1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    He he vào đây này tuanvu.net. Nhung không được download chùa đâu...Rủ bạn bè ra tay cùng, cứ vào thì hiểu...
  2. vanhuy_tl

    vanhuy_tl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Chà, không ngờ lại có chỗ nói về nhạc vàng nhiều vậy. Xin có đôi lời cảm nhận về nhạc vàng.
    "Nhạc vàng" có lẽ chỉ cần nghe vậy thôi có lẽ mọi người ai cũng biết đó là một loại nhạc buồn, và lại càng không cao sang như cái tên của nó, đúng vậy nó có một sức sống thật bền bỉ, tôi cũng không còn nhớ từ bao giờ, tôi chỉ biết khi tôi lớn lên, có những bài hát tôi đã thuộc tự bao giờ. Quả thật tôi chưa thấy một dòng nhạc nào(nói trong phạm vi của minh thôi nhé) mà lại có sức sống bền bỉ như vậy, đc nhiều người biết đến như vậy, và lại hay đến như vậy. Có lẽ chính là ở tính giản dị, mộc mạc của nó chăng. Nhiều người cho rằng đó là thứ nhạc u buồn quá mức, thể loại nhạc phản cách mạng..... Mình chưa nói là nó có phải phản cách mạng hay không, nhưng về cách cảm nhận âm nhạc thì không phải ai cũng giống ai, xu hướng hiện nay thì vẫn là nhạc trẻ, dòng nhạc mà "chóng nở chóng tàn", luôn cần sự mới mẻ, trẻ trung, đúng như cái tên của nó. Nghe rồi để quên.... (tui không có ý chê bai nhạc trẻ đâu nhé). Nhưng với nhạc vàng thì sao nhỉ? Nhạc vàng theo tôi nó có ấn tượng rất mạnh với người nghe, nói chung nhạc vàng nghe mà hợp tâm trạng nữa thì ấn tượng của nó còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Xin các bạn đừng hiểu rằng nhạc vàng chỉ có những bài hát đau buồn về tình yêu, chỉ có chia tay và đau khổ nhé, nhưng vẫn phải công nhận, nhạc vàng luôn mang một chút buồn man mác, nhưng chỉ một chút đó thôi cũng để lòng ta cảm thấy bồi hồi xao xuyến, mỗi lần nghe lại bài hát đó và nghĩ lại chuyên xưa. Nhạc vàng có thể làm cho con người ta thư thái hơn đấy, chứ không phải như các bạn vẫn nghĩ là sẽ làm cho con người ta u uất, trầm cảm. Nếu bạn là người thấy nhạc vàng không có gì hay, bạn chưa bao giờ đủ khả năng để nghe hết một bài nhạc vàng, thì một lần bạn hãy thử lại xem, bạn nên tìm một nơi yên tĩnh, bạn hãy tạm gạt bỏ nhưng nỗi phiền toái hàng ngày đi, tạm gạt bỏ nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền đi, hãy để lòng mình thật chống trải, bạn hãy bật một ca khúc nhạc vàng lên, và thử nghĩ về mình, về cuộc sống, thêm một chút lãng mạn nữa.... Thật tuyệt. Nếu bạn là người không thích nhạc cổ điển, không thích thể loại nhạc đồng quê, thì có lẽ lúc đó nhạc vàng sẽ là sự lựa chọn của bạn.
    Nghe nhạc vàng trong thành phố ồn ã có lẽ sẽ không cảm nhận đc nhiều lắm, nếu như không muốn nói là đôi lúc còn không muốn nghe, nếu có dịp về quê, hoặc đi chơi đâu đó yên tĩnh, bạn nhớ mang theo một vài ca khúc nhạc vàng nhé, lúc đó bạn mới thấy hết đc cái hay của nó đấy. Các bạn đã bao giờ thưởng thức nhạc vàng như vậy chưa??? Một chiều đầu đông về thăm quê, cảnh vật ảm đạm, không gian yên tĩnh, cộng với cái lạnh tê tái của cơn gió mùa đông bắc, vẳng xa đâu đó một ca khúc "chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, đời trai gió sương về thăm cố hương....." Ôi sao mà hay vậy??? Tự nhiên thấy yêu quê hương tha thiết. Một buổi tối thật buồn ở quê, 9h tối mà tưởng như đã nửa đêm, không gian xung quanh tĩnh lặng, có chăng chỉ là tiếng chó sủa, tiếng lá cây xào xạc, càng làm tăng thêm vẻ tĩnh mịch của không gian, giữa không gian ấy từ đâu đó vọng lại một ca khúc nhạc vàng quen thuộc "Buồn vào hồn không tên ...." Ôi chắc sẽ không ngủ đc mất.
    Chút cảm nhận của mình về nhạc vàng đối với cuộc sống!
    Đó là của riêng mình thôi nhé, chưa chắc đã đúng với nhiều người. Mong mọi người cũng yêu nhạc vàng như mình, không thích cũng đừng quá nặng lề với dòng nhạc này nhé.
    Mình thích nhạc vàng nhưng mình là người luôn vui vẻ đấy, chứ không như các bạn vẫn nghĩ đâu. Thanks
    Nhạc vàng là dòng nhạc mà ai cũng biết....
  3. wwwdotcom

    wwwdotcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    He he, đây là box: MỘT PHÚT THẬT LÒNG, còn lại thì ........................................ ko thật ? He he
  4. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    bài Lẻ Bóng của Anh Bằng đc thể hiện bởi ca sĩ Thanh Tuyền ,tôi nghe ngàn lần chưa biết chán,rồi Thói đời,Tàu đêm năm cũ,Kẻ ở miền xa,Mưa nửa đêm,buồn nhưng rất hay
  5. itanium7000

    itanium7000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    May mắn nhất của đời mình đó là được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt Nam yêu dấu, mình có thể nghe, nói và hiểu tiếng Việt và để nghe, cảm nhận và yêu Nhạc vàng. Cám ơn một thế hệ đã tạo nên nhạc vàng, và rất vui được biết đến mọi người yêu nhạc vàng ở trong này.
  6. sua_chua_811

    sua_chua_811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi mọi người vì nick sc vừa bị hack :-<
    Được sua_chua_811 sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 28/05/2006
  7. bth-dcl

    bth-dcl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài này cực hay
  8. tongtieuthu

    tongtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Quanh mình có rất nhiều người kỳ thị nhạc vàng và tự coi loại nhạc mà họ nghe là thanh cao vĩ đại. Nên chủ topic đặt là MỘT PHÚT THẬT LÒNG cũng không có gì là lạ.
    Ở nhà mình có một số bản nhạc vàng, thỉnh thoảng nghe chọn bài theo tâm trạng. Nhưng ít người biết mình có nghe nhạc vàng, nếu biết thì ban đầu họ ngạc nhiên và sau đó cũng chấp nhận như đó là chuyện bình thường. Mình nghĩ chuyện nghe nhạc cũng giống như là chuyện ăn uống Ngoài loại nhạc yêu thích nhất, nghe nhiều nhất, tóm lại là cơ bản nhất của mình, giống như cơm ăn hàng ngày, thì ai chả nghe thêm một số thể loại khác, như là đá qua phở, bún, mì... Vào nhà hàng gọi được món lạ ơi là lạ, lại thấy ngon ơi là ngon thì đã quá còn gì, cũng như mình tự dưng vớ đuợc bài hip hop hay nghe thấy đã đời.
    Được tongtieuthu sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 08/12/2006
  9. thaiphari

    thaiphari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn tiàn đồng ý!
  10. lithiuk

    lithiuk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu thích nhạc vàng ai quan tâm đến Chế Linh Thanh Tuyền thì vào đây mà nghe nè:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/programmes/story/2006/11/061130_agenda4950_chelinhthanhtuyen.shtml

Chia sẻ trang này