuwóc một cách dã man man cái ngôn ngữ nghèo nàn, buồn bã mộng mị, tây tầu lẫn lộn. Mà cái trong sáng của ngôn ngữ Việt mất toi đâu hết. Buồn thay. Hi vong nhạc vàng cổ luôn đi cái.
    Mà các bạn có thấy dạo này các ca sĩ hải ngoại hết đất lại về quê ko?? Buồn nhỉ đúng là Cóc chết 3 năm quay đầu về núi, tôi cho là họ ko có hi vọng thổi bùng làn sóng nhạc vàng như hồi cuối những năm 90. Kiểu gì chứ như Ái Vân mà cũng học đòi về nước, lại còn được quảng cáo ụm xoẹ trên các băng rôn. Con người đã đang tâm bỏ nước, vượt biên như thế đáng ra chẳng còn mặt mũi nào quay lại mới phải.
    I'm so ugly, that's ok, 'cause so are my friends
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ chúng ta kô nên có cái nhìn quá khắt khe đối với những nghệ sĩ như Ái Vân. Đồng ý rằng cô ấy đã vượt biên, nhưng đó là sự lựa chọn của cô ấy. Bây giờ cô ấy quay về hát ở quê hương thì cũng vui rồi. Tôi còn nhớ hồi xưa nghe Ái Vân hát bài "Triệu đóa hoa hồng" nghe rất hay. Kô biết lần này về có hát lại bài đó kô.
    Riêng về nhạc vàng, thiết nghĩ đó cũng là 1 dòng nhạc có giá trị trên phương diện nghệ thuật, cùng với dòng nhạc tiền chiến. Ca từ trau chuốt, nhạc điệu trầm lắng. Quả thật khi buồn mà nghe nhạc vàng thì rất "thấm". Ví dụ như những bài kô tên của nhạc sĩ Vũ Thành An hay dòng nhạc của Ngô Thụy Miên. Ngoài ra còn có nhạc sĩ Phạm Duy. Tuy ông này đem thơ phổ nhạc hơi nhiều, nhưng phải công nhận ông phổ rất tài. Cái yếu duy nhất ở nhạc vàng có lẽ là sự buồn bã thái quá, dễ làm nản lòng chiến sĩ lắm. Nghe nhạc đó thì chả muốn làm gì cả. 1 phần cũng do tình hình xã hội ở miền Nam lúc bấy giờ. Nếu như nghe nhạc vàng thì phải biết thưởng thức, nếu kô thì dễ rơi vào trạng thái buồn mà kô biết lí do.
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ chúng ta kô nên có cái nhìn quá khắt khe đối với những nghệ sĩ như Ái Vân. Đồng ý rằng cô ấy đã vượt biên, nhưng đó là sự lựa chọn của cô ấy. Bây giờ cô ấy quay về hát ở quê hương thì cũng vui rồi. Tôi còn nhớ hồi xưa nghe Ái Vân hát bài "Triệu đóa hoa hồng" nghe rất hay. Kô biết lần này về có hát lại bài đó kô.
    Riêng về nhạc vàng, thiết nghĩ đó cũng là 1 dòng nhạc có giá trị trên phương diện nghệ thuật, cùng với dòng nhạc tiền chiến. Ca từ trau chuốt, nhạc điệu trầm lắng. Quả thật khi buồn mà nghe nhạc vàng thì rất "thấm". Ví dụ như những bài kô tên của nhạc sĩ Vũ Thành An hay dòng nhạc của Ngô Thụy Miên. Ngoài ra còn có nhạc sĩ Phạm Duy. Tuy ông này đem thơ phổ nhạc hơi nhiều, nhưng phải công nhận ông phổ rất tài. Cái yếu duy nhất ở nhạc vàng có lẽ là sự buồn bã thái quá, dễ làm nản lòng chiến sĩ lắm. Nghe nhạc đó thì chả muốn làm gì cả. 1 phần cũng do tình hình xã hội ở miền Nam lúc bấy giờ. Nếu như nghe nhạc vàng thì phải biết thưởng thức, nếu kô thì dễ rơi vào trạng thái buồn mà kô biết lí do.
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với quan điểm của Kiều Phong.
    Tôi thấy nhạc bây giờ nhất là nhạc dịch lời lẽ rất là vô duyên...chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhạc Vàng hay nhạc Đỏ đều đã được thử thách qua Thời gian và nhất định sẽ sống mãi ~~
    Còn ý kiến về các nghệ sĩ ở hải ngoại, họ cũng có vai trò đối với đất nước đó là quảng bá Hình ảnh và Văn hoá Việt nam ở ngoại quốc. Tại sao chúng ta lại có cái đánh giá không công bằng về họ như vậy. Không phải sống ngay tại trong nước mới được gọi là yêu nước đâu nhé. Chúng ta phải nên hân hoan chào đón tất cả thì nền Âm nhạc nước nhà mới mạnh va phát huy ra bên ngoài được.
    Cao
  6. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với quan điểm của Kiều Phong.
    Tôi thấy nhạc bây giờ nhất là nhạc dịch lời lẽ rất là vô duyên...chẳng mang ý nghĩa gì cả. Nhạc Vàng hay nhạc Đỏ đều đã được thử thách qua Thời gian và nhất định sẽ sống mãi ~~
    Còn ý kiến về các nghệ sĩ ở hải ngoại, họ cũng có vai trò đối với đất nước đó là quảng bá Hình ảnh và Văn hoá Việt nam ở ngoại quốc. Tại sao chúng ta lại có cái đánh giá không công bằng về họ như vậy. Không phải sống ngay tại trong nước mới được gọi là yêu nước đâu nhé. Chúng ta phải nên hân hoan chào đón tất cả thì nền Âm nhạc nước nhà mới mạnh va phát huy ra bên ngoài được.
    Cao
  7. nguyen_dat_SG_new

    nguyen_dat_SG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho bạn nào sành nghe nhạc mà lại không lưu giữ một đĩa nhạc vàng nào.Thật ra trong cuộc sống sôi động hiện tại rất ít chỗ cho nhạc vàng,một thể loại có nhịp điệu chậm và ca từ nói chung thiếu tích cực.Nhưng không thể phủ định rằng nhạc vàng có những bài rất hay,có giá trị nghệ thuật cả về nhạc điệu lẫn ca từ thể hiện sự tài hoa của tác giả.Hơn hẳn rất nhiều bài hát hiện nay,nghe nhạc vàng đôi khi bạn thấy sự đồng cảm trong tâm hồn(đôi khi thôi nhé),vì ai mà chẳng có lúc rơi vào tâm trạng thật buồn...Người ta thường dễ có ác cảm khi nhắc đến Chế Linh,Tuấn Vũ,Duy Khánh,vv..vì nhiều khi họ hát những bài có ca từ quá tầm phất,nhưng cũng phải thừa nhận rằng khi nhặt ra một số bài hay thì họ hát không thể chê được.Chúng ta được tự do thưởng thức loại nhạc nào mình thích,riêng tôi chưa bao giờ tôi mua về nhà một đĩa nào của Đan Trường,Lam Trường...không dám làm mất lòng các fan của anh Hai nhưng đành cho anh Hai 2 điểm với các ca khúc của anh thể hiện vì nội dung quá nhạt nhẽo,gây ức chế của nó.Nhưng tôi vẫn còn giữ một đĩa nhạc vàng,đó là liên khúc Tuấn Vũ 2,các bạn đã từng nghe nhiều Tuấn Vũ có đồng ý với tôi rằng Tuấn Vũ chỉ hay ở mảng liên khúc?!Thỉnh thoảng tôi vẫn mở để nghe đĩa này,rất hay mà không cần phải dụng công nghe,có thể vừa nghe vừa làm việc nhà,liên khúc Tuấn Vũ ca từ có nội dung tưởng như buồn nhưng nghe rất "vui" vì nhạc liên khúc nhanh,tiếng trống rất hay,tình cảm tha thiết.
    Còn nhạc vàng buồn quá là do đặc điểm lịch sử của nó,cứ bảo nghe nhạc buồn quá mà bi quan đến chết thì người ta hẳn đã vứt đi từ lâu rồi.Ảnh hưởng của nhạc như thế nào là tuỳ thuộc vào người nghe,ngày nay đôi khi nghe nhạc vàng là như ngắm lại món "đồ cổ" lâu chưa ngắm.Một thập kỉ nữa,khi chẳng ai nhớ Đan Trường,Lam Trường là ai nữa thì nhạc vàng vẫn được nhắc đến như tôi từng nhắc đến hôm nay.
    beethoven
  8. nguyen_dat_SG_new

    nguyen_dat_SG_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thật tiếc cho bạn nào sành nghe nhạc mà lại không lưu giữ một đĩa nhạc vàng nào.Thật ra trong cuộc sống sôi động hiện tại rất ít chỗ cho nhạc vàng,một thể loại có nhịp điệu chậm và ca từ nói chung thiếu tích cực.Nhưng không thể phủ định rằng nhạc vàng có những bài rất hay,có giá trị nghệ thuật cả về nhạc điệu lẫn ca từ thể hiện sự tài hoa của tác giả.Hơn hẳn rất nhiều bài hát hiện nay,nghe nhạc vàng đôi khi bạn thấy sự đồng cảm trong tâm hồn(đôi khi thôi nhé),vì ai mà chẳng có lúc rơi vào tâm trạng thật buồn...Người ta thường dễ có ác cảm khi nhắc đến Chế Linh,Tuấn Vũ,Duy Khánh,vv..vì nhiều khi họ hát những bài có ca từ quá tầm phất,nhưng cũng phải thừa nhận rằng khi nhặt ra một số bài hay thì họ hát không thể chê được.Chúng ta được tự do thưởng thức loại nhạc nào mình thích,riêng tôi chưa bao giờ tôi mua về nhà một đĩa nào của Đan Trường,Lam Trường...không dám làm mất lòng các fan của anh Hai nhưng đành cho anh Hai 2 điểm với các ca khúc của anh thể hiện vì nội dung quá nhạt nhẽo,gây ức chế của nó.Nhưng tôi vẫn còn giữ một đĩa nhạc vàng,đó là liên khúc Tuấn Vũ 2,các bạn đã từng nghe nhiều Tuấn Vũ có đồng ý với tôi rằng Tuấn Vũ chỉ hay ở mảng liên khúc?!Thỉnh thoảng tôi vẫn mở để nghe đĩa này,rất hay mà không cần phải dụng công nghe,có thể vừa nghe vừa làm việc nhà,liên khúc Tuấn Vũ ca từ có nội dung tưởng như buồn nhưng nghe rất "vui" vì nhạc liên khúc nhanh,tiếng trống rất hay,tình cảm tha thiết.
    Còn nhạc vàng buồn quá là do đặc điểm lịch sử của nó,cứ bảo nghe nhạc buồn quá mà bi quan đến chết thì người ta hẳn đã vứt đi từ lâu rồi.Ảnh hưởng của nhạc như thế nào là tuỳ thuộc vào người nghe,ngày nay đôi khi nghe nhạc vàng là như ngắm lại món "đồ cổ" lâu chưa ngắm.Một thập kỉ nữa,khi chẳng ai nhớ Đan Trường,Lam Trường là ai nữa thì nhạc vàng vẫn được nhắc đến như tôi từng nhắc đến hôm nay.
    beethoven
  9. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Nguyen dat SG. Cứ chê bai Chế Linh, Tuấn Vũ, nhưng thử hỏi hiện nay có ca sĩ nào trong nước hát có trình độ thanh nhạc như vậy? Mặc dù họ cũng đều là những người ko được đào tạo cơ bản phần lớn ca sĩ VN bây giờ. Theo như tôi biết thì Lam Trường đi lên từ karaoke rồi sau đó mới nhà văn hoá này, nghệ thuật kia. Còn các ca sĩ khác thì khỏi nói. Thậm chí một anh thợ cũng thành ca sĩ nổi tiếng được, hát thì yếu, chỉ toàn kích giọng...
    Đến phần nội dung bài hát thì càng chuối nữa. Tôi đẫ từng nghe nhạc vàng, và cũng đã nghe nhạc trẻ VN hiện nay. Ko thể so sánh nhạc VN hiện nay với nhạc vàng được, có rất nhiều điểm ko thể bằng. Hiện nay có ca sĩ nữ nào bằng được Khánh Ly trong việc thể hiện các ca khúc TCS, còn nam ca sĩ, tôi không bình luận.
    Unforgiven
  10. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với bác Nguyen dat SG. Cứ chê bai Chế Linh, Tuấn Vũ, nhưng thử hỏi hiện nay có ca sĩ nào trong nước hát có trình độ thanh nhạc như vậy? Mặc dù họ cũng đều là những người ko được đào tạo cơ bản phần lớn ca sĩ VN bây giờ. Theo như tôi biết thì Lam Trường đi lên từ karaoke rồi sau đó mới nhà văn hoá này, nghệ thuật kia. Còn các ca sĩ khác thì khỏi nói. Thậm chí một anh thợ cũng thành ca sĩ nổi tiếng được, hát thì yếu, chỉ toàn kích giọng...
    Đến phần nội dung bài hát thì càng chuối nữa. Tôi đẫ từng nghe nhạc vàng, và cũng đã nghe nhạc trẻ VN hiện nay. Ko thể so sánh nhạc VN hiện nay với nhạc vàng được, có rất nhiều điểm ko thể bằng. Hiện nay có ca sĩ nữ nào bằng được Khánh Ly trong việc thể hiện các ca khúc TCS, còn nam ca sĩ, tôi không bình luận.
    Unforgiven

Chia sẻ trang này