1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Việt Xưa và Mùa Thu

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi deathchuck, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hate_khanhly

    hate_khanhly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mùa thu không còn xa la. gì với những loại nhạc trử tình và lãng mạn , tiếp xúc với thiên nhiên thi` có lẽ " nhạc lấy ra từ trong túi " quả là điều chẳng phải bàn nữa . " Da. Lai Huo+ng " hay " Chiều Về Trên Sông " cảnh sắc đêm thơm xứ Huế và sông nước miền Nam đã gói trọn trong này rùi thì phải . tuyệt qua'''' phải không hở bác deathchuck chúc gì gì áh , rồi tiếp đó còn "Nương chiều " nữa ! ....
    Được hate_khanhly sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 05/12/2003
  2. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phạm Duy đủ khả năng dịch một bài thơ Pháp để rồi phổ nhạc cho nó, chứ không có cơ sở nói bài đấy dựa trên bản dịch Giã biệt của Hoàng Hưng. Cái từ Giã biệt thì cũng dịch ra từ L?Tadieu, L?Tadieu nghĩa như là Farewell hay ? Goodbye cho dễ hiểu. MÙA THU CHẾT cũng là tựa do duy nhất Phạm Duy đặt. Xin nói thêm PD lấy tên Mùa thu chết là do cảm hứng khi ông nghe bài mà bạn voldo ghét, Buồn tàn thu của Văn Cao
    Đêm mùa thu chết
    Nghe mùa đang rớt
    Rơi theo lá vàng

    Và ông soạn bài này khi bị thất tình, thật tiếc một thời ?ocác Bố? cấm nghe và lên án bài này vì cho rằng nó uỷ mị (uỷ mị thật), PD than thở rủa Cách mạng mùa thu CM lúc bấy giờ, đầu năm 70 chứ ý ông không phải thế.
    Tôi thì thấy Ánh Tuyết hát Buồn tàn thu rất hay chứ không phải là Thái Thanh. Giọng Thái Thanh mới là điệu bộ đến ướt nhoè nhoẹt đó bạn Voldo à. Cô Ánh Tuyết hát vừa cung bậc, tự nhiên và giản dị như chính bài hát dùng ngũ cung Việt Nam này, trong số hầu hết những tác phẩm khác của Văn Cao đều mang âm hưởng Tây phương.
    Voldo nói Hoài cảm sao lại trích Hương Xưa ???
    Một bản dịch L?Tadieu khác của Bùi Giáng
    Đã hái nhành kia một buổi nào
    Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
    Thu còn sống sót đâu chăng nữa
    Người sẽ xa nhau suốt điệu chào
    Em nhớ anh quên và em cũng
    Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh
    Thời gian đất nhạt mờ năm tháng
    Tuế nguyệt ta đà nhị hoán tam
    Vì là bài thơ vỏn vẹn có 5 câu thế mà .., nên ông nói ?odịch thế này là diễn giải một mùa hương ẩn tàng trong nếp gấp?
    2 bản dịch của bạn ronaldo với phoipha lấy bên dactrung cộng lại hình như vẫn sai một chữ hì hì j/k, một chữ của Bùi tiên sinh thôi, xin phép được paste ra lại đây
    Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
    Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi
    Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
    Mộng trùng lai không có Ở trên đời
    Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
    Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó ..
  3. CrimsonSail

    CrimsonSail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Một số bản nhạc thu khác mà Sail được nghe và thích (giới hạn trong title có chữ Thu thôi, chứ tìm ý thu trong nhạc thì ? mùa thu cũng ra đi )
    Thu về trong mắt em (Thái Thanh) - Phạm Mạnh Cường
    Đâu phải bởi mùa thu (Quang Tuấn/Mỹ Linh) ?" Phú Quang
    Vườn thu ?" Văn Thuỷ (Khánh Ly)
    Không còn mùa thu - Việt Anh
    Đêm thu (Thái Thanh), Gịot mưa thu (Khánh Hà) - Đặng Thế Phong
    Mùa thu đông kinh (Thái thanh) - Hoàng Thi Thơ
    Mùa thu xa em (Khánh Ly/Khánh Hà), Thu trong mắt em (Thái Hiền), Mắt thu (Xuân Sơn), Em về mùa thu (Ái Vân) - Ngô Thuỵ Miên
    Khúc mùa thu (Lê Dung) - thơ Hồng thanh Quang, Phú Quang
    Tiếc thu (Khánh Hà) ?" Hoàng Dương
    Mùa thu ở New York, Huyền thoại mùa thu (Brad Pitt) ?
    Chả có khái niệm thích bài nào nhất cả
    Chia buồn ai đấy, chị luôn yêu quý em và đây là bài viết đầu tiên mà Schizo luôn ?orủ rê chơi? forum này . Thương nhớ, SG hình như vẫn chưa buồn tàn Thu, thèm được ?okhoát lên người áo hoa? lắm. Nghe bài này nhé, vẫn thích Ánh Tuyết ca hơn là Mai Hương của em đấy
    Ước Hẹn Chiều Thu
    Dương Thiệu Tước ?" Minh Trang
    Chiều thu vấn vương vì đâu?
    Người ra đi nhớ chăng hôm nao
    Trong lúc chia tay nhìn nhau
    Thầm dấu ai đôi hàng lệ sầu.
    Tìm đâu cố nhân giờ đây?
    Lòng quạnh hiu gửi cùng mây gió ngàn phương,
    Mơ bóng ai trong chiều sương,
    Hồn thêm nhớ thương cho lòng buồn vương.
    Nắng vàng nhường lưu luyến chiếu in trên hồ,
    Chiều ru êm, gió vương mây mờ,
    Thu tới tràn đầy niềm nhớ.
    Gió chiều mang mong nhớ tới nơi xa vời,
    Nhờ mây thu nhắn ai đôi lời chờ vui ước hẹn ngày mai.

    Chiều nay, chốn chân trời xa vắng,
    Có ai mơ màng cuộc đời vui trong gió sương,
    Là tài trai mang chí lớn, thiết tha cùng giang sơn gấm hoa,
    Lòng ta thầm mong.
    Ước nguyền đời tươi sáng nước non huy hoàng,
    Ngày đôi ta thắm bao duyên nồng,
    Chiều thu nhắn ******** chung.
  4. NangKhuya

    NangKhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    1
    Primula83
    Thái Thanh hát 2 lần bài Mùa Thu Không Trở Lại trước năm 75, sau này ở Hải Ngoại Thái Thanh có hát lại 1 lần (đúng là lần này thì tôi không ấn tượng lắm), nhưng nếu bạn được nghe T.Thanh hát ở băng nhạc cũ (đã có bán tại VN trong CD Nhạc Vàng) thì hy vọng bạn sẽ có cảm nhận khác.
    Nếu 5 CD mà T.Thanh hát ở Hải Ngoại
    Ngày Xưa Hoàng Thị
    Quê Hương và Kỷ Niệm
    Đêm Nhớ Trăng Sài Gòn
    Đêm Màu Hồng
    Hội Trùng Dương
    thì tôi cũng có rồi, nếu khác thì bạn có thể ghi list 1 số bài T.Thanh mà bạn "ghiền lắm ghe hoài hỏng chán", vì ở đề tài này cũng có nhiều người thích T.Thanh.
    Voldo:
    Bài Buồn Tàn Thu, Văn Cao viết khi còn rất trẻ tuổi, hình như là dựa cảm xúc của Chinh Phụ Ngâm, dĩ nhiên bây giờ là thời hiện đại thì với nhịp chậm, lắng như vậy thì nhiều người không thích mà đặc biệt lại viết có giai điệu nhạc dân tộc mà Văn Cao chấm phá rất nhẹ, nên nghe vừa Tây Phương nhưng cũng gần gũi. Thời của Nhạc Sĩ Văn Cao bài BTT thì hợp với tâm trạng người đi và người ở. Còn bây giờ muốn nghe thì cũng tùy tâm trạng.
    PaulLennon
    tôi nghe nhiều người khen T.Thanh hát bài Hương Xưa rất hay, mặc dù Lệ Thu đã xứng danh với 2 bài Hoài Cảm, Hương Xưa của Cung Tiến. Tình cờ hôm nay tôi được biết thêm T.Thanh cũng có hát bài Hương Xưa, cám ơn bạn. Trong list tôi post tôi đang phân vân bài Thu Vàng của Cung Tiến (Valse) không biết bài Thu Vàng của bạn có phải là cũng do T.Thanh hát và bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay, T.Thanh cũng đã hát. Còn bài Nguyệt Cầm của Cung Tiến T.Thanh hát rất hay nhưng sử dụng kỹ thuật nhiều lần đầu chắc khó nghe.
    TangLy:
    Ánh Tuyết hát nhiều bài cũng hay đấy chứ, ví dụ Ai Lên Xứ Hoa Đào hay Sông Lô, đặc biệt là CD Đoàn Chuẩn, tôi không định so sánh với Khánh Ly vì chính Nhạc Sĩ Đoàn Chuẩn cũng đã nhận xét rồi, Ánh Tuyết hát hay quá đi, ấn tuợng là bài Vĩnh Biệt.
    Đường Chiều Lá Rụng.
    Băng nhạc cũ của nhà tôi có bài này, nhưng sau này nghe T.Thanh hát lại ở Hải Ngoại đúng là tỉ tê hết biết, sau này T.Thanh hát lại nhiều bài nhưng tôi không thích lắm, nhưng bài Đường Chiều Lá Rụng, Em Lễ Chùa Này, Dòng Sông Xanh, Đừng xa nhau, Paris Có Gì Lạ Không Em?.... thì ấn tượng, nghe bài Đường Chiều Lá Rụng, bạn thấy thế nào? tưởng tượng ra nổi không gian của Nhạc Sĩ Phạm Duy không?
    Chủ đề là Nhạc Việt là Mùa Thu, nên tôi vừa nói về Mùa Thu và nhạc lời Việt.
  5. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,
    Chủ đề của Đét Chúc tuyệt cú mèo . Ai đó nhắc đến Khúc mùa thu Phú Quang phổ nhạc của nhà thơ Hồng Thanh Quang .Nhưng sau bao lâu nghe đến bây giờ vẫn tiếc là bài này không thu cho lắm . Rất tiếc vì mình không nghĩ nỗi đây là một bài mùa thu . Mình vẫn nghĩ (biết )nhà thơ ngụ ý rằng đã yêu một cô tên Nguyệt ....sao thương ai ở mãi cung Hằng... và mùa thu ở đây chính là lúc trăng sáng tỏ nhất (có cái Trung Thu tuyệt hay ) . Cứ nhắc đến bài này là lòng bồi hồi , kiếm đâu ra một cô tên Nguyệt để hát tặng bây giờ
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Thu ở đây không quá vàng đến trong tranh Gustav Klimt , không mênh mang như Cung Tiến , vài dấu hiêu đơn sơ , loáng thoáng đi qua . Khi kịp nhân ra thì đã vôi qua . Vội vã làm gì đây . Nghĩ đến Thu là cứ nhớ đến Chiều .
    Bản thân mình không thấy hết cái Thu trong Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư nhưng khi được Phạm Duy phổ nhạc ( hic , mình không thích version của Lê Thương ) và được đôi chim Khánh Ly , Lệ Thu hót vang trời lòng mình bỗng thanh thoát , hứng khởi khi một Thu vàng rộ sắp về .Nay đã qua .
    Được TageOniR sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 06/12/2003
  6. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn không thích nói ,mình là fan của nhưng nhạc thuộc loại này nhỉ .Vẫn có cảm giác sao ấy . Không biét có phải từ fan trở nên quá thông dụng và thông thường hay không nữa .
    Một chút suy nghĩa !
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  7. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Bản Thu Vàng tôi nghe là do Thanh Lan(có chất giọng hơi giống Thái Thanh) trình bày.
    PauLennoN
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , nhạc nóin về Mùa Thu nói chung là tuyệt rồi , đẹp và lãng mạn , cộng thêm một chút sâu sắc ... Nói túm lại là không có gì để bàn cãi nữa .
    Dạo này deathchuck khoái bản nhạc Thu Vàng của Cung Tiến cực kỳ , Thanh Lan hát ... He he he , nếu nhớ không lầm thì Thanh Lan là cô sa sỹ mà có cái mụt ruồi trên môi phải không nhẩy ??? ... Nghe nói hồi trước cô qua Mỹ du lịch rồi ở bển luôn không về nữa ??? .
    Bài Thu Vàng cô Thanh Lan hát thật là hay ... nhất là hôm cách đây cũng khá lâu , có một em không biết tên , không quen biết tự nhiên phone tới nhà hỏi deathchuck là có bài hát Thu Vàng không và xin copy và xin luôn lời bài hát nữa . Hê hê , cho đến bây giờ thì deathchuck đã biết em đó là ai và đã bắt đầu một cuộc tình mới với người con gái đã như gắn vào đời deathchuck với ca khúc Thu Vàng ... Hê hê ...
    Cám ơn Thu Vàng và cám ơn luôn cả nhạc sỹ Cung Tiến đã để lại cho đời và cho deathchuck một bản nhạc tuyệt hay ...tuyệt đẹp và tuyệt vời ...
    Thân .
    And as I lay there at nightBuilding castles in the airOur of alibis and all those little liesAnd then I look insideAnd pray that I don't careI don't care
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ lĩnh giáo mấy bác ở đây chút, Tôi có băng nhạc cũ với chủ đề Mùa thu, thu âm trước 75, vì vậy có những bài và ca sĩ không biết tên, ai biết có thể giúp giùm không?
    Đặc điểm là: 3 ca sĩ thể hiện, 2 nữ và 1 nam, trong đó chỉ nhận ra giọng Lệ Thu. Mở đầu dạo 1 đoạn trong bài Mùa thu không trỡ lại và lời giới thiệu. Một số bài mà tôi biết là:
    A.
    1.Nước mắt mùa thu ( Lệ Thu)
    2....................
    3.Mùa thu Paris
    4...............
    5.Thu quyến rũ
    6.Mùa thu không trỡ lại
    B
    1.Thu ca
    2.Mùa thu lá bay
    3.Mùa thu chết ( Lệ Thu )
    4.Lá đổ muôn chiều
    5....................
    6.Mùa thu trong mưa
    7. .................( bài này điệu tango, hay lắm )
    8. Mùa thu mây ngàn
     
     
    Gieo hành vi ta gặt thói quen,Gieo thói quen sẽ gặt tính cách,Gieo tính cách thì gặt số phận.
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 06/12/2003

Chia sẻ trang này