1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nạc vàng có rất nhiều bài hay, chất giọng của các ca sĩ nhạc vàng ngày xưa cũng rất tốt, hơn hẳn cái thể loại ca sĩ nhạc thị trường rẻ tiền bây giờ, nhưng mình ko thể hâm mộ được cái cách hát ủy mị, rên rỉ, như thể vừa hát vừa mếu của các ca sĩ nhạc vàng, ví dụ như Chế Linh chẳng hạn. Mình vốn rất thích bài "Xuân này con ko về", có lần lên mạng tìm down về nghe, nhưng sau khi nghe cái cách mà ông Chế Linh ông ý hát bài này thì mình thất vọng hẳn. Thực ra ca từ cũng như giai điệu bài "Xuân này con ko về" ko hề não nề ủy mị, nhưng ông Chế ông ý hát kiểu mếu máo quá nghe ko thể nuốt được .
    Mình thì vẫn thích nhạc đỏ và nhạc tiền chiến hơn, nhưng công nhận Nhạc Vàng đúng là thứ âm nhạc xuất phát từ con tim và vẫn ăn đứt cái loại nhạc trẻ tạp nham và rẻ tiền bây giờ, nào thì nhái nhạc Tàu, nào thì nhái nhạc Thái, phong cách hát cũng như biểu diễn của ca sĩ thì chả có cái gì của riêng mình, toàn là bắt chưóc ca sĩ nước ngoài, hát chưa hết 1 câu thì chân tay đã chỉ trỏ loạn xạ hết cả lên, nhìn ngứa mắt và thấy ngu ngu .
  2. chanphong04

    chanphong04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã nghe "Mùa xuân lá khô" của Tuấn vũ chưa?Nếu chưa nghe thì mình up lên đây.Bạn Down nghe thử và hãy cho mình biết cảm nhận của bạn nhé. Rất hy vọng bạn cũng có cảm nhận giống mình.
    http://download.yousen***.com/E529436908225AF3
  3. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Rất hợp ý
    Tuấn Vũ hát nghe dễ chịu chứ không như cụ "lính chê" kia đâu.
  4. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    uh ....! Thật bất công khi thấy nhiều người cứ chê nhạc vàng là ủy mị , là bi lụy . Nhưng mà họ có nghe kỹ và hiểu được nhạc vàng đâu , cứ toàn là nói theo phong trào mà thôi .Theo mình nhận xét thì ở tuổi teen thì nghe nhạc theo phong trào chứ không có sự yêu thích thật sự , nhưng khi lớn hơn một chút , ra đời rồi , hiểu cuộc sống rồi thì lúc đó mới hiểu được nhạc vàng .
    Nói về tâm trạng nhớ người yêu nói thật chưa có bài nào hay bằng bài " Nhớ người yêu " ( nhất là nghe Chế Linh hát ) , còn tâm trạng xa nhà thì Duy Khánh với " Xuân này con không về " phải nói là tuyệt vời . Có bạn nói những bài không tên là ủy mị nhưng mà bạn có nghe hết tất cả các bài không tên chưa ? tuy là tâm trạng thất tình nhưng không có những lời oán trách người tình phụ mà chỉ là cảm thông , chia xẻ chứ không như nhạc trẻ bi giờ toàn là những bài nhảm nhí .
    Nói nãy giờ mà quên xin hỏi trong các bạn có ai biết web nào có nhạc của Hùng cường nhiều không giới thiệu cho mình biết với nha . Cảm ơn trước .Ah ..! mấy bạn nói nhạc miền nam ủy mị thì xin mời nghe Hùng Cường & Mai Lệ Huyền nha .
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ehehe bữa trước tớ đọc một cuốn từ điển ghi là nhạc vàng là nhạc đau buồn một cách uỷ mị... Chắc từ điển ghi... sai! ehehe
    Bạn mời nghe nhạc mà sao không thấy nhạc?

  6. Chl0e

    Chl0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé các bạn tui ai cũng hâm mộ nhạc vàng đứa nào cũng có một quyển sổ chép lời các bài nhạc vàng thỉng thoảng lôi ra cả lũ ỉ ôi "đường vào tim em ôi băng giá........"
  7. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tại vì mình trình độ tin học còn non kém nên không đưa lên cho mọi người nghe được nhưng các bạn vào trongdongvn.com hay nhacvangonline.info có rất nhiều bài hay .
    Còn các bạn muốn nghe người xưa hát thì hãy vào Saigongate.com .
    Về vấn đề ủy mị của nhạc vàng thì mình có nhận xét thế này , chỉ là ý cá nhân của mình thôi nếu bạn nào thấy không bằng lòng thì bỏ qua xem như chưa đọc , nhạc vàng chỉ có bi chứ không lụy , nhạc vàng có nhiều khi nghe buồn vì nó hoàn toàn thuần Việt nên trong đó có nhiều những hình ảnh làng quê mà cuộc sống thị thành đã làm mình quên lãng , cho nên mình thấy như là đánh mất cái gì đó thân thương và quen thuộc .
    Mình văn chương có hạn nên muốn viết nhiều hơn nữa cũng không được . Chúc các bạn nhiều niềm vui.
  8. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    thanks to chanphong04, đúng là bài đó thì ông TV hát ko rên rỉ lắm theo kiểu Chế Linh
    .
    "đường vào tim em ôi băng giá........" thì ko phải nhạc vàng đâu bé gái ơi
    có 1 bài trong đó có đoạn : "xin cám ơn, xin cám ơn ng` nằm xuống, để có 1 ngày, có 1 ngày ta lại gặp ta" - ko biết có bác nào biết bài này ko , tui ko hiểu "ng` nằm xuống" ở đây là chỉ anh bộ đội ***** hay là anh lính VN Cộng Hòa các Bác nhể
  9. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Giã Từ Vũ Khí; ý sau của câu hỏi này khó trả lời quá
  10. chanphong04

    chanphong04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Một mai giã từ vũ khí. -Nhật ngân
    http://download.yousen***.com/C2CAA2432E70D455 -by Tuấn vũ
    Tiểu sử TG:
    [​IMG]
    Trần Nhật Ngân, sinh năm 1942 tại Thanh Hóa và là con út trong một gia đình sáu người con. Vì thân phụ là một công chức thường phải di chuyển nhiều, nên Nhật Ngân cũng đã từng sống ở nhiều nơi: Huế và Đà Nẵng.
    Vào khoảng cuối thập niên 50, Nhật Ngân cùng mẹ vào Sài Gòn, theo chân các anh chị đã vào đây từ trước, trong khi bố ông đã qua đời từ lâu. Sau khi học hết trung học ở trường Võ Trường Toản và lấy được mảnh bằng tú tài, ông trở ra Đà Nẵng dạy nhạc và Việt văn tại trường Phan Thanh Giản. Trước đó, tại Đà Nẵng và Huế, Nhật Ngân đã đến với âm nhạc qua sự chỉ dẫn của các linh mục và sau đó ở Sài Gòn, qua sự hướng dẫn của những người thân trong họ là giáo sư âm nhạc và nhạc sĩ như Đỗ Thế Phiệt và Nhật Bằng.
    Năm 1965, Nhật Ngân gia nhập Cục Tâm Lý Chiến, một năm sau ông được chuyển về làm trưởng ban văn nghệ của Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung cho đến năm 1975. Trong thời kỳ này ông viết rất nhiều ca khúc về quân đội, trong số có những bài quen thuộc như ?oNgười Tình Và Quê Hương,? ?oLính Xa Nhà,? ?oMùa Xuân Của Mẹ,? ?oXuân Này Con Không Về,? v.v. Riêng ca khúc sau là một trong những ca khúc dính liền với tên tuổi của Duy Khánh, khiến có nhiều người lầm tưởng chính Duy Khánh là tác giả.
    Nhật Ngân sau đó cũng một mình rời Việt Nam vào năm 1982, bị kẹt ở trại tỵ nạn Sikiu, Thái Lan cho đến năm 84 mới được nhận vào Hoa Kỳ và ông được nữ ca sĩ Thanh Thúy bảo trợ về sống tại phía bắc Hollywood. Một thời gian sau, ông dời xuống Orange County ở chung với nghệ sĩ Nguyễn Long trong khi chờ ngày đoàn tụ với vợ con vào năm 90.
    Nhật Ngân lập gia đình vào năm 1969 và có ba người con. Người con gái lớn của ông tên Ngân Khánh, đã tốt nghiệp cử nhân về âm nhạc Đại học Fullerton, nam California. Ông đã lấy tên Ngân Khánh để ký dưới một số nhạc phẩm như ?oMỘT MAI GIÃ TỪ VŨ KHÍ? và ?oCám Ơn.?
    ----> Theo TT trên thì khả năng là bài hát trên không phải ca ngợi Anh lính ***** mà là viết về mấy thằng lính ngụy!!!.
    (híc ,viết thế thôi không thì mấy ông mod lại bảo thế này ,thế nọ thì chết ,,hic.)

Chia sẻ trang này