1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttuuaann

    ttuuaann Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
  2. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nghe Vũ là Tuấn Vũ hay Trường Vũ ????.Bây giờ họ(CL,TT) mới là ông bà già, còn những album trước 75 thì sao
    nhể, vì vậy tui mới chỉ nghe nhạc trước 75.
  3. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    " này là lá thư nghiêng nét chữ cô em học trò
    Này là áo len , bao nhiêu đêm em ngôi em đan".....
    " ...và gửi đến em, bao nhiêu yêu thương anh dành cho em">...
    Ôi chao, có lạnh mới cần áo len.
    Có biết yêu thương mới biết gửi yêu thương...
    Có đau khổ, tủi nhục nhiều mới trân trọng nhạc vàng.
    Tôi thực sự yêu nhạc vàng.

  4. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin cảm ơn ai ....
  5. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    ....Câu hát nhẹ nhàng vang lên trong không gian tính mịch. Có lẽ , tại một mình nên càng tĩnh mĩnh hơn ,
    " Anh có nghe chăng dư âm đồng quê, khi trăng ngà mờ toả chiếu trên đê...Đoàn người nông phu vui gánh lúa về, bóng trai gái làng hẹn hò nhau ước thề.."
    Ngày xưa trong tôi bừng dậy. Triền đê xanh sậm lại khi mặt trời dần tặt. Vài ánh bạc lẻ loi le loi, mượt mà xung quang vầng trăng sau luỹ tre êm ả. Đâu đấy hình ảnh của tôi, của anh tôi thấp thoáng trong đoàn người kĩu kịt lúa chín ngày mùa."
    >>>" Bên sông Ngân Hà vắng, bóng Ngưu Lang trầm ngâm nhớ nàng.."
    Bóng dáng bé nhỏ của anh tôi cứ lặng lẽ chìm dần khoảng ao đom đóm trước mặt. Đã bao ngày, anh trai bé nhỏ của tôi ước mộng mối tình trong sáng với cô gái nhà bên. ..Anh trai yêu thương của tôi !!
    " Tình tang ơi này tinh tang..ta ngước xem ông sao thần nông,Bên sông Ngân Hà vắng, bóng Ngưu Lang trầm ngâm nhớ nàng.."
    Cư như thế, nhạc vàng đã trở thành những mảng ký ức đẹp đẽ nhất của tôi.
  6. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    T ơi, cô gái nhà bên đây nè
  7. phongs1984

    phongs1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là một phút thật lòng của mình.
    Mình ko chắc chắn lắm về khái niệm nhạc vàng.Với mình thì nhạc mà Tuấn Vũ,Duy Khánh,Chế Linh,Trường Vũ,... thể hiện là nhạc vàng.
    Nhạc vàng thì có rất nhiều bài hay,mà hay tuyệt đỉnh là khác,ví dụ:
    Giã từ vũ khí
    Đa tạ
    Những đồi hoa sim
    Chuyện hoa sim
    Con đường xưa em đi
    Vọng gác đêm sương
    Hoa trinh nữ
    Ăn năn
    Rừng lá thấp....
    kể ra thì "ti tỉ " bài,bố thằng nào kể hết được.
    Trong khi nhạc trẻ thì...cũng có một số bài hay nhưng ko nhiều,ko thể so sánh với nhạc vàng được(chỉ là về số lượng thôi),đồng ý có nhiều bài là đạo nhạc của nước ngoài,tuy vậy ai dám nói nhạc trẻ vớ vỉn nào?Nghe đây:
    Hoạ mi hót trong mưa
    Nghe mưa
    Một mình
    Nụ hồng mong manh( đạo nhạc đấy thì đã sao).
    Dòng sông lơ đãng
    Bình minh sẽ mang em đi( nhạc Trung)...
    nhiều bài hay lắm chứ bộ,mình cũng ko kể hết được.
    Tóm lại,cá nhân mình cho rằng về chất lượng thì chẳng thể so sánh nhạc nào hay hơn nhạc nào,ta chỉ có thể so sánh về số lượng thôi.
    Nhạc đỏ đấy,hào hùng đấy,bi tráng đấy,nhưng những bài hay,đỉnh cao thì còn khá khiêm tốn:
    Bình Trị Thiên khói lửa
    Quê hương anh bộ đội
    Tình ca (Hoàng Việt)
    Sợi nhớ sợi thương...
    Tương tự như thế :Nhạc Trịnh(nếu ko liệt vào nhạc tiền chiến) thì ai có thể khẳng định nhạc vàng hay hơn nhạc Trịnh.
    Còn nếu chi tiết hơn chút nữa thì: có thêm một số thể loại nhạc ,chỉ vài chục bài thôi,nhưng nó có phong cách rất riêng,ko thể phủ nhận:
    Những ca khúc về Hà Nội:
    HN đêm trở gió
    HN mùa vắng cơn mưa
    Nhớ mùa thu HN
    Người HN.
    Những ca khúc về Huế:
    Giã từ cố đô
    Thương về cố đô
    Huế tạm biệt Huế
    Mưa trên phố Huế(tác giả là Duy Khánh thì phải?)
    Ai ra xứ Huế(tác giả là DK thì phải?)
    Những ca khúc nhạc Pháp có lời Việt:
    Bang Bang
    Tuyết rơi
    ....
    Đó là chưa kể đến nhạc của Văn Cao(nếu ko xếp vào nhạc tiền chiến),nhạc của Thanh Tùng nữa chứ.
    Tất nhiên sự phân chia này cũng chỉ mang tính tương đối.
    Túm lại,cá nhân mình cho rằng nhạc vàng rất hay,nhưng ko phải hay nhất,có chăng thì là nhiều bài hay nhất mà thôi.
  8. bangchuoi

    bangchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đúng, hoàn toàn đúng!!!
    tôi cùng ý kiến với đồng chí!!!
  9. sysl

    sysl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Có ai giải thích giùm cái, được kô ạ ?
  10. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc vàng nhiều vì nó nhẹ nhàng, dễ nghe. Nghe nhạc để giải trí mà.
    Còn tôi nghe nhạc vàng không phải vì nó buồn, mà nếu muốn nghe vì nó buồn thì chắc nghe Duy Mạnh hay Ưng Hoàng Phúc chắc hợp lý hơn. Mà tôi thì không tài nào nghe được nhạc Duy Mạnh. Nói chung bảo nhạc vàng buồn thì nhạc trẻ bây giờ còn khiếp hơn nhiều.

Chia sẻ trang này