1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhàm chán+người thứ 3,quá khó cho con gà như em,các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motkiepyeuem1986, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nhàm chán+người thứ 3,quá khó cho con gà như em,các bác giúp em với

    để em trình bày với các bác ,các bác xem xét rồi cho em lời khuyên với:em và cáo bằng tuổi nhau và đã yêu nhau được 6 năm rùi,em rất yêu cáo,nói chung la em làm tất cả những j có thể cho cáo,em dành hết thời gian của mình cho cáo(có lẽ đó la sai lầm)hầu như ngày nào bọn em cũng gặp nhau(12/24+7/7),em đi học còn cáo đã đi làm,ngày nào em cũng đưa cáo đi làm rồi đến giờ thì đón cáo về rồi 2 đứa đi chơi,nhưng thời gian gần đây thì nhiều lúc bọn em đi chơi với nhau ma chả biết nói j voi nhau ca,rồi co vài lần cáo nói với em là:"anh có thấy cuộc sống cứ ngày qua ngày thế này có nhàm chán k".em thật sự lúng túng chả biết trả lời thế nào,thật sự chính em cũng thấy hơi chán nhg đó thành 1 thói quen rồi và em cũng ko bỏ được,.rồi em lại bị cuốn vào cơn bão game online ,mải chơi nên đã bỏ mặc chuyên học hành va lo cho tuơng lai,chính điều đó đã làm cáo càng thêm chán nản,rồi cái j đến nó cũng đến,vào 1 ngày xấu trời có 1 thằng hơn em 6 tuổi(nó có vẻ cũng khá là thành đạt )xuất hiện và định cướp cáo của em, nh lần trước khi gặp tình huống như vậy thi cáo nói voi em ngay và cự tuyệt những thằng kia ngay từ đầu,nhg lần này cáo lại giấu em rồi đi uống nước với thằng kia vài lần rồi cả nhắn tin buôn vơi nó nưa chứ ,giấu em khoảng 2 tuần thì cáo nói hết với em,cáo bảo cáo nhìn thấy ở thằng kia sư mạnh mẽ,suy nghĩ chín chắn hơn em(nhg nó hơn em 6 tuổi mà huhu) rồi bảo muốn em có nh điểm đó,cáo đã rung đông trươc nó mất rồi.khi cáo nói chuyện đó với em thì cáo khóc rất nhiều và thấy có lỗi với em nhg hình ảnh của thằng kia vẫn ám ảnh cáo.khi đó em thật sư sốc vì đó là điều em ko ngờ dc,em ko ngờ cáo lại thay đổi như vậy.nhg suy nghĩ cho cùng thì do sự nhàm chán kéo dài quá lâu rồi lại+ thêm cơn gió mới mà thằng kia đem đến thi mạnh mẽ đến đâu chắc cũng fải rung động và em chấp nhận điều đó.nhung em vẫn rất yêu cáo và em ko muốn cáo ra đi,khi đó em đã nói với cáo rằng:"anh sẽ sửa sai và từ nay anh sẽ cố gắng hết mình để lo cho tương lai cua a va em,nhg anh ko thể làm được khi trong em vẫn còn hình bóng của người kia,tình yêu đâu thẻ xây dựng từ 1 phía",khi đó em đã quyết định xa nhau 1 tuần để cáo suy nghĩ,nếu cáo thật sự yêu em và với thằng kia chi la "say nắng" thì hãy quay lai với em,còn nếu ko em sẽ để cáo ra đi,cáo đã đồng ý như vậy.1 tuần đó mặc dù rất đau khổ và rất nhớ nhg em ko liên lạc j với cáo cả , cáo thì vẫn nt hỏi han va quan tâm đến em ,lúc đó em biết cáo còn rất yêu em va tin rằng sẽ quay lại với em.đúng như dự đoán,1 tuần sau cáo quay lại và nói vẫn rất yêu em.mọi chuyện tưởng như đã xong nhg ko fải như vậy,sau khi quay lại vơi nhau thi giũa chúng em xuất hiện 1 khoảng cách,1 cái j đó gượng gạo và ko được tự nhiên như lúc trc nữa và dường như còn nhàm chán hơn lúc trc.mặc dù em đã rất cố gắng thể hiện tình cảm với cáo nhiều hơn,quan tâm chăm sóc hơn nhg em nhận ra rằng thằng kia vân tấn công và cáo vẫn có 1 chút rung động và vẫn nhàm chán vi quay lai thấy cuộc sống vẫn cú diễn ra như hồi truoc ko có j thay đổi cả,và cáo cũng ít quan tâm hỏi han đến em hơn hồi trưóc .thật sự em thấy khó quá,làm sao đẻ vừa xoá bỏ sự nhàm chán ,vừa làm mất đi sư gượng gạo lại vừa phòng thủ trước thằng kia , vì muốn ko nhàm chán nữa thi fải dãn nhau ra,fai it găp nhau đi để thấy nhớ nhau và yêu nhau nhiều hon,nhg để xoá bỏ hình ảnh thằng kia trong cáo thi mình fải thể hiện mình tốt hơn,quan tâm hơn và chăm sóc cáo nhiều hơn.em sợ rằng thời gian xa cách nhau,it gặp nhau đi sẽ làm cáo hụt hẫng+sự tấn công của thằng kia sẽ làm cáo quên em,ko còn yêu em nữa mà em thi rất sơ mất cáo.VAY EM FẢI LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ HẢ CÁC BÁC<GIÚP EM VỚI
  2. HectorViet_v3

    HectorViet_v3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đồn ko địch thì không đánh! Tinh thần mới thế mà run vậy àh.
    Tý nữa các bâc cao thủ sẽ giúp cậu
  3. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải cao thủ thấp thủ, nhưng cũng xin được đóng góp với chú vài ý kiến
    Bỏ qua những cái kinh nghiệm sống này nọ, vì thằng kia hơn chú 6 tuổi thì rõ ràng nó từng trải hơn. Điều anh muốn nhấn mạnh ở đây là sự chín chắn, sống có mục tiêu rõ ràng. Đây là sự khác biệt
    Cuộc đời giống như một đường chạy mà tất cả mọi người đều phải cán đích. Ai xong sớm nghỉ sớm, thằng nào chưa xong thì cố gắng mà cày cuốc. Ra ngoài đường chú vẫn thấy có những ông già thảnh thơi đọc sách uống trà, vui vầy cùng con cháu. Trong khi có những người đầu tóc bạc phơ vẫn phải làm việc kiếm từng nghìn nuôi bản thân và gia đình
    Theo chú thì liệu em nó sẽ yên tâm mà trao thân gửi phận cho một thằng rong chơi tháng ngày như chú hiện tại hay không ? Chắc chắn là em nó không muốn mai sau trở thành một bà bán rau ngoài chợ, hay là phu nhân của một ông chủ tiệm bơm vá xe máy góc phố
    Chú cần thay đổi. Không phải chỉ là tăng thêm tý mức độ săn sóc chiều chuộng em nó, mà là thay đổi về cách nhìn nhận cuộc sống. Hãy tập cách lên kế hoạch cho bản thân, định hướng về tương lai và từng bước chia sẻ cho em nó thấy chú có những thay đổi tích cực
    Nếu không thay đổi được thì trước sau em nó cũng té thôi, không bởi thằng hơn chú 6 tuổi thì bởi những thằng khác, thậm chí kém tuổi chú mà hơn chú 1 cái đầu
    Vài lời chân thật. Hy vọng chú hiểu vấn đề
  4. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cố lên thôi bạn.Nếu yêu cô ấy vậy thì lên thay đổi đi . Hãy tạo cho mình 1 kế hoạch dài hơi và phấn đấu làm việc nghiêm túc đi.Trên mạng thì không thể nói được gì nhiều,có j bạn có thể chat với mình qua YM câtlonia_263 nha.Cùng cảnh ngộ mà
  5. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cố lên thôi bạn.Nếu yêu cô ấy vậy thì lên thay đổi đi . Hãy tạo cho mình 1 kế hoạch dài hơi và phấn đấu làm việc nghiêm túc đi.Trên mạng thì không thể nói được gì nhiều,có j bạn có thể chat với mình qua YM catalonia_263 nha.Cùng cảnh ngộ mà
  6. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [quote-tuanbam viết lúc 16:57 ngày 24/11/2006:
    Anh không phải cao thủ thấp thủ, nhưng cũng xin được đóng góp với chú vài ý kiến
    Bỏ qua những cái kinh nghiệm sống này nọ, vì thằng kia hơn chú 6 tuổi thì rõ ràng nó từng trải hơn. Điều anh muốn nhấn mạnh ở đây là sự chín chắn, sống có mục tiêu rõ ràng. Đây là sự khác biệt
    Cuộc đời giống như một đường chạy mà tất cả mọi người đều phải cán đích. Ai xong sớm nghỉ sớm, thằng nào chưa xong thì cố gắng mà cày cuốc. Ra ngoài đường chú vẫn thấy có những ông già thảnh thơi đọc sách uống trà, vui vầy cùng con cháu. Trong khi có những người đầu tóc bạc phơ vẫn phải làm việc kiếm từng nghìn nuôi bản thân và gia đình
    Theo chú thì liệu em nó sẽ yên tâm mà trao thân gửi phận cho một thằng rong chơi tháng ngày như chú hiện tại hay không ? Chắc chắn là em nó không muốn mai sau trở thành một bà bán rau ngoài chợ, hay là phu nhân của một ông chủ tiệm bơm vá xe máy góc phố
    Chú cần thay đổi. Không phải chỉ là tăng thêm tý mức độ săn sóc chiều chuộng em nó, mà là thay đổi về cách nhìn nhận cuộc sống. Hãy tập cách lên kế hoạch cho bản thân, định hướng về tương lai và từng bước chia sẻ cho em nó thấy chú có những thay đổi tích cực
    Nếu không thay đổi được thì trước sau em nó cũng té thôi, không bởi thằng hơn chú 6 tuổi thì bởi những thằng khác, thậm chí kém tuổi chú mà hơn chú 1 cái đầu
    Vài lời chân thật. Hy vọng chú hiểu vấn đề
    [/QUOTE]

    ================================================
    em thật sự cám ơn những lời khuyên chân thành của bác,những điều bác nói em đều đã hiểu từ mấy hôm nay và em cũng đã bắt đầu thực hiện,em ko còn chơi game 1 phút nào từ hôm quay lại,em cũng đã bắt đầu đi làm mặc dù em đang là sinh viên năm thứ 3 và mặc dù nhà em cũng thuộc loại khá giả nhg em đã quết tâm sẽ độc lập tài chính ko xin ông già 1 đồng nào cả,tự kiếm tiền để biết khó khăn của cuộc đời,em cũng biết mình fải chứng tỏ mình là người xứng đáng,em xin trình bày với bác thế này,em đã nói chuyện với cáo la sẽ ít găp nhau đi để em làm những việc có ích cho 2 đứa và cáo cũng đã hiểu,nhg chả hiểu sao khi xa cáo em thấy rất lo lắng,rất nhớ cáo và muốn đến gặp cáo (và em đã fạm sai lầm lớn nữa là đã đến gặp cáo và rất yếu đuối trc cáođáng ăn đòn fải không bác),em nhớ cáo,em sợ xa nhau sẽ tạo ra tg để thằng kia có cơ hội nhưng khi gặp cáo thì em lại sợ se làm cáo nhàm chán và mệt mỏi,em băn khoăn quá,các bác giúp em với mà trong thời gian xa cách này em có nên nhắn tin hay gọi điện hỏi han thường xuyên ko,hay im luôn va chỉ quan tâm lúc gặp nhau thôi,EM MONG CÁC BÁC CHO EM ! LỜI KHUYÊN
  7. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tình hình chú căng thẳng quá rồi .
    Theo ngu kiến của anh thì chú cứ tiếp xúc bình thường như ngày xưa , đưa em nó đi chơi nhưng chỗ mà 2 đứa chưa đi bao giờ , tốt nhất là đi chơi xa một chuyến ,( nếu có điều kiện )
    NẾu ko có điều kiện đi chơi xa , thì dẫn em nó đến chỗ ngày xưa 2 đứa lần đầu tiên gặp nhau . Kể lại chuyện ngày xưa cho em nó nghe , nói với em nó sự thật , kiểu kiểu là : anh biết chúng ta đã ở bên nhau rất lâu , em cảm thấy nhàm chán , nhưng a sẽ cố gắng thay đổi ( nói mấy câu sến sến cũng được ) . Sau đấy bảo cáo là hãy tin ở anh .
    Chăm sóc quan tâm nhiều vào , làm mới lại tình yêu ( khó hơn là đi cưa gái đấy ) . Anh cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh như chú . Chuyện em nó cảm thấy nhàm chán là bình thường , có thằng thứ 3 nhảy vào cũng là bình thường . Bây giờ là lúc thử thách cho chú và em ấy . Hi vọng là chú và em nó vượt qua được .
    Thằng tình địch của chú chắc mạnh , nhưng ko phải sợ . Cậu có lợi thế là đã quen biết lâu , biết thói quen sở thích của em nó , tận dụng đi .
    Phải làm những điều mà chú chưa làm bao giờ , mấu chốt của vấn đề đấy
  8. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Giải pháp của anh đơn giản lắm nhưng anh chắc chắn chú sẽ không làm được:
    1) Lo học vì tương lai của bản thân.
    2) Em nó thấy chán thì kệ nó. Việc mình mình làm, quan tâm đến nó làm gì bởi một khi con gái nó đã chán chú rồi, chú càng vẫy đuôi nó càng muốn cho chú một đạp.
  9. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải, nói chung bằng tuổi nhau nhiều cái vô cùng bất lợi, bác chủ topiccứ nghĩ đến lúc em nó 25, bác 25 mà em nó đã xồn xồn lên đòi lấy chồng, rồi 2,3 năm sau, lúc bác còn đang sung sức thì đã phải đi đón con ở nhà trẻ rôi, ôi thôi, đi đời zai bác nhể? Em chỉ vẽ tạm ra cái tương lai đó thôi, có thể với bác nó cũng ko quá khủng khiếp :D, tốt nhất bác cứ làm theo lời khuyên của bác invicible đi, làm hết sức, chơi hết mình, mặc kệ em nó
  10. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu cái cảm giác của chú. Anh đã từng.
    Nhục nhất trên đời là bị gái khinh chú có biết không?
    Muốn nó không khinh thì chú phải nhớ câu này cho anh: "KHÔNG ĐƯỢC NHU NHƯỢC".
    Nên hạn chế gặp cáo của chú, chứ cứ 12/24 +7/7 thì hỏng. Một tuần 2 lần là nhiều.
    Anh khuyên chú nên kiếm các công việc mảng thị trường như sale, interviewer... Phải tiếp xúc với nhiều thể loại sẽ giúp chú nâng cao kĩ năng giao tiếp và nhìn nhận sự việc ở góc cạnh sâu sắc hơn. Điều này có nghĩa là chú sẽ thấy con cáo của chú trở nên bình thường với vô số những điểm yếu. Chú hót hay hơn và có nhiều cơ hội cưa đổ cáo ngon hơn.
    Không chừng đến lúc đó, con cáo của chú sẽ vào đây để lập 1 topic mới theo kiểu "nhàm chán+người thứ 3,quá khó cho con Cáo như em,các bác giúp em với "

Chia sẻ trang này