1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Việt thời chiến

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi longatum, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn hình như có viết bài "Huyền thoại mẹ", kô rõ là trước hay sau 75, nhưng hình như cũng được coi là ca khúc cách mạng.
    Văn Cao thì có Tiến quân ca (Quốc ca), Sông Lô, Làng tôi.
    Các nhạc sĩ sáng tác nhạc CM nổi tiếng:
    1. Hoàng Hiệp: Nhớ về Hà Nội, Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây, Sợi nhớ sợi thương, Câu hò bên bờ Hiền Lương.
    2. Phạm Minh Tuấn: Đất nước, Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn, Qua sông, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn.
    3. Xuân Hồng: Tiếng chày trên sóc Bom Bo, Xuân chiến khu, Bài ca may áo, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.
    4. Nguyễn Đình Thi: Người Hà Nội, Diệt phát xít.

    Nhiều lắm, bác vào http://www.vov.org.vn/amthanh1/tiengviet/amnhac/nhungbaicakhongquen/tranga.htm mà xem. Ở đó có từ A - Z. Muốn kiếm nữa thì vào trang của netnam, phần TV, mục thư viện bài hát í. Muốn nghe thì đăng kí thành viên tải về. Trang VOV thì có thể nghe = Real miễn phí.
    Kieu Phong
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    wow, nhiều bài vật ạ. Đa tạ bác Kieu Phong với bác Despi nhé. có điều toàn là real là chính nhỉ. mp3 ít quá.

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Chuyện kể rằng, vào một buổi liên hoan bãi khoá của trường DH Văn Khoa một năm nào đó đầu thập niên 70, có 1 sinh viên đã lên hát bài sau này, gây xúc động nhiều người, kể cả các giáo sư cũng khóc.
    Cho đến nay, tác giả là ai, chắc cũng chẳng mấy người biết, nhưng bản nhạc àny đã được truyền tụng nhiều trong giới sinh viên Sàigòn thuở ấy. Năm 1980, Elvis Phương có hát lại bài này trong băng nhạc Phương Nga 4 (ai thích MP3 bài này, có thể liên lạc với T qua tin nhắn và cho địa chỉ email nhận được 5 MB, hoặc acc tại streamload). Hiện, Elvis Phương đang hát tại VN, hay là bạn nào yêu cầu ông ta hát lại ?
    Theo tôi, bài này mới đúng là bài hát đi cùng năm tháng, hình như sinh viên thời ấy nghĩ về đất nước nhiều hơn sinh viên thời này ? Cũng chỉ là câu hỏi ?
    Bài hát học trò (Kính thưa thầy)
    Kính thưa thầy đây bài chính tả của con
    bài chính tả viết về nước Mỹ
    con viết hai lần sai chữ America
    con viết hai lần sai chữ Communist
    con viết hai lần sai chữ Liberty
    làm sao được, làm sao được, bởi anh con vừa chết

    Kính thưa thầy, đây bài luận triết của con
    Một căn nhà và một trái phá
    Một đám cưới hồng bên cạnh một đám ma
    Một kiếp sống tàn bên cạnh người no ấm
    Ôi tiếng hát nào bên lệ em tuôn mau
    làm sao thuộc bài con học để vinh thân đời sau

    Kính thưa thầy đây là bài toán của con
    Những đường cong đường thẳng đều có gài mìn
    đường vào thành phố có bar, có Mỹ, có con gái học trò
    đường vào làng có hầm hố cá nhân
    đường vào đời có đao kiếm căm hờn

    Con đã chứng minh nhiều lần
    đường ngoằn ngoèo qua Mỹ, qua Paris thật ngắn
    nhưng không thể nối liền Sài gòn - Hà Nội
    nhưng không thể nối liền thành phố với làng quê
    Con không đậu tú tài để đi sĩ quan Đà lạt
    Con không đậu tú tài để làm bác sĩ kỹ sư

    Kính thưa thầy đây bài thuộc lòng của con
    Tổ quốc Việt Nam bốn ngàn năm văn hiến
    Một trăm năm Pháp thuộc
    hai mươi năm đọa đày
    Làm sao con thuộc được truyện Kiều Nguyễn Du

    Kính thưa thầy đây là quyển vở của con
    suốt một năm không hề có chữ
    con để dành ép khô những giòng nước mắt
    của cha con, của mẹ con, của chị con, và của
    ...chính con

    Longaturm,
    Về lời nhạc của miền Nam thời trước, L. có thể tỉm tại http://dactrung.com/NHAC/default.asp?dang=ver&cochu=10, tương đối khá nhiều lời nhạc và bài viết của các tác giả thời trước. Cũng có ít nhạc của Văn Cao và các tác giả miền Bắc. Tại đó cũng có 1 Forum âm nhạc với nhiều người khá rành về nhạc miền Nam thuở trước => vào mục diễn đàn, đăng ký 1 nick.


    Khi biết được lời nhạc rồi, Long có thể dùng audiogalaxy để search nhạc theo tựa đề hoặc theo tên nhạc sĩ, ca sĩ. audiogalaxy là một chương trình kết nối với các máy comp tư nhân để share nhạc , như là Kazaa hoặc Napster.
    Trước hết vào đây để download chương trình của họ http://www.audiogalaxy.com/satellit...efe8fa2b&SID=4cc93dcf4878018de3a7d3e3efe8fa2b. install và đăng ký 1 nick, sau đó search nhạc, nếu có thì down về. Ở VN hơi khó kết nối và tốc độ down hơi chậm.

    Riêng về nhạc Phạm Duy, vào trang web của Phạm Duy http://kicon.com/PhamDuy/index.html, vào phần Tổng quát có thể có gần hết lời nhạc và nhạc RAM của nhạc Phạm Duy. Ở đó cũng có lược sử về tân nhạc VN từ khởi đầu đến năm 1945, với nhạc RAM và lời nhạc, tiểu sử của nhiều nhạc sĩ quý hiếm. Và phần hồi ký của Phạm Duy, đặc biệt là cuốn 3 nói về nhạc miền Nam từ 1945 dến 1975. Một trang web đáng quý, cho ai muốn tìm hiểu về tân nhạc VN Những năm đầu, tiêc là ở VN không vào được, vì bị chận, và tiếc là viết bằng Font VISII.
    Nên nhớ Phạm Duy đã tham gia kháng chiến, đã được ***** mời tiếp kiến, và coi như một trong những người tiên phong khai phá đường mòn HCM. Nên sự hioểu biết của ông ta trong thời kỳ này hơi bị nhiều.
    Vậy nha, có gì cần, cứ hỏi nhé. Giúp được gì, sẵn sàng thôi.
    Được sửa chữa bởi - Temely vào 24/05/2002 09:54
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bác muốn nghe mp3 thì vào trang netnam, đăng kí thành viên rùi load về. Nghe đã điếu!
    Kieu Phong
  5. hnhan30

    hnhan30 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Longatum có thể tìm dĩa nhạc Để Lại Cho Em / Khánh Ly-Phạm Duy tại cac shop sang băng tại Saigon cũng như Hanoi. Trong đây toàn là nhạc thời chiến của nhạc sĩ Phạm Duy rất hay!
    Cao
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Cậu ta ở tận Zimbabwe bên kia đại dương (ấn độ dương) cơ mà!

Chia sẻ trang này