1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng nghe hơi bị hay đấy! ( Một phút thật lòng )

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Chitto, 21/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaa co di hanh quan ngu trong rung duoi mu*a, bao , tuyet, di dem ma nghe nhac se^'n nhat la nhac se^'n ve li'nh nua thi khoi noi' , chang biet dien ta cach nao , nhat la mua xuan la' kho^ bie^'t xuan nay con khong ve, nam nhin nhung anh mat hoa chau ma thay dem buon tinh le? lam sao aaaaa
  2. Maid_in_Mahattan

    Maid_in_Mahattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các ca khúc nhạc vàng còn hay hơn khối lần mấy bài hát của các ngôi sao teenpop mới nổi ở Việt Nam.
    Hôm vừa rồi, ngồi nghe "Việt Nam về trong nổi nhớ" với cả "Xuân này con không về" mà cảm thấy nhớ nhà kinh khủng.
    MONEY CAN MAKE THE MARE GO.
  3. Maid_in_Mahattan

    Maid_in_Mahattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Các ca khúc nhạc vàng còn hay hơn khối lần mấy bài hát của các ngôi sao teenpop mới nổi ở Việt Nam.
    Hôm vừa rồi, ngồi nghe "Việt Nam về trong nổi nhớ" với cả "Xuân này con không về" mà cảm thấy nhớ nhà kinh khủng.
    MONEY CAN MAKE THE MARE GO.
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, nhạc vàng hơn hẳn một số bài hát teenpop hiện nay, thậm chí hơn hẳn một số bài hát nhạc đỏ vì một lí do chính yếu: THẬT TÌNH!
    Các bạn à, tôi không tin rằng lúc nào con người trong chiến tranh cũng lên gân lên cốt, luc nào cũng là Cây gậy trường sơn! CÓ lúc họ nhớ nhà chứ thậm chí là sợ hãi và bi quan nữa. Trong khi nhạc đỏ có sự định hướng từ Đảng và nhà nước ta. Đến như bài "Lời người ra đi" của Trần Hoàn còn bị coi là sến thì chắc chắn những tác phẩm thời kì đó không hẳn phải đổi giọng và cố gắng lên gân ( tôi không nói là tất cả ). Nhạc vàng thì không! Nó là tiếng lòng thật sự của người lính, nhớ vợ, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ nhà, nhớ làng quê, đau đáu mong một ngày được trở về đoàn tụ gia đình! Nó đánh đúng tâm lí của con người. Nó chạm được vào từng số phận nhỏ nhoi. Nó tạo được được sự đồng cảm vì nó thật lòng! Mỗi khi xa nhà, nhất là vào dịp Tết nhất, nghe "Xuân này con không về" hay "Mẹ là mùa xuân" chao ôi là nhớ nhà!
    Tôi đảm bảo một điều rằng những người viết ra đwợc những bài hát đó, có thể về nhạc lí họ chẳng giỏi nhưng âm nhạc của họ xuất phát từ tấm lòng và tôi tin rằng họ là những người con có hiếu!
    Bye!
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, nhạc vàng hơn hẳn một số bài hát teenpop hiện nay, thậm chí hơn hẳn một số bài hát nhạc đỏ vì một lí do chính yếu: THẬT TÌNH!
    Các bạn à, tôi không tin rằng lúc nào con người trong chiến tranh cũng lên gân lên cốt, luc nào cũng là Cây gậy trường sơn! CÓ lúc họ nhớ nhà chứ thậm chí là sợ hãi và bi quan nữa. Trong khi nhạc đỏ có sự định hướng từ Đảng và nhà nước ta. Đến như bài "Lời người ra đi" của Trần Hoàn còn bị coi là sến thì chắc chắn những tác phẩm thời kì đó không hẳn phải đổi giọng và cố gắng lên gân ( tôi không nói là tất cả ). Nhạc vàng thì không! Nó là tiếng lòng thật sự của người lính, nhớ vợ, nhớ mẹ, nhớ con, nhớ nhà, nhớ làng quê, đau đáu mong một ngày được trở về đoàn tụ gia đình! Nó đánh đúng tâm lí của con người. Nó chạm được vào từng số phận nhỏ nhoi. Nó tạo được được sự đồng cảm vì nó thật lòng! Mỗi khi xa nhà, nhất là vào dịp Tết nhất, nghe "Xuân này con không về" hay "Mẹ là mùa xuân" chao ôi là nhớ nhà!
    Tôi đảm bảo một điều rằng những người viết ra đwợc những bài hát đó, có thể về nhạc lí họ chẳng giỏi nhưng âm nhạc của họ xuất phát từ tấm lòng và tôi tin rằng họ là những người con có hiếu!
    Bye!
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó bác. Nhưng chính những lúc sợ và bi quan thì những giai điệu hùng tráng sẽ giúp cho con người vững niềm tin để vượt qua. Chứ bác đã sợ và bi quan mà còn nghe Chế Linh thì chỉ có nước bỏ ngũ về nhà thôi. Nói đùa chứ ca sĩ Chế Linh có công lao rất lớn.
    Kô sao bác, mỗi người có sở thích riêng mà. Bác nghe mấy bài đó nhớ nhà. Tôi thì nghe "Đất nước" hay "Bài ca không quên" mà nhớ nhà. Chúng ta đều nhớ nhà cả!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó bác. Nhưng chính những lúc sợ và bi quan thì những giai điệu hùng tráng sẽ giúp cho con người vững niềm tin để vượt qua. Chứ bác đã sợ và bi quan mà còn nghe Chế Linh thì chỉ có nước bỏ ngũ về nhà thôi. Nói đùa chứ ca sĩ Chế Linh có công lao rất lớn.
    Kô sao bác, mỗi người có sở thích riêng mà. Bác nghe mấy bài đó nhớ nhà. Tôi thì nghe "Đất nước" hay "Bài ca không quên" mà nhớ nhà. Chúng ta đều nhớ nhà cả!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  8. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kô sao bác, mỗi người có sở thích riêng mà. Bác nghe mấy bài đó nhớ nhà. Tôi thì nghe "Đất nước" hay "Bài ca không quên" mà nhớ nhà. Chúng ta đều nhớ nhà cả!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    [/QUOTE]
    Cái bác con Tiêu nầy nói chuyện ngộ wá. Cứ thích đi bắt bẻ câu chữ người khác. Nè, nói thật cho bác nhé. Chuyện âm nhạc mà ảnh hưởng đến ý chí á. Hứ. Cứ như hồi chiến tranh quân nhà mình không sợ, không đào ngũ ấy. Có ý chí được là nhờ cái khác đấy bác ạ. Bác làm như Quê hương bác lúc nào cũng cương mình lên là hay đấy à. Hỏi nhỏ bác. Nếu bây giờ thằng bé của bác lúc nào cũng phấn kích thì không hiểu bác thế nào. Hô hô

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  9. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kô sao bác, mỗi người có sở thích riêng mà. Bác nghe mấy bài đó nhớ nhà. Tôi thì nghe "Đất nước" hay "Bài ca không quên" mà nhớ nhà. Chúng ta đều nhớ nhà cả!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

    [/QUOTE]
    Cái bác con Tiêu nầy nói chuyện ngộ wá. Cứ thích đi bắt bẻ câu chữ người khác. Nè, nói thật cho bác nhé. Chuyện âm nhạc mà ảnh hưởng đến ý chí á. Hứ. Cứ như hồi chiến tranh quân nhà mình không sợ, không đào ngũ ấy. Có ý chí được là nhờ cái khác đấy bác ạ. Bác làm như Quê hương bác lúc nào cũng cương mình lên là hay đấy à. Hỏi nhỏ bác. Nếu bây giờ thằng bé của bác lúc nào cũng phấn kích thì không hiểu bác thế nào. Hô hô

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hê...hê..., em chưa có nhu cầu nên chưa cần phải phấn khích bác ạ. Cơ mà nếu có thì em chỉ cần tập trung tư tưởng, làm vài cú hít đất là đâu vào đấy ngay. Còn âm nhạc cũng là một trong những cái tác động đến ý chí đấy chứ bác. Chả hiểu bác sao chứ nhà em mà nghe cỡ "Đoàn vệ quốc quân" hay "Nam Bộ kháng chiến" thì cứ tưởng mình đang là Lê Văn Tám hay chiến sĩ ôm bom ba càng ở Hà Nội ấy chứ lị.
    Còn cái câu bình loạn về ông Chế Linh chả phải ý của em, em chỉ chế biến nó từ lời bình luận của 1 người thuộc bên kia thôi, nhưng vẫn giữ nguyên ý chính.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này