1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạc Việt Xưa và Mùa Thu

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi deathchuck, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TageOniR

    TageOniR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái điệu này thì Chúc cho luôn Ngàn Thu Áo Tím của nhạc sĩ Hoàng Trọng vào nhạc Việt và mùa Thu luôn quá . Hic , mình muốn confirm với Chúc lại là chủ đề của bài này là những ca khúc Việt xưa với tựa đề có chữ Thu hay là các ca khúc về mùa Thu hả Chúc . Bản thân mình nghĩ Nghìn Thu là diễn tả một cái gì đó mãi mãi , vô tận và nó tồn tại gần như vĩnh hằng . Và với quan điểm đó mình không hề cho rằng Nghìn Thu là viết liên quan đến mùa Thu Chúc àh . Cả Ngàn Thu áo Tím ( bài mình đại thích cho rồi mà đâu có lỡ dại bành ra đây Chúc àh ) , Khúc mùa Thu ,...

    Về nhạc sĩ Đoàn Chuẩn , mình yêu ông và nể phục ông quá chừng , ông viết về mùa Thu nhưng quá đỗi yêu thương màu xanh chứ không là màu vàng . Bài nào cũng xanh , và hơn hết , mình yêu nhất Gửi gió cho mây ngàn bay , bài ông viết tặng cho ca sĩ Mộc Lan khi ông quá yêu cô ca sĩ này ,ông đã đặt cho một nơi bán hoa ở Saigon ( ông ở Hanoi ) mang hoa đến cho cô ca sĩ này mỗi ngày . Một mối tình đẹp và lãng mạn quá . Cái ông này ông sợ đám cưới lắm vì ngày rước dâu qua phố phường nào ở Hanoi cũng có nhà người yêu của ông và ông thì chẳng muốn buồn một ai .Một người tài hoa bậc nhất ở đất Hà Thành ngày xưa . Ngưỡng mộ cái khoảng này của ông nữa !
    Vài dòng !
    Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
  2. Lieu_xieu

    Lieu_xieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi mới được biết bản dịch L?Tadieu của Apolinaire có nhiều dị bản vậy. Cái ông lão Bán Dùi này thiệt là ...
    Khoảng đầu năm 2002 (Tôi nhớ không chắc), trên tạp chí Tiếp thị và gia đình (Cũng không chắc lắm) có đăng một bức thư tình của ông Bùi Giáng gởi cho một cô giáo ở Cần Thơ. (Hic. Hay Bạc Liêu gì đó, lâu quá gùi...). Trong thơ này Bùi quân có đề tặng cô ấy bài thơ này:
    Hoa thạch thảo
    Ta hái cho em nhành hoa thạch thảo
    Em nhớ chăng, mùa thu đã chết rồi
    Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
    Mộng trùng lai không có ở trên đời
    Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
    Em nhớ cho rằng ta vẫn đợi
    Không biết bản này là bản dịch thứ mấy của ổng?
    Nếu bạn nào ở đây có điều kiện tìm lại số báo đó, đọc bức thơ tình của Bùi quân, mới thấy ổng không điên tí nào.... Tán hay quá trời luôn.
    Được lieu_xieu sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 11/01/2004
  3. Ecisco

    Ecisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ... nhớ ấy ...
    ...Anh mong chờ mùa Thu
    Trời đất kia ngả màu xanh lơ...

    Đôi lúc vì yêu mùa Thu quá mà những tưởng nếu không không có mùa Thu thì các nhạc sĩ trước đây chắc thất nghiệp , không ai được ca ngợi , chẳng ai có cơ hội để được gọi là thiên tài và người ta cũng chẳng sẽ ... yêu nhau làm gì . Nghĩ lại may mà có cái mùa Thu đẹp đến thế chứ không thì tiêu tùng hết tất tần tật mọi thứ . Kẻ đau khổ cũng chẳng biết làm sao để bớt và cũng chẳng có cơ hội để đau khổ thêm . Những nhân tình cũng sẽ chẳng có dịp mà xúc tiến cảm giác . Đúng là may thật .
    Chắc ở đây cũng sắp rộn Thu về . Sẽ có mưa bởi nước ông trời và một số đường sẽ kèm thêm những cơn mưa bằng lá , lá vàng và đỏ ửng .
    ... và hình như cả nhạc Việt ngày nay , những thập niên qua có quá nhiều Thu trong đó . Gợi Thu để tả tình cũng có , tả ngay chân chất trong Thu cũng có . Quá nhiều bài hát nương một cách vững chãi trên mùa Thu và nó đã xuyên suốt qua biết bao nhiêu người . Người được . Người không . Người có quá nhiều sẽ có thêm nữa , người không có gì cũng nhìn vào Thu để cố lay động lòng ngắt tiếp nhánh yêu đương . Chắc rằng...
    Thu trong mắt em
    Nhạc sĩ : Ngô thuỵ Miên
    Rồi một mùa Thu tới cho mắt em buồn trong nắng
    Màu tình hôn tóc rối ru má em hồng say đắm
    Chiều về dâng lá úa
    Lá ươm trên dòng tóc xanh
    Lá ướp môi em thêm tình
    Gọi mùa Thu đến trao mình
    Rồi một chiều qua phố nghe nhớ thương về bên ấy
    Giọng cười bờ môi ướt e ấp vương hồn phiêu lãng
    Gọi mùa Thu quyến rũ đến đây cho hồn ngất ngây
    Lang thang theo gió heo may
    Đếm bước cho quên lạnh lùng
    Ô hay mùa Thu lại về cho mình giăng hẹn hò
    Gọi tên nhau khi chiều đến
    Mây Thu vấn vương đan ngập lối đi
    Ái ân theo hồn vút cao
    Vết mơ tình xõa tay mềm
    Rồi một mùa Thu nữa theo mắt em về trong nắng
    Chuyện mình xin quên lãng cho bước chân dìu cay đắng
    Chuyện mùa Thu năm ấy
    Hãy xin ghi vào giấc mơ
    Thu đi cho lá thôi về
    Đếm bước Đông nghe buồn hơn
    Nghe bài này qua tiếng hát của Trần Thái Hoà mới đẹp làm sao . Hãy mau đến Thu và mưa ngút cả trời . Mau lên .Mau lên .
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Nhạc Việt xưa và mùa thu không thể không nhắc bài này được.
    Tiếc Thu
    Sáng tác: Hoàng Dương
    Thể hiện: Lệ Thu​
    Chiều tàn mây thu, lơ lửng về đâu?
    Dừng chèo thuyền ơi, ta nhắn vài câu
    Có biết lòng ai ưu sầu,
    Theo bóng người đi bên cầu
    Mịt mờ xa khuất về đâu.

    Cảnh thu buồn làm lòng người thêm buồn hay bởi lòng người không được vui mà cảnh cứ man mác như vậy?
    Đọc lời bài hát tôi hình dung đến cái tĩnh, lặng trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến, cảnh vật thì vẫn là động đấy, như cứ lững thửng, chậm lại, chậm lại. Có lẽ là khi người ta có tâm sự thì mọi thứ trước mắt thường hay đông đặc lại như thế.
    Tôi yêu thích mùa thu không chỉ vì nó đẹp, lãng mạn... qua ngòi bút của những nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ... mà còn vì hình ảnh ấy gợi lại cho tôi nhiều kỷ niệm, cảm xúc của ngày còn bé. Sinh ra ở vùng cao nguyên có bốn mùa rõ rệt, một nơi thưa thớt bóng người, những ngày cuối thu đầu đông, vắng lặng, buồn hiu hắt trong không khí lạnh giá, khắc nghiệt và gió Lào thổi ào ào như muốn cuốn phăng đi mọi thứ...
    Sài Gòn đối với tôi không có mùa thu, thêm vào cuộc sống bận rộn, từng ngày qua đi mà không còn để ý lúc nào là thu, lúc nào là đông, là xuân... nữa, những cảm xúc đôi khi bị xem là vớ vẩn, thấy lòng mình chai sạn đi nhiều, để rồi đôi khi nghe lại một vài bài hát nào đó ngày xưa từng thích, lại thấy nhớ về những ngày còn thơ, ngày ấy sao mà dạt dào cảm xúc đến vậy.
    (Vài dòng linh tinh khi nghe lại Tiếc Thu. Bắt chước anh Tem làm cái này, mà không biết được chưa, gởi bài trước và sẽ chỉnh lại sau . Bài nhạc này do BanhCam bên Phố Xưa đưa lên net lần đầu)
    Được xitrum83 sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 08/01/2005
    u?c temely s?a vo 20:52 ngy 20/01/2005

Chia sẻ trang này