1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. typn84

    typn84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ai thích nhạc vàng thi liên hệ với tui nhá
    Typn84
  2. typn84

    typn84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    ai thích nhạc vàng thi liên hệ với tui nhá
    Typn84
  3. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

    Nhạc vàng là dòng nhạc tương đối bị hắt hủi. Nó bị nhà nước ta không khuyến khích nếu không nói là cấm đoán. Thế nhưng dường như nhạc vàng vẫn có một dòng chảy riêng, âm thầm mà bền bỉ, lặng lẽ mà vẫn mãnh liệt!
    Nhạc vàng phải chăng là loại nhạc thấp hèn???
    Tôi không biết!
    Nghe nhạc là sự cảm nhận! Xin nói đôi chút về cảm nhận của tôi với nhạc vàng!
    Tết vừa rồi ăn Tết xa nhà, nghe bài "Xuân này con không về" sao thấy nó hay dã man quằn quại luôn.
    Lúc thất tình nghe Chế Linh là tuyệt nhất! Đúng tâm trạng.
    Nói thật lòng đấy!
    Còn các bạn, hãy thử một phút nói thật lòng xem.Nhạc vàng có hay hay không vây???
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Rất nhiều người nhầm khái niệm Nhạc Vàng như là những ca khúc buồn hải ngoại, ca khúc của miền Nam Việt Nam và sau này do các nhạc sĩ và ca sĩ VN tại hải ngoại sáng tác, biểu diễn.
    Nhạc vàng là khái niệm trước kia dành cho các tình khúc lãng mạn tiền chiến, bởi những nhạc sĩ hàng đầu của âm nhạc mới Việt Nam sáng tác.
    Còn nhớ trong bài Trương Chi của Văn Cao có câu:
    "Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng
    "Đây đó tường song the hé đợi đàn....."
    Như vậy các ca khúc của Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Thương, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Đặng Thế Phong, Phạm Duy.... trước Cách Mạng đều thuộc dòng nhạc vàng, với các ca khúc âm nhạc Bác học đỉnh cao (mà về sau các ca khúc cách mạng cũng không dễ vượt qua) như:
    Tiếng chuông nhà thờ, Buồn tàn thu, Đêm đông, Thiên Thai, Con thuyền không bến....
    Còn có lẽ bạn đang nói đến những ca khúc Việt Nam do các ca sĩ Hải ngoại biểu diễn?
    Những ca khúc đó cũng thật hay và đi vào lòng người khi ta trong tâm trạng phù hợp.
    Hiện nay nhà nước không hề cấm đoán việc phát hành, nghe nó, các ca sĩ của dòng nhạc này cũng đã về Việt Nam biểu diễn như Giao Linh Tuấn Vũ, Hương Lan, Elvis Phương. Tuy vậy nó không được biểu diễn trên sân khấu chính thức.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Rất nhiều người nhầm khái niệm Nhạc Vàng như là những ca khúc buồn hải ngoại, ca khúc của miền Nam Việt Nam và sau này do các nhạc sĩ và ca sĩ VN tại hải ngoại sáng tác, biểu diễn.
    Nhạc vàng là khái niệm trước kia dành cho các tình khúc lãng mạn tiền chiến, bởi những nhạc sĩ hàng đầu của âm nhạc mới Việt Nam sáng tác.
    Còn nhớ trong bài Trương Chi của Văn Cao có câu:
    "Một cánh chim rơi trong khúc nhạc vàng
    "Đây đó tường song the hé đợi đàn....."
    Như vậy các ca khúc của Văn Cao, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Văn Thương, Đoàn Chuẩn Từ Linh, Đặng Thế Phong, Phạm Duy.... trước Cách Mạng đều thuộc dòng nhạc vàng, với các ca khúc âm nhạc Bác học đỉnh cao (mà về sau các ca khúc cách mạng cũng không dễ vượt qua) như:
    Tiếng chuông nhà thờ, Buồn tàn thu, Đêm đông, Thiên Thai, Con thuyền không bến....
    Còn có lẽ bạn đang nói đến những ca khúc Việt Nam do các ca sĩ Hải ngoại biểu diễn?
    Những ca khúc đó cũng thật hay và đi vào lòng người khi ta trong tâm trạng phù hợp.
    Hiện nay nhà nước không hề cấm đoán việc phát hành, nghe nó, các ca sĩ của dòng nhạc này cũng đã về Việt Nam biểu diễn như Giao Linh Tuấn Vũ, Hương Lan, Elvis Phương. Tuy vậy nó không được biểu diễn trên sân khấu chính thức.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    nhạc vàng hay tuyệt, tôi rất hâm mộ ca sỹ Hương Lan, với các bài hát để đời như Gõ cửa, Hoa 10 giờ, Tuổi học trò. cô ấy mà hát ở trong nước chắc là không ai sánh bằng. Nhạc vàng bị cho là nhạc sến vì thuờng nói đến chia ly não nùng, tan vỡ .... nhưng mà chủ đề đó là thường gặp trong cuộc sống, nếu nghe nhiều tất sẽ thấy nhàm. Ca từ không quan trọng, hãy nghe những giai điệu của các bài hat nhạc vàng mà xem. rất trữ tình và gây ấn tượng. Có nhứng ca khúc tôi nghe từ lâu lắm rồi nhưng vẫn không thể quên được nó, chỉ mong khi nào tìm lại đuợc để nghe! Mà nhạc vàng cũng chẳng thiếu gì những bài hát nói về tình yêu đẹp, về nỗi nhớ quê huơng, khai thác nhiều chủ đề. Từ những nguời lính cho đến những điệu hò thân thương. Nói về cuộc sống bình dị, niềm vui, cảnh vật. Đừng nên nghĩ rằng nghe nhạc vàng là não nề, tang tóc. đó chỉ là 1 phần của nó. Dân mình thì chỉ nghe nhạc theo thị hiếu, theo trào lưu thôi. nên 1 dòng nhạc hay đã bị lãng quên, chối bỏ. Và vì nhạc vàng do những ca sỹ hải ngoại biểu diễn nên khó có chổ đứng ở trong nước. Không phải vì nó xấu mà là những người lãnh đạo có thành kiến với nhạc sỹ, ca sỹ sống ngoài đất nước. thật đáng tiếc.!
  7. Fatality

    Fatality Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    nhạc vàng hay tuyệt, tôi rất hâm mộ ca sỹ Hương Lan, với các bài hát để đời như Gõ cửa, Hoa 10 giờ, Tuổi học trò. cô ấy mà hát ở trong nước chắc là không ai sánh bằng. Nhạc vàng bị cho là nhạc sến vì thuờng nói đến chia ly não nùng, tan vỡ .... nhưng mà chủ đề đó là thường gặp trong cuộc sống, nếu nghe nhiều tất sẽ thấy nhàm. Ca từ không quan trọng, hãy nghe những giai điệu của các bài hat nhạc vàng mà xem. rất trữ tình và gây ấn tượng. Có nhứng ca khúc tôi nghe từ lâu lắm rồi nhưng vẫn không thể quên được nó, chỉ mong khi nào tìm lại đuợc để nghe! Mà nhạc vàng cũng chẳng thiếu gì những bài hát nói về tình yêu đẹp, về nỗi nhớ quê huơng, khai thác nhiều chủ đề. Từ những nguời lính cho đến những điệu hò thân thương. Nói về cuộc sống bình dị, niềm vui, cảnh vật. Đừng nên nghĩ rằng nghe nhạc vàng là não nề, tang tóc. đó chỉ là 1 phần của nó. Dân mình thì chỉ nghe nhạc theo thị hiếu, theo trào lưu thôi. nên 1 dòng nhạc hay đã bị lãng quên, chối bỏ. Và vì nhạc vàng do những ca sỹ hải ngoại biểu diễn nên khó có chổ đứng ở trong nước. Không phải vì nó xấu mà là những người lãnh đạo có thành kiến với nhạc sỹ, ca sỹ sống ngoài đất nước. thật đáng tiếc.!
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng trước năm 45 thì hay tuyệt, còn gọi là Nhạc tiền chiến mà. Nhưng cái nhạc vàng mà bạn Voldo đề cập ở đây có lẽ chỉ các bài hát sáng tác ở miền Nam từ sau 45 (hoặc 54) tới 75. Loại nhạc đấy, hay thì có hay thật, nhưng quá buồn thảm, kô thích hợp với tuổi trẻ. Mấy bài như loạt bài Không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An thì trừ phi là thất tình, còn kô nghe thê thảm lắm. Mà tốt nhất là kô nên nghe, vì mất công lại đi tự tử.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng trước năm 45 thì hay tuyệt, còn gọi là Nhạc tiền chiến mà. Nhưng cái nhạc vàng mà bạn Voldo đề cập ở đây có lẽ chỉ các bài hát sáng tác ở miền Nam từ sau 45 (hoặc 54) tới 75. Loại nhạc đấy, hay thì có hay thật, nhưng quá buồn thảm, kô thích hợp với tuổi trẻ. Mấy bài như loạt bài Không tên của nhạc sĩ Vũ Thành An thì trừ phi là thất tình, còn kô nghe thê thảm lắm. Mà tốt nhất là kô nên nghe, vì mất công lại đi tự tử.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    To Chitto: Hiện nay nhà nước không hề cấm đoán việc phát hành, nghe nó, các ca sĩ của dòng nhạc này cũng đã về Việt Nam biểu diễn như Giao Linh Tuấn Vũ, Hương Lan, Elvis Phương. Tuy vậy nó không được biểu diễn trên sân khấu chính thức.
    1.Nhạc vàng đây là tôi muốn đề cập đến dòng nhạc mà Chế Linh, Hương Lan, Tuấn Vũ, Thanh Tuyền và nay là Trường Vũ hay hát ý! Hoàn toàn không liên quan đến loại nhạc sang trọng Tiền Chiến của Văn Cao, Đoàn Chuẩn v.v...
    2.Theo tôi thì không nên xếp Elvis Phương vào cùng hạng với những người hát nhạc vàng mặc dù Elvis ấy cũng có hát bài nao như : 10 năm tình cũ v.v... Elvis nổi tiếng từ những ca khúc nhạc ngoại quốc lời Việt và những ca khúc mang nhiều chất Pop chứ hoàn toàn không mang phong cách nhạc vàng và cũng không thành danh bởi những ca khúc nhạc vàng như Chế Linh đại ca!
    3.Đúng là có nhiều ca sĩ về nước biểu diễn thế nhưng em đó Hương Lan dám hát Con đường xưa em đi đấy!!! Tuấn Vũ cũng bị cấm lên xuống rồi mới xin được biểu diễn. Jimmy Nguyễn thì "tạch" hẳn! Ai bảo ông Văn hoá nhà mình thoải mái???
    4.Những "cao thủ" nhạc vàng khác như Chế Linh chắc ít cơ hội biểu diễn lắm ở VN! Nhiều bái hát khác của Phạm Duy mang tinh thần yêu nước hẳn hoi nưng chưa bao giờ được Bộ Văn hoá ta cho phát hành!

Chia sẻ trang này