1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lính nào thì cũng là lính thôi,vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải cầ súng đánh nhau. Còn tư tưởng chính trị thế nào mới được gọi là rõ ràng,thật là mơ hồ. Nhạc vàng nói về lính chiếm một số lượng rất lớn,dù cuộc nội chiến đã đi qua lâu rồi,dù hiện nay là thời bình nhưng nghe lại nhạc vàng nói về lính vẫn thấy hay,vẫn cảm thấy bùi ngùi xót xa cho số phận con người,cho hoàn cảnh quê hương điêu tàn vì chiến tranh. Điều này chứng tỏ,cái gì xuất phát từ con tim sẽ dễ đi vào con tim hơn.
  2. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lính nào thì cũng là lính thôi,vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải cầ súng đánh nhau. Còn tư tưởng chính trị thế nào mới được gọi là rõ ràng,thật là mơ hồ. Nhạc vàng nói về lính chiếm một số lượng rất lớn,dù cuộc nội chiến đã đi qua lâu rồi,dù hiện nay là thời bình nhưng nghe lại nhạc vàng nói về lính vẫn thấy hay,vẫn cảm thấy bùi ngùi xót xa cho số phận con người,cho hoàn cảnh quê hương điêu tàn vì chiến tranh. Điều này chứng tỏ,cái gì xuất phát từ con tim sẽ dễ đi vào con tim hơn.
  3. nuhonthangio

    nuhonthangio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Phải nói ngược lại mới đúng: Tất cả nhạc vàng đều bị cấm, trừ một số bài đã cho phép.
    Sau 75 nhà nước cấm tất cả nhạc sáng tác ở miền Nam. Ai muốn nghe phải lén lút kẻo bị tó, băng cassett bị tịch thu, được thêm cái biên lai xử phạt. Không tin cứ thử lên các phòng văn hóa thông tin coi lại hồ sơ cũ thì biết.
    Gần đây có thoáng hơn, nhưng mới chỉ có khoảng 400 bài nhạc miền Nam được Bộ Văn hóa cho phép lưu hành trong tổng số hàng chục ngàn bài. Mấy ca sĩ phải đọc danh sách này trước khi thu băng dĩa kẻo không được phát hành thì toi. Những bài còn lại chưa được cấp phép tức vẫn còn bị cấm. Cũng như thấy không bị phạt thì dân ta đua nhau vượt đèn đỏ dù luật giao thông vẫn cấm.
    Nghe nhạc vàng cũng phần lớn là nghe nhạc cấm. Nhưng cấm thì nhiều người vẫn thích nghe. Ở nông thôn miền Nam thì đa số người dân chỉ nghe nhạc vàng không màng nhạc đỏ.
    Được nuhonthangio sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 19/12/2006
  4. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ***
    Cái nì bạn hỏi như không, vì đã là lính thì chết cho quê hương và lý tưởng, nên nói về ********* hay Cộng Hoà đều là : LÍNH NẰM XUỐNG VÌ QUÊ HƯƠNG.
    Được làm vua, thua làm giặc , không có gì phải lăn lăn cả bạn ơi, nhạc vàng nó tài thế đó, bài hát đúng vào tình huống và tâm trạng của người lính nói chung
    Các bạn vào www.yeunhacvang.com/forums mà tham khảo, nghe nhạc online, download nhạc vàng các loại. Hy vọng các bạn sẽ thấy nhũng gì mình cần. Thân.
    ****
    Được sysl sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 29/12/2006
  5. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chưa bị lock đâu, anh em vào tham gia đi chứ, tiếc rằng tui rất thích nhạc vàng, nhưng lại dốt văn, nên tham gia viết bài khó quá .
  6. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn thích nghe những ca sỹ nào nhất? Pre 75, sau 75, sau 2000 hay tất cả? Với tôi thế hệ 2K không nằm trong tiềm thức được
  7. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ***
    Tui nghe ChếLinh và Thanh tuyền nhiều nhất ( ca sĩ khác cũng nghe) và chỉ nghe trước 75
    ***
  8. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết bài hát có đoạn " ....nên chiều nay ta hân hoan trở về chốn xưa , thành đô xôn xao như chia vui với người về đây , lòng ta ấm êm bên mái tranh ngày nào và trái tim ta sẻ yêu em tron cả đời ." thì cho em biết tựa bài vì bài này em nghe qua băng cũ nên không biết được tựa bài .
    Xin cám ơn các bác trước .
  9. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Toàn ông bà già không à
    Sau 75 nghe ku Vũ được đó chứ
  10. The_Cold123

    The_Cold123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang ngồi viết trong tiếng nhạc du dương và điệu ca liêu trai của Duy Khánh. Từng lời ca, từng nốt nhạc nhấn nhá như rót vào lòng người, thật chậm, thật sâu... Uỷ mị ư? Não nề ư? Không, đó là bài "Mùa lúa chín" (hình như của NS Lam Phương), bài hát viết về mùa gặt lúa ở ĐB Sông Cửu Long mà các NS "vĩ đại" (có thêm mấy cái mác sau lưng như NSND, NSUT) của chúng ta ngày nay có nghĩ cả năm cũng không thể viết nổi.
    Người ta chê, người ta khen, đa phần do số đông ùa theo nhau. Cái đọng lại là gì? Đó là sự cảm nhận.
    Có ai đã một lần ngồi tính lại, nền âm nhạc đương đại của chúng ta 10 năm gần đây, có bao nhiêu bài hát đến nay còn được người nghe say mê thưởng thức và tràn căng không gian trong các quán café, trong các phòng trà? Thời gian là câu trả lời trung thực nhất cho tất thảy mọi giá trị của cuộc đời. Tiếp theo là gì nữa? Dòng nhạc vàng gần như đã ngừng chảy (một cách chính thống) trên khắp nước ta đã hơn 30 năm. Nhưng tính một cách phổ quát trên mọi miền đất nước, người dân Việt nghe dòng nhạc nào nhiều nhất? Ít ai ưu thích nhạc mà trong bộ sưu tập lại không có một đĩa nhạc vàng, nhưng những người yêu nhạc vàng chính cống lại không thường mua các đĩa nhạc của các "đại ca sĩ" như Đan Trường, Lam Trường (Quang Dũng thì tạm được). Một lẽ vô cùng đơn giản: Dòng nhạc vàng đòi hỏi ca sĩ phải thực sự có chất giọng và có chiều sâu về kiến thức thanh nhạc. Những yêu cầu đó, nhạc trẻ thường không đòi hỏi cao.
    Phải nói một cách trung thực, nhạc vàng cũng như mọi thứ trên đời này, có mặt trái, mặt phải, có cái hay, cái dở. Gạn bỏ tất cả đi, nhạc vàng là nhạc của cõi lòng, là thứ nhạc của tâm hồn. Bạn không thể nghe nó trong một buổi liên hoan hay trong một quán rượu ồn ào. Nhạc vàng kén người, kén cả nơi thưởng thức. Nó làm rung động sợi tơ lòng chứ nó không đánh vào lỗ tai. Bạn phải thưởng thức bằng cảm nhận chứ không phải nghe theo kiểu cho sướng cái lỗ nhĩ.
    Vâng, tôi dùng từ "thưởng thức" nhạc, không phải là "nghe" nhạc một cách đơn thuần. Vì sao nói nhạc vàng là nhạc bình dân, dành cho người lao động? Vì nó gần gũi, mộc mạc và quan trọng hơn, nó mang tính đại chúng. Thế nhưng, đó chỉ là phần nổi. Còn cái rung động bên trong, không phải ai cũng nắm được nếu không có một tâm hồn sâu lắng.
    Tôi vẫn đánh giá cao những người yêu nhạc vàng một cách đích thực, bởi lẽ đơn giản, phần đông họ là những người sống thiên về nội tâm và đã nếm trải ít nhiều cay ngọt ở đời. Nhạc vàng không bao giờ dành cho giới trẻ, ngay cả trong thời gian thịnh hành nhất hơn 30 năm trước. Vậy thì, bây giờ nó cũng vậy...
    Mà tại sao lại cứ gọi mãi là "nhạc vàng"? Tôi muốn dùng một từ khác, sát nghĩa hơn: DÒNG NHẠC TRỮ TÌNH.
    Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Chia sẻ trang này