1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc vàng !Nghệ thuật thứ tám,vua của âm nhạc bác học.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Anh_chang_nghe_si_new, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anh_chang_nghe_si_new

    Anh_chang_nghe_si_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhạc vàng !Nghệ thuật thứ tám,vua của âm nhạc bác học.

    NHẠC VÀNG NGÂY NGẤT LÒNG TA
    BA NĂM NHÀ ĐÁ VẪN CA NHẠC VÀN​


    Các bạn có biết không những vần thơ tuyệt diệu này ,đã được một cậu bé chăn trâu lúc đó đang ở ngay dưới chân nhà tù LM chép lại vội vàng run rẩy trên chiếc lá chuối khô,bởi cậu sợ rằng những viên pha lê trong suốt này sẽ rơi xuống lưng trâu tan biến và vĩnh viễn mất đi như những giọt sương ban mai không thể nào tìm lại .
    Chỉ đến khi những nét chữ ngây thơ dần hiện ra trên trang lá chuối thì niềm sung sướng dâng trào trong lòng cậu bé mới vỡ oà ra .
    Trong phút chốc cậu nhận ra rằng mình đang nắm trong tay một gia tài vô giá ,to lớn hơn bất cứ kho báu của vị Pharaong vĩ đại nào . Mắt cậu như nhoè đi những giọt nghẹn ngào tuôn rơi lã chã.
    Cao hơn nữa trên chấn song cửa sổ nhà tù người tù nhân già cả đang lung linh đôi mắt ướt cũng nghẹn ngào nhìn cậu bé rồi dòng lệ tuôn rơi đôi dòng nước mắt của hai thân phận khác biệt hoà quyện vào nhau,thấm mềm những nét chữ mong manh như đang dao động .Một tia sáng ánh lên ,cậu bé ngạc nhiên nhìn xuống ,trên chiếc lá chuối khô xơ xác những giọt lệ dần lay động rồi lan toả đi. Trong nháy mắt ở những nơi chúng đi qua từng hàng từng hàng chữ vụt sáng lên xôn xao như đang ca hát ,chúng hát một khúc ca ..... mà người ta vẫn gọi Ca khúc của những giấc mơ Vàng .





    (tct)2
  2. Madking

    Madking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.395
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em nghe nhạc vàng thấy dẻo hết cả người. Đang vui hoá buồn, đang buồn thì còn gì là cuộc sống. Tự nhiên nhà em lại chòi đâu ra một cái đĩa Trường Vũ " Nó và tôi". Nghe tên CD đã thấy "dẻo" rồi. Để tận góc tủ bụi bám mù mịt. Đã thế buổi trưa đang thăng giấc nồng thì mấy bác bán keo dính chuột, bơm ga lại mở ầm ĩ nữa , lộn hết ruột.
    Bác NXO đừng ngất, dậy mà chạy cho nhanh
  3. bmtzooz

    bmtzooz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng được đấy, nhưng phải lúc nào không ngủ được thì kêu mấy ổng ru giùm
  4. PhanHoangKyLong

    PhanHoangKyLong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt cú mèo ! Gặp đúng cạ cứng ! Tôi mê nhạc vàng chít đi được. Bác nghệ sĩ cho hỏi mấy tên bài hát cái :
    Trong " Tuấn Vũ 7" có một bài Tuấn Vũ + Giao Linh hát : " Chiều dừng quân, anh ngắm mây lưng đồi. Mơ về em giữa muôn hoa đua cười. Thương nhớ vơi đầy gửi tình theo gió theo mây . Cho dù cách biệt tình mình vẫn không hề phai..." - Bác có biết tên bài này bảo tôi cái !
    Với lại, bác biết bài "Định Mệnh" - Duy Quang + Phượng Mai hát là ai sáng tác không ?
    Cám ơn nhé !
    Long
  5. amychen

    amychen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    toi cung khoai nhac vang lam do.gi cho toi nghe nhac vang khong chan dau. toi khoái nhat la Che Linh , duy Khanh, Thanh Tuyen ,Huong Lan,Tuan Vu... va con nhieu nua chu.moi nguoi cu che nhac vang vay chu nhac tre thi cung chan ngat. nghe cu troi tuon tuot ay.toi rat khoai ban nhac ''xuan nay con khong ve'' nghe hay khong chkiu duoc.gia ma ai cung thich nhac vang nhu toi nhi.sao ma ai cung che nhac vang het the chu...chan that
    VC
  6. tinh_la_may_bay

    tinh_la_may_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy nhạc vàng rất được đó ,nếu đi so nhạc vàng và nhạc trẻ bây giờ thì nhạc trẻ chỉ là những câu chữ vô nghĩa được mấy người được gọi là nhạc sĩ ghép nó vào nhau chẳng có ý nghĩa gì cả . nhạc trẻ chỉ là món "ăn sổi" mà thôi
    còn nhạc vàng mới là đỉnh cao của nghệ thuật âm nhạc VN nhưng chẳng wa số phận của nó gắn liền với chế độ vnch nên đến chế độ vnxhcn thì mấy bố nhà ta cấm tiệt chỉ vì lý do :đây là loại nhạc mà dành cho lính của chế độ cũ hay nghe ,...............thật tội nghiệp cho nhạc vàng.........
    khong co dieu gi chac chan chi co 1 dieu chac chan la ko co dieu gi chac chan !!!
  7. A@A

    A@A Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    NHạc vàng nghe cũng được đấy chứ, nhất là khi nó phù hợp với tâm trạng của mình. Càng nghe càng thấy thấm thía . Còn cái anh nhạc trẻ của mình bi giờ được mấy bài như vậy nhỉ, mới đầu nghe còn được, càng nghe càng thấy chán.
    A@A
  8. Anh_chang_nghe_si_new

    Anh_chang_nghe_si_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn cùng chí hướng đáng mến, thật đáng mừng vì vẫn còn có những bạn trẻ yêu thích nhạc vàng như các bạn .Đáng buồn và cũng đáng tiếc thay cho những người vẫn quan niệm nhạc vàng là thể loại ca nhạc sầu não và đáng chán . Họ đâu có biết rằng chính những lời ca vô cùng sâu lắng ấy đã tạo nên một sức sống bất diệt cho loại âm nhạc bác học này .Tôi phản bác những loại nhạc trẻ vớ vẩn nghe vài lần là đã chán rồi .
    Các bạn ơi !hãy cùng nhau dựng dậy nhạc vàng 999999999 đi
    (tct)2
  9. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bác học hay không tôi chưa dám nói ở đây, nhưng nhạc vàng có một chỗ đứng riêng của nó. Trước hết, nó ra đời là để đáp ứng nhu cầu của cả một thế hệ thanh niên trong giai đoạn nội chiến, nói như các cụ nhà mình là sống không có lý tưởng, không có niềm tin, băn khoản về một tương lai bấp bênh và không có lối thoát. Phủ nhận vị trí của nhạc vàng trong âm nhạc Việt nam không chỉ là phủ nhận giá trị nghệ thuật mà còn cả giá trị lịch sử của nó. Nhạc vàng trước hết là âm nhạc phản chiến. Chúng ta đã chấp nhận cả một nền văn học lãng mạn thời kỳ trước CM, tại sao ko thể chấp nhận nhạc vàng? Hay tại bởi thời gian vẫn còn chưa xa lắm? Có thể lấy ví dụ như bài Chuyện giàn thiên lý, dù lời ca không trau chuốt và gây xúc động bằng, nhưng về nội dung có nhiều điểm tương đồng với Bên ven bờ Hiền Lương của Hoàng Hiệp. Nhạc vàng dễ đem đến cho người ta sự đồng cảm, lúc buồn nghe đã đành, kỳ cục là lúc vui tôi cũng muốn nghe mới lạ

    HOPE

Chia sẻ trang này