1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhàm chán+người thứ 3,quá khó cho con gà như em,các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motkiepyeuem1986, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fantasy_boy84

    fantasy_boy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    tiếp thu các ý kiến của các đại cao thủ.Vì chính e cũng đang ở trong hoàn cảnh này.
    Cũng có ngưòi khuyên e.và e cũng đã tự rút ra rằng:
    Trong trường hợp này không đc tỏ ra yếu đuối và uỷ mị.Con gái nó ko thích điểm này đâu,chú có thể tình cảm nhừng ko đc yếu duối
    Cần phải mạnh mẽ hơn.Và có 1 chiến dịch dài hơi hơn.Chú cứ xác định đây còn là kháng chiến trường kỳ.Địch mạnh hơn ta và buộc lòng ta phải đánh du kích.
    Cụ thể chiến thuật du kích sẽ đánh như thế này: Hãy để nàng có thời gian tĩnh lặng để quyết định.Cứ bảo nàng hãy cứ hàng động theo lời trái tim mách bảo.Và nếu nàng chọn nó hãy cứ để nàng ra đi và hãy khuyên bảo nàng rằng hãy cẩn thận và thận trọng trong TY mới.vì không thể tin tưởng ngay ngưòi đó bằng chú đc(vì chú đã yêu 6 năm rồi).Nếu thằng đó là thằng tốt thì cũng mừng cho nàng dc hạnh phúc vì chú biết đấy YÊu ko phải là đển chiếm giữ mà yêu là đem lại hạnh phúc cho ng` mình yêu.Lấy hạnh phúc của mình làm hạnh phúc của ta.Còn nếu ko may thằng kia là thằng đểu hoặc e của chú nhận ra chỉ có chú mới đem lại tình yêu đich thực cho nàng thì chú phải biết rộng lượng mà tha thứ đón nhận e về.
    Chú đừng có sợ là thời gian xa cách nhau,it gặp nhau đi sẽ làm cáo hụt hẫng+sự tấn công của thằng kia sẽ làm cáo quên chú,ko còn yêu chú nữa/ Càng tỏ ra quan tâm chăm sóc sẽ càng gây ra kết quả ngược lại.Chú càng níu kéo nàng sẽ càng muốn ra đi.Tạm thời chú cứ bơ nó đi.Lập cho mình 1 kế hoachmới. bận rộn hơn. sống có ý nghĩa hơn và quan trọng là phải chứng minh mình là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy trong tưông lai về mọi mặt.(Sức khoẻ.,Tài chính.********.Sinh sản)Và phải quyêt tâm trong đầu là mình làm cámi này vì tưong lai và vì TY của mình.Tôi nói chú hiểu rồi chứ.
    Chú cứ xác định trong thời gian này chú là người đến sau và phải cưa lại từ đầu.Chú phải lammới mình thay đổi phong cách và tính cách(những thứ mà e ko thích ở chú).Cho e biết là chú luôn ở bên cạnh bất cứ lúc nào cô ấy cần.Cố gằng kìm chế cảm xúc đừng có thể hiện ra wá nhiều.Con gái đang đc quan tâm bỗng nhiên ko đc quan tâm nữa thì sẽ tỏ ra là rất tức đấy chú hiểu ko.Cứ yên tâm đi. Chú và cáo cũng đã yêu nhau 6 năm rồi.Tình cảm sâu đậm.mà con gái nó cũng ngại thay đổi lắm.Tôi tin là đến 1 ngày cô ấy sẽ chợt nhận ra tc dành cho thàng kia chỉ là rungdộng nhất thờiko phải là TY đích thực.và ko ai yêu cáo nhiều như chú.Bằng TY chân thành của mình nhất định chú sẽ làm đc nhiều điều và kéo cô ấy về lại với chú,Kháng chiến trường kỳ ắt sẽ thành công.Kế hoạch của tôi cũng đã thành công bước đầu rồi.Chúc chú may mắn

    Được fantasy_boy84 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 25/11/2006
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp của em thì còn đơn giản hơn và có lẽ feasible hơn.
    1. Lo học, chuẩn bị kiếm 1 học bổng/xác định trường để sau này đi học master ở nước ngoài đi là vừa ( nhà chú khá giả mà, lo gì, và nhớ thông báo tình hình cho cáo. Bảo là: anh muốn sau này cũng sẽ là người thành đạt, anh muốn ra nước ngoài cho tương lai tươi sáng). Mục đích cho cáo thấy cái tương lai sáng đến loá mắt của chú, rằng 6 năm nữa thằng kia cũng chả là cái đinh gỉ gì với chú.
    2. Cái này mới là quan trọng nhất. Trong thời gian nhớ cáo thì chú cố gắng kết bạn mới, đặc biệt là các bạn gái. Làm các em ý thích chú thì càng hay. chơi lại chiêu cáo đã làm với chú. Thi thoảng cho nó thấy các em vẫn quan tâm nhắn tin gọi điện cho chú, nhưng chú vẫn giả vờ đoan trang. Trong lúc em nó đi chơi, nhắn tin gọi điện cho thằng kia thì chú tập trung vào mấy đốitượng mới, chả cần thích, làm bạn chuyện trò thôi cũng vui.
    3. Nối lại tình thân với mấy thằng bạn chí cốt, thi thoảng cho cáo ở nhà nghỉ tại chỗ, chú đi đánh bia, chơi điện tử, cafe bóng đá, bình luận soi gái với mấy chú bạn thân. Xa cáo ra, để nó thấy rằng nó chỉ là 1 phần trong cuộc sống của chú, ko phải là tất cả. Điều 1,2, 3 sẽ tạo ra hiệu ứng nó sẽ phải làm ngược lại để giữ chú, lo lắng về chú như chú đã lo lắng cho nó. Biểu hxiện đầu tiên sẽ là hờn dỗi, hay ghen..vvv đòi hỏi quan tâm nhiều hơn. Đó chính là cách làm mới mình khả thi nhất. còn quan tâm nhiều hơn càng thể hiện sự yếu đuối và nhàm chán hơn
    CÁi này ko phải là lăng nhăng mà làm cho cuộc sống của mình thêm toàn diện, 1 là vừa tăng hiểu biết vừa tăng quan hệ xã hôi.
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Em kết bài này . Kính bác một ly
  4. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em không dám phản đối ý kiến của các cao thủ đã tư vấn bên trên ( kết mỗi bài anh tuanbam ) .
    Em thì em có ý kiến thế này , vấn đề ở đây không phải là mới kưa mà giở các ngón đòn tô tô vẽ vẽ đánh bóng bản thân mình lên được các bác ạ . Bác giai đã nhận ra rằng mọi vấn đề là ở bản thân mình , và bác giai cũng đang có chiều hướng sửa đổi tích cực như bác giai đã nói . Nhưng có một vấn đề em không phải người trong cuộc nên không biết bác giai đã thay đôỉ chính xác là đến mức nào rồi , em thì em chỉ khuyên bác nên cẩn thận và nhìn nhận lại bản thân một cách khắt khe hơn một chút . Không phải bác cứ bỏ game , chịu khó học bài , đi làm là đã có sự thay đỏi đâu bác ạ . Cái em nó cần phải thấy được là sự thay đổi của bác một cách rõ rệt , cái này thì nó lại nằm ở cái cách nhìn nhận vấn đề và xử lý tình huống của bác . Nôm na có thể nói là cách hành xử và lời ăn tiếng nói .
    Em nói hơi khó hiểu thì các bác cũng cố gắng hiểu hộ em cái nhá .
    Giờ em xin trình bày ngu kiến của em : - đầu tiên là bác bỏ game được là rất tốt rồi , chịu khó học hành cho tử tế bác ạ , tất cả là do bản thân mình hết , phải biết là mình chỉ còn một cách học và học sao cho tốt thôi .
    - thứ 2 : việc đi làm hay không em nghĩ không quan trọng , thời điểm này thì em nghĩ tốt nhất bác ở nhà , không nên đi làm , bác cứ gác bàn phím rồi bác chịu khó học cho em . Bảo đảm không chỉ có em kia em ấy sẽ thấy sự thay đổi bước đầu của bác ngay lập tức , mà ngay cả bố mẹ , anh chị và gia đình bác cũng sẽ rất vui trước điều này . >>>> khi gia đình bác thấy bác thay đổi , đương nhiên sẽ nghĩ do gái nhà bác nó có biện pháp nào đó . Tất nhiên là nhà bác sẽ quan tâm đến gái hơn , và mẹ bác thì tất nhiên sẽ nhỏ to tâm sự , gái thì chắc chắn là nói gái không có công , nhưng trong lòng thì vẫn rất hãnh diện , sung sướng và tin tưởng vào bác .
    - thứ 3 : bác cần phải cải thiện lại tình cảm giữa hai người . Các cụ có câu " lửa thử vàng , gian nan thử sức " , tình yêu cũng cần được thử thách . Chuyện bác gặp bao nhiêu lần trong một tuần là em không quan trọng lắm , nhưng cũng nên hạn chế đi một chút . Ngu kiến của em là 1 tuần khoảng 2 đến 3 lần . Hạn chế đi chơi riêng , nên dẫn gái về tiếp xúc với gia đình bác nhiều hơn , cũng nên tiếp xúc với phụ huynh nàng nhiều hơn ( cái này chắc khó nhưng vẫn phải cố ) . Thời gian 2 người ở bên nhau nên tránh các địa điểm quá xá , tốt nhất là nượn và đi dạo .
    - thứ 4 : là bác phải cần tuyển mộ một lực lượng ủng hộ , con bạn thân của gái nhà bác , hoặc bè lũ bạn thân , chịu khó gọi điện hỏi han , 1 2 tuần một lần , tâm sự với chúng nó , chủ yếu là hỏi xem chúng nó thế nào , còn hỏi về gái thì ít thôi , tốt nhất là trước khi kết thúc cuộc điện thoại .
    - cuối cùng là ít nhất 1 tháng 1 lần , bác phải lôi kéo gái nhà bác đi ăn hoặc uống cafe ( tụ tập ) cùng các bạn của bác hoặc của gái ( cả dâu rể nữa nhá ) . Nguyên nhân vì sao em cũng khó giải thích , nhưng rất tốt .
    Tất cả những vấn đề trên có thể không áp dụng được y nguyên , nhưng cái then chốt là bác phải hiểu rõ thực lòng mình mong đợi điều gì , và những gì bác làm lúc này là bộc lộ cái điều đó , chứ không phải là giả vờ thay đổi ở bên ngòai . Con gái bây giờ tinh lắm , bác giả vờ khóac một bộ cánh mới nhưng bản chất bác mà vẫn như cũ thì nó sẽ càng chán hơn .
    Chúc bác may mắn và nhận được những lời khuyên hợp lý
  5. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    em thật sự cám ơn những lời khuyên chân thành của các bác,nhg mọi chuyện đối với em đã xong rồi,bọn em đã chia tay nhau,cô ấy nói còn rất yêu em và ko bao giờ muốn mất em cả,nhg nếu ở bên em,cô ấy ko thể nhận sự giúp đỡ của người khác để thay đổi cuộc sống của cô ấy,và em đã để cho cô ấy ra đi,có lẽ nh ngày sắp tới là những ngày đau khổ tột cùng của em,nhưng cuộc đời là vậy mà fải biết chấp nhận và vượt qua thôi,mong là em sẽ sớm vượt qua được,thật sự cám ơn mọi người đã chia sẻ
  6. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    vâng em chia buồn bác
  7. htd3

    htd3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sao đã chia tay rùi à? Chưa kịp gặp nhau anh em mình chia sẻ 1 chút.Mà bạn đừng có vì vậy mà chán nản quá,mình phải tập thói quen sống cho bản thân mình đi.Cố gắng làm những gì mà bạn đang làm,không phải vì chán mà bỏ những gì mình đang quyết tâm được.Cố lên nào
  8. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hic hic,em đang cố vượt qua nhưng những lúc nhớ đến kỉ niệm 2 đứa và lời chia tay nàng nói với em thì em đau nhói,ko tập trung được việc j,ko bít sau này thế nào chứ giờ ma nàng nói đã hồi tâm chuyển ý thi vui biết mấy,nhưng đây là ngày đầu tiên sống với cảm giác mất nàng ,mong là ngày mai sẽ khá hơn,thằng kia giỏi thật,chấp nhận thua,tóm lại 1 chữ :HẬN,
    Có lẽ ngườita nói đúng ,yêu mà chung tình thì thiệt,em fải sống lại thôi,o cái thời buổi này đối với con gái có lẽ vật chất la quan trong hơn :"tình yêu của tôi ơi,hãy chờ anh mấy năm nữa,anh sẽ ko thua kém ai trong xã hội này đâu,hãy chống mắt lên mà xem anh làm được những j khi ko có em nhé"
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Chú nói câu này được là tốt rồi, anh thấy vụ này là một điều tốt cho chú, bao giờ chú làm được điều chú nói, quay lại đây đọc sẽ thấy mình giờ trẻ con nông nổi thế nào.... 86 còn quá trẻ so với một thằng đàn ông, rồi sẽ có lúc gặp phải người làm mình không thấy tiếc nuối bất cứ điều gì trong quá khứ cả.... Anh thấy tốt nhất với chú là học xong đại học sang đây học MA với anh, anh giới thiệu cho mấy em....

  10. doilong

    doilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời , ôi cuộc đời sao lắm người đau khổ vì TY đến vật ???
    Anh em TTVN còn nhớ em chứ ạ . thằng nhóc yếu đuối uỷ mị , suốt ngày khóc lóc vì tình đầu đấy Giờ chuyện của em kết thúc rồi , bọn em chia tay rồi mà lại không lên đây báo cáo các bác , thực lòng em rất xin lỗi.........
    Giờ em mới trải qua chuyện chia li , thực lòng cũng có một số điều nóng hổi tâm sự với bác :
    * Thứ nhất mặc kệ hết đi , lo cho thân mình cho sướng , gái nghĩ gì kệ gái , em cam đoan muộn nhất là 1 tháng gái sẽ gọi cho bác ( nếu gái còn yêu bác)..Lúc đấy chỉ nói chuyện bình thường thôi...GÁi sẽ hỏi :Dạo này anh thế nào ???( chắc chắn đấy)...Đừng nhu nhược với gái ...Bơ đi : Anh sống tốt ...
    gái mà không gọi thì cũng đừng tiếc , thời gian đấy cũng đủ làm bác vượt qua giây phút đau khổ nhất rồi ...
    * Trong thời gian này nghiêm cấm chuyện gọi cho gái , dù nhớ thế nào ...Hoặc có gọi cũng chỉ nên nói không >3câu...nói kiểu lửng lơ ẫm ờ cũng tốt , cho gái nó nghĩ...Rồi nằm yên thở khẽ , không phải ngày nào cũng đôi ba câu đâu
    * Trong thời gian này , thick làm gì thì làm ...Nhậu nhẹt ,càe bóng đá , nhưng đừng bao giờ nghe nhac , tốt nhất là lao vào học , đừng để có thời gian rỗi , không kiềm chế được là hỏng bét..............Nhiều khi gái nó còn cương quyết hơn anh em ...Như thế thì bác nên dùng khổ nhục kế ...Còn kế gì bác qua PM em nhé

Chia sẻ trang này