1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Việt Xưa và Mùa Thu

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi deathchuck, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Việt Xưa và Mùa Thu

    Một mùa hè oi nồng có lẽ đã dần trôi về phía sau , tiết trời Huế đang trở mình sang Thu . Những cơn mưa nhẹ rơi xuống cuốn phăng đi cái nóng , cái oi bức và làm cho tiết trời dịu lại một cách dễ chịu kỳ lạ . . Sáng nay thức dậy tôi bỗng thấy mình khoan khoái lạ thường , không khí không còn ngột ngạt và nó trong lành và mát mẻ quá , nhìn ra của sổ thì thấy đoá Hồng Tường Vy đang e ấp khoe sắc toả hương (ặc ặc , Sến) Me nói : ?o Thu sang rồi đó con , mát mẻ dễ chịu quá con hí ?o . Tự nhiên tôi thấy vui trong lòng . Pha một ly sữa nóng khói bốc nghi ngút , châm điếu thuốc phì phèo và tôi bỗng cảm thấy sướng trong người lạ .

    Mùa Thu ở Huế đẹp lắm , trời se lạnh , gió thổi nhẹ từng cơn làm không khí trong lành như thấm vào trong từng thớ thịt , nó như liều thuốc tốt nhất để làm cho con người ta thấy dễ chịu . Từng hàng cây rũ trong mưa thẳng tắp , đường sá không bụi bặm nữa , nhịp sống có vẻ như trầm hơn nữa mà vốn dĩ nó đã trầm mặc rồi . Trời mưa nhẹ nhưng vẫn sáng , sáng một màu không gian đẹp đến lạ lùng , hàng hàng nữ sinh mặc áo dài trắng đạp xe đi học và hai má lúc nào cũng hồng hồng vì trời se lạnh . Đẹp lắm , biết nói thế nào nhỉ , Huế và Thu như sống cùng tôi và sống cũng người dân Huế . Ai ai cũng trông chờ nó , trông chờ để xoá tan đi cái mệt mỏi của mùa hè khắc nghiệt . Con người Huế vốn hiền hoà thì nay lại càng hiền hoà hơn , ai ai cũng vui cũng hớn hở . Xúng xính những bộ áo quần đẹp nhất để đi làm , di chơi . Hôm nay tôi thấy ai cũng như đẹp hẳn ra ? Lạ quá .

    Chà Chà , hơi dài dòng rồi đây . Tôi muốn nói với các bạn rằng , mùa Thu bao giờ cũng là mùa gây nhiều cảm xúc nhất trong thơ ca nhạc hoạ và trong cuộc sống .
    Thơ và Hoạ tôi không đam mê nên tôi không biết nhiều lắm về những tác phẩm nói về mùa Thu , tuy nhiên , trong âm nhạc tôi có biết chút ít , nên giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn những cảm xúc về mùa Thu trong từng bài hát ?.

    Mùa Thu , ôi , Thu , chỉ một tiếng thôi cũng đủ làm ta xao xuyến . Các tác giả hồi xưa sáng tác về Thu hay lắm , nhiều nhiều nhiều , nhiều lắm những tác phẩm hay mà có lẽ trong 1 topic thì tôi không thể nào nói hết được . Mà cũng có lẽ là do những gì tôi biết chỉ là một phần nhỏ trong các tác phẩm âm nhạc nói về Mùa Thu . Và cũng trong topic này tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn những bài hát về Thu mà tôi đã nghe và đã thích . Mấy bài khác tôi không thích nên tôi không dám nói . Hehehe .


    Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9 có ca khúc Mùa Thu Cánh Nâu , ( Khánh Ly hát ) hay lắm , nhẹ nhàng mà sâu sắc , khi nghe bao giờ cũng tạo cho ta nhiều cảm xúc , trong đó tôi thích nhất là đoạn :
    ?o Em nhìn thu vàng úa,
    nghe đời hắt hiu trên môi.
    Mình em chiều quên,
    làm nghiêng bóng trên đường vắng âm thầm.
    Xa cách rồi còn ai, thương giấc buồn trên tay.
    .
    .
    .
    Em về, nghe đời nhớ,
    trên từng ngón tay cô đơn.
    Nhịp chân gầy xanh,
    buồn như lá thu ngày tháng hao mòn.
    Em về chiều nay, thu vàng trên tay. ?o



    Bài thứ hai là bài Mùa Thu Chết của nhạc sỹ Phạm Duy phổ nhạc , Bùi Giáng dịch thơ qua tiếng Việt và tác giả của nguyên tác là Guillaume Apollinaire ( Lệ Thu hát )
    ? Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
    Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
    Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
    Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
    Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !
    Em nhớ cho,
    Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
    Trên cõi đời này, trên cõi đời này
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau
    Từ nay mãi mãi không thấy nhau... ?



    Ngô Thuỵ Miên có bài Mùa Thu Cho Em ( Bài này nhiều người hát , nhưng tôi thích Khánh Hà thể hiện nhất )
    ?o Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
    Và em có nghe khi mùa thu tới
    mang ái ân mang tình yêu tới
    em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
    Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ
    em có hay thu về hết dấu cô liêu
    Và em có hay khi mùa thu tới
    bao trái tim vương màu xanh mới
    em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây ??



    Phạm Trọng Cầu có bài Mùa Thu Không Trở Lại , Thái Thanh hát bài này hay nhất
    ?oEm ra đi mùa thu
    mùa thu không trở lại
    em ra đi mùa thu
    sương mờ giăng âm u
    em ra đi mùa thu
    mùa thu không còn nữa
    đếm lá úa mùa thu
    đo sầu ngập tim tôi ? ?o



    Từ Công Phụng có Mùa Thu Mây Ngàn , bài này Khánh Ly hát là vô địch và đây là một trong những bài hát về mùa Thu mà tôi thích nhất .
    ?oChiều nay có mùa thu đi về
    Buồn vương mây ngàn giăng khắp lối
    Mùa thu bơ vơ đến bên trời
    Ru tóc em suối nguồn
    Gọi hồn hong gió thu buồn
    .
    .
    .
    Thu nay mây ngàn còn giăng mãi bên trời
    Mùa thu lưu luyến bóng dáng anh đi
    Đêm nay bên thềm cầm tay em khẽ nói
    Ngày mai anh đi rồi
    Anh có buồn gì không ??



    Tiếp theo là bài Mùa Thu Paris , thơ của Cung Trầm Tưỏng , nhạc Phạm Duy , Thái Thanh hát hay quên sầu luôn . Tôi thì không biết gì về Paris , nhưng người yêu tôi đang học bên đó nên hễ cứ nghe cái gì có Paris là tôi khoái . Bài này nghe tâm trạng lắm .
    ?oMùa Thu Paris
    Trời buốt ra đi
    Hẹn em quán nhỏ
    Hẹn em quán nhỏ
    Rượu rưng rưng ly đỏ tràn chề
    Mùa Thu đêm mưa
    Phố cũ hè xưa
    Công viên lá đổ
    Công viên lá đổ
    Chờ mong em gắng khổ từng giờ
    .
    .
    .
    Chờ mong em chín đỏ trái sầu
    Mùa Thu Paris
    Tràn lấp đôi mi
    Người em gác trọ
    Người em gác trọ
    Phòng anh đôi gót nhỏ thầm thì
    Mùa Thu im hơi ??



    Đại Đại nhạc sỹ tài hoa Đoàn Chuẩn-Từ Linh có Thu Quyến Rũ , Khánh Ly hát xuất săc nhất . Tôi nghe bài này từ nhỏ và cho tới bây giờ cũng không chán
    Anh mong chờ mùa Thu
    Trời đất kia ngả mầu xanh lơ
    Đàn **** kia đùa vui trên muôn hoa
    Bên những bông hồng đẹp xinh.
    Anh mong chờ mùa Thu
    Dìu thế nhân dần vào chốn Thiên Thai
    Và cánh chim ngập ngừng không muốn bay
    Mùa Thu quyến rũ Anh rồi??


    Nhạc Sỹ Trịnh Công Sơn có bài Chiếc Lá Thu Phai , Tuấn Ngọc hát nghe được nhất .
    ?o Về đây đứng ngồi
    đường xa quá ngại
    để lòng theo chút nắng bên ngoài
    Mùa xuân quá vội
    Mười năm tắm gội
    Giật mình ôi chiếc lá thu phai ??



    Lưu Trọng Lư Thi sỹ có bài Tiếng Thu nổi tiếng và đã được nhạc sỹ Lê Thương phổ nhạc trong thập niên 40 , sau này Phạm Duy cũng có phổ lại . Tôi không dám so sánh bản phổ nào hay hơn vì cả hai đều là đại gia cả . Khánh Ly & Lệ Thu song ca bài này hay tuyệt đỉnh .
    ?oEm không nghe mùa Thu
    Dưới trăng mờ thổn thức
    Em không nghe rạo rực
    Hình ảnh kẻ chinh phu
    Trong lòng người cô phụ...

    Em không nghe rừng Thu
    Lá thu kêu xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô...?


    Nhạc sỹ Văn Cao có Thu Cô Liêu , Mai Hương , Thái Thanh , Ánh Tuyết hát đều hay .
    Thu cô liêu, tịch liêu
    ?oCô thôn chiều ta yêu thu, yêu thu, yêu mùa thu
    Vàng hoen đáy nước soi rõ đường đi.
    Một mùa thu, một mùa thu
    Lá rơi, rơi rụng buồn chi lá vàng.
    Sương ấp lạnh non hương cứng lá
    Đã từng nghe gió biết thu sang
    Một chiều êm nghe gió thu xưa bao đềm êm
    Một chiều êm, một chiều êm. ?o



    Chà Chà , tạm thời post chừng đó đã , giờ ngồi gõ tôi không nhớ rõ hết các tên bài hát đã nghe hết được , vả lại cũng không đủ cảm xúc để nêu cảm nhận của mình với những bài đã nêu trên . Chỉ biết rằng đây là những bản nhạc về mùa Thu mà tôi thích nhất . Mong được chia sẻ cùng các bạn .

    Thân .

    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 29/09/2003
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Bác viết hay wóa!Bác vô đây thường xuyên nhé!Trong này chỉ có tui là người Huế,buồn chết!
    Tui cũng kháoi mùa thu lắm,đối với tui thì mùa thu là mùa để lại nhiều cảm xúc trong năm...tui cũng sinh vào mùa thu nữa ihihi

    I'm still there everywhereI'm the dust in the windI'm the star in the northern skyI never stayed anywhereI'm the wind in the treesWould you wait for me 4eva?(4eva - Stratovarius)
     
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , chờ cái này lâu lắm rùi đó và còn nhiều bài hay lắm , bạn thích các bài hát về mùa thu , chắc bạn cũng biết vd : Mùa thu trong mưa , hương thu ... khi nào thống kê lại , xitrum sẽ bổ sung thêm .
    Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    phoipha kết nhất bài mùa thu chết,không biết vị bằng hữu nào có nguyên bản bài thơ này do Bùi tiên sinh dịch,nhờ chỉ giúp
    thanks
  5. ronaldo_carlos

    ronaldo_carlos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng mê "Mùa thu chết " của Phạm Duy .Tôi nghe bản nhạc này hồi còn nhỏ lắm,không nhớ chính xác là năm bao nhiêu tuổi nữa.Hình như là năm hay sáu tuổi gì đó.Khi bắt đầu có ý thức thì tôi cũng đồng thời nhận ra mình yêu "Mùa thu chết ",yêu thạch thảo (dùng từ yêu là chính xác tuyệt đối để diễn tả cảm xúc của tôi,không nói quá hay lạm dụng ý nghĩa của từ đó đâu)và Phạm Duy từ hồi nào không hay nữa.Tôi chưa thấy loài hoa nào nồng nàn và bình yên như thạch thảo.Thạch thảo trắng hay tím đều gợi cảm như nhau.Nhưng phải đúng thạch thảo chớ không phải loại bông đã lai giống ,màu sắc thiệt là ghê,cánh thì nhiều quá trời .Nhìn tụi nó giống như cúc nhỏ ,nhìn y chang như bông dùng để cúng vậy.
    Thạch thảo,"Mùa thu chết " gắn với nhiều kỷ niệm trong cuộc đời tôi .Nhiều khi,tôi cũng muốn viết về những kỷ niệm của tôi với bản nhạc này nhưng lại nghĩ kỷ niệm đôi khi là những thứ rất riêng tư ,giữ nó cho riêng mình thôi......
    nghe bản "Mùa thu chết " vào và ngắm thạch thảo vào 1 buổi chiều sắp tắt nắng ,những buổi chiều mà Trịnh viết rằng :"Có những chiều tôi ngồi nhìn hoa nắng và chợt cảm nhận :nắng buồn hơn mưa ",tôi thấy nó ghê hơn bản nhạc chết người nữa.
    Nhìn thạch thảo thì cảm giác bình yên mà bài hát thì đau đớn quá !Nhạc điệu,hoà âm của bài này có lẽ đúng là Phạm Duy và chỉ có Phạm Duy
    To Phoi pha:Bản dịch của Bùi Giáng :
    "Ta đã hái nhánh lá cây thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    Đôi chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
    Mộng trùng lai không có được trên đời
    Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
    Và nhớ nhé ,ta đợi chờ em đó."
    bài này không biết có chính xác,đầu đủ không vì lâu rồi tôi không đọc lại ,lúc rày cũng bận nhiều nên trí nhớ chia năm sẻ bảy cho nhiều thứ khác.Có gì sai,đừng cười nha !
  6. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đến mùa thu mà quên mất bản này của Trịnh thì thật là tội lỗi, tội lỗi. Bài này Khánh Ly và Lệ Thu song ca thì quá tuyệt luôn. Cũng sắp sang thu rồi, buồn lắm thay, cũng trữ tình lắm ai ơi, những bản tình ca mùa thu!
    Nhìn Những Mùa Thu Đi
    Nhìn những mùa thu đi
    em nghe sầu lên trong nắng
    và lá rụng ngoài song
    nghe tên mình vào quên lãng
    nghe tháng ngày chết trong thu vàng
    Nhìn những lần thu đi
    tay trơn buồn ôm nuối tiếc
    nghe gió lạnh về đêm
    hai mươi sầu dâng mắt biếc
    thương cho người rồi lạnh lùng riêng
    Gió heo may đã về
    chiều tím loang vỉa hè
    và gió hôn tóc thề
    rồi mùa thu bay đi
    trong nắng vàng chiều nay
    anh nghe buồn mình trên ấy
    chiều cuối trời nhiều mây
    đơn côi bàn tay quên lối
    đưa em về nắng vương nhè nhẹ
    Đã mấy lần thu sang
    công viên chiều qua rất ngắn
    chuyện chúng mình ngày xưa
    anh ghi bằng nhiều thu vắng
    đến thu này thì mộng nhạt phai.
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu là cảm hứng và đề tài vô tận của các nhạc sĩ.Cái se lạnh,một góc phố mùa Thu đầy lá...rất dễ gây cảm hứng cho những người nghệ sĩ.Mùa Thu thân quen và quyến rũ đến mức "đã từng nghe gió biết thu sang" và lại chạnh buồn khi mùa Thu tàn.Không riêng gì những người Nghệ Sĩ Việt Nam,ca khúc bất tử Forever Autumn(Mùa Thu Bất Tử) của ban nhạc Lake Ò Tear là một minh chứng cho cái vô tận của đề tài Mùa Thu.Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay(Đoàn Chuẩn),Buồn Tàn Thu(Văn Cao),Nhớ Mùa Thu Hà Nội(Vũ Thanh)...đều là những bản nhạc rất đẹp về mùa Thu.
    Forever Autumn.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  8. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    I'm a boy , not yet a man
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng làm mất bản dịch bài thơ Mùa Thu Chết của Bùi Giáng rồi nên không biết bản của Ronaldo_carlos có đúng không. Còn đây là nguyên bản tiếng Pháp. Tặng Phôi Pha nhé, mình lười nhắn tin cho U nên post luôn lên đây vậy.
    J'' ai cueilli ce brin de bruyère
    L'' automne est morte souviens - t'' en
    Nous ne nous verrons plus sur la terre
    Odeur du temps brin de bruyère
    Et souviens - toi que je t'' attend
    - Guillaume Apollinaire -
    Có thời gian báo Mực Tím tổ chức cuộc thi dịch thơ và đưa cả bài này vào. Nhưng rốt cuộc chẳng bài nào qua được bản dịch của Bùi tiên sinh cả !

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  10. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Bạn này khó tính quá!có đề cập gì ngoài nhạc Việt đâu,chẳng qua tớ lái sang một chút để thấy sự vô tận của đề tài mùa Thu thôi.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon

Chia sẻ trang này