1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhàm chán+người thứ 3,quá khó cho con gà như em,các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motkiepyeuem1986, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chú ra chợ làm cho anh mấy cái mũi kim Fe + lọ mực tầu về săm vào mông 3 chữ : Hận Đàn Bà! cho nó nhớ.
    Chưa kịp khuyên can xúi dăm ba những điều bậy bạ thì gái nó đã bỏ chú mà đi rồi. Khà, thôi ko sao chú à, mất gái này ta tìm gái khác ngon hơn. Thế nhé.
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tàn bạo nhỉ? Ích kỉ nhỉ?
  3. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là, kệ em Cáo đấy, lo cho mình đi, chú phải biết suy nghĩ tại sao nó bỏ chú và phải có kế hoạch mà sửa chữa để sau này nếu như mà có yêu bé nào nữa thì cũng đừng để nó đi với thằng khác. Như anh, anh thấy ko được nữa là anh thôi luôn, lằng nhằng tốn time mà lại còn bị nó khinh. Tốt nhất là bây h lo học hành cho nó tử tế rồi kiếm em khác. Quên nó đi.
  4. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giống y chang chuyện của mình! Nhưng xin lỗi một kiếp yêu em nhé! Tôi lại là kẻ thứ ba!
    Nhàm chán+hay cãi nhau+bằng tuổi+Dầu Diesel=Cháy bùng bùng? he he he
    Chiến thuật đấy của tôi đã sút thằng bé kia bay như bóng!
    Vì thứ nhất, thường thì các chú không chịu nổi, và dễ nóng tính, ghen, và hành động ngu xuẩn.
    Thứ hai, gái nó chán rùi là nó sẽ làm một người có lỗi-như chú em đây
    Thứ ba, theo anh, chú nên có một con ghẹ khác, để chọc cho con bé của chú điên lên, lúc đấy nó mới hiểu được giá trị của chú!
    Còn nếu không, chú hãy chuẩn bị hậu sự đi là vừa-Mấy thằng 80 tuổi anh nó kinh lém, chú không lại về độ lì và tiểu xảo thi đấu đâu!
  5. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác Tinhphai viết xin lỗi motkiepyêum thì em cũng xin lỗi bác.
    Thằng 1kiepyeuem nó đang khổ sở như vậy mà bác nỡ chọc vô vết thương của nó.
    Nếu em là thằng bé bị bác sút bay như bóng thì xin lỗi bác, em sẽ bỏ con người yêu em va bác sẽ được nó chăm sóc trong bệnh viện nửa tháng (12 năm luyện kungfu đâu phải đồ bỏ)
    Chiến thuật của bác hay thật đấy. Nhưng làm kẻ thứ 3 thì có gì hãnh diện nhỉ?
    Em nói thật cho bác hay, yêu bằng tuổi cũng có lợi thế.
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    trùi ui, bác tinhphai này đúng là "cớm" nhỉ
    sát thủ tình trường à bác
    cái dòng vàng vàng em công nhận
  7. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ok,em công nhận la bác nói cũng có cái đúng em công nhận ghen :có ghen,ko chịu nổi:đúng,nhàm chán:có,hay cãi nhau:ko hẳn,chua bao gio cai nhau to tiếng trong những năm yêu nhau,còn hành động ngu xuẩn thì :never
    và trước mặt gái chưa bao gio em có những lời nói ko tôn trọng người kia.còn em và gái cũng đã quay lại với nhau nhg do cả 2 fúa chứ ko fảu do sự níu kéo j của em cả,tuy nhiên có 1 số chuyện em cần tham khảo y kiến của mấy bác đã chân thành khuyên và giúp đỡ em,cám ơn mấy bác truớc
  8. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Oái cái nhà chú này, thay đổi xoành xoạch. Tuy nhiên cũng chúc mừng chú nếu hai người yêu nhau thực sự. Còn nếu cô Cáo của chú mà là người có thể chán chú mà theo người hơn chú như thế thì không đáng để tiếc. Tiếc rồi có ngày ân hận. Còn mấy chú kia chắc cũng lại chán thôi. hehe.
    Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với chú!
  9. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cho em hỏi chút nhé,em và gái mới quay lại với nhau rồi,cô ấy hứa sẽ chờ đợi em và hết lòng vì em,nhưng khi quay lại thi cô ấy ko cắt đứt với người kia mà vẫn nt,gọi điện và đi chơi với nó,(thậm chỉ cô ấy còn chủ động liên lạc nữa chứ)giờ em fải tính sao đây,lại chia tay ah,có giống trò đùa ko chứcác bác khuyên em với
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Định out khi thấy bài trên chú Chocobye rồi , nghía xuống dưới đít topic lại thấy chú và nó nối lại ! Thôi , anh có vài mưu lược cho chú , ko cà kê lý thuyết kiểu " em hạnh phúc thì chú cũng hạnh phúc , lấy hạnh phúc của em làm hạnh phúc của chú , hay đại loại tình yêu đã ra đi thì níu kéo làm gì ...."
    Trước khi anh nói , quan diểm của anh là nếu chú còn yêu , cứ chiến đấu , bằng mọi giá , kể cả thủ đoạn , nhất là tình hình đã thế này ,okay ?
    1- E của chú là loại bắt cá 2 tay , điều này khỏi bàn cãi ! Việc đầu tiên là đá thằng kia! Chú đưa e lên giường chưa ? cho thằng chọc gậy kia biết ....1 cách vô tình nhé ! Nếu chú ko nghĩ cách đc , liên lạc tôi bày cho vài trò ! Nói trên này , anh em lại đánh giá tôi !
    2-Việc thứ 2 là kết bạn gái nhiều vào , đek cần thân, đek cần xinh , đek cần giỏi giang , miễn sao cái giọng của bọn này ngọt ngọt và có đt . Tạo cơ hội 1 cách thật vô tình cho em nó biết chú có bạn gái khác( chỉ là bạn) , ngoài nó ! làm cho nó ghen là chú thành công 1 nửa ! Còn tại sao cần phải bọn gái chú quen cần có ĐT và giọng ngọt, hy vọng chú hiểu . Ngoài ra , dự phòng đc 1 con em xinh thì càng tốt ( nếu chú đủ level )
    Chú cứ chơi bời đi , nhưng vẫn học và đi làm nữa ! Xác định học ra học , chơi ra chơi . Chú tẹt ga game online 24 tiếng đi , ngủ 12 tiếng , sau đó học và đi làm cũng tẹt như chơi game ấy ! Đek có gì phải thay đổi niềm đam mê của mình cả ! chú là chú , chú ko phải là thằng khác ! Chú cũng ko phải giả tạo ra chiều chú già đời như thằng cu hơn chú 6 tuổi , 86 vẫn cứ như 86 !giả thế đek nào đc mãi , mà ức chế vaĩ ...
    3- Gặp nó , vẫn tuần suất như cũ , nhưng ít nói và ít chiều chuộng , nghiêm cấm kiểu " anh vẫn chờ em ,hay từ nay anh sẽ sửa sai ......." . Thể hiện quan tâm bằng 1 vài hành động , đừng nhiều quá. Đi chơi nên đề nghị về trước, hay tạo 1 vài tình huống vì ai đó gọi công việc ...chống chỉ định ghen, nổi nóng...
    4- Đến nhà nó chơi , gặp ông bô bà bô , lấy tình cảm khéo vào . Kết với con bạn thân của nó , lấy thiện cảm của con bạn thân đó vừa làm nội gián , vừa để nó khuyên can ( khi nó đẫ thiện cảm với chú ! )
    4 nguyên tắc trên , nếu chú làm đúng , sẽ yên tâm mà chơi game tiếp ! nhắc lại cho chú lần nữa , làm đc nó ghen , lo âu về chú - sẽ thành công 1 nửa !
    4 nguyên tắc trên thất bại khi hoặc chú đek đủ trình , hoặc thằng kia trình quá cao !
    Thân ái !
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 18:31 ngày 29/11/2006

Chia sẻ trang này