1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhàm chán+người thứ 3,quá khó cho con gà như em,các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motkiepyeuem1986, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng đúng lắm,đánh trúng tâm lý con gái.
    Khiếp đọc đến đoạn 2 người chia tay làm mình khóc,xong đến đây lại thấy quay lại fí nước mắt của mình wá.Nhưng cũng thấy zui cho bác.
    Cố mà giữ bác a...chia tay...buồn lắm
  2. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bravo bravo. Tuyệt cú mèo. Bác này cho em xin cữ ký cái nhể.
    Quả này về áp dụng với con vợ em thì nó có mà chạy đằng trời.
  3. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    em nghĩ cái khả năng em gái đang cảm thấy day dứt áy náy, hơi thương hại ấy 1 kiếp nên mới hđ như thế là rất lớn , chứ ko fải vì em ấy giác ngộ cách mạng gì đâu, bằng chứng đấy, em ấy vẫn nt, liên lạc với anh già kia ngay trong thời điểm nhạy cảm này.
    còn đọc mấy cái cách anh RED bày, em thấy nếu gái nó đang hoang mang thì áp dụng tương đối được, chứ nếu em gái nó đã " chấm" anh già kia rồi thì những phản ứng ấy của bác sẽ làm cho em ấy thoải mái hơn, đỡ áy náy hơn và đến với anh kia nhanh hơn thôi.
    1 vài lời như thế .....
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 30/11/2006
  4. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    em nghĩ cái khả năng em gái đang cảm thấy day dứt áy náy, hơi thương hại ấy 1 kiếp nên mới hđ như thế là rất lớn , chứ ko fải vì em ấy giác ngộ cách mạng gì đâu, bằng chứng đấy, em ấy vẫn nt, liên lạc với anh già kia ngay trong thời điểm nhạy cảm này.
    còn đọc mấy cái cách anh RED bày, em thấy nếu gái nó đang hoang mang thì áp dụng tương đối được, chứ nếu em gái nó đã " chấm" anh già kia rồi thì những phản ứng ấy của bác sẽ làm cho em ấy thoải mái hơn, đỡ áy náy hơn và đến với anh kia nhanh hơn thôi.
    1 vài lời như thế .....
    [Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 30/11/2006
    [/quote]
    Mình cũng tán thành với ý kiến của bạn.
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tán thành với ý kiến của bạn.
    [/quote]
    Nếu thật thế thì có j đáng tiếc nữa ??? Nhân có các cô bạn mới đấy, chọn lấy 1 em tốt mà iêu luôn
  6. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi. KHi mà chú có khả năng giải tán và coi chuyện này là nhỏ trong đời thì lúc đó sẽ có nhiều em hơn cô Cáo của chú theo chú đấy. Lúc đó trình của chú chả kém thằng ku 80 kia đâu. Chuyện đâu sẽ có đó mà. he he he....Cuộc đời có nhiều sóng gió, mà đã là sóng gió thì sớm hay muộn sẽ qua thôi. Vấn đề mình có dám đối mặt không đã thì sẽ có cách giải quyết thôi.
    Mà không nên so sánh mình với thằng nào cả. Vì trên đời này có cao thủ sẽ có người hơn cao thủ. Mình không cần phải cố gồng mình một cách quá sức.
    Chúc chú hạnh phúc!
  7. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Chú lyly86 nói cái gì mà làm anh thấy buồn quá!
    Anh có chọc vào nỗi đau của chú ấy đâu! Anh chia sẻ thôi mà. Vì trên đời, có những chuyện nó không nằm trong tầm kiểm soát của mình đựơc. Nhưng anh là người thứ ba vì anh yêu cô ấy thật lòng, và chuyện mà mình làm, cũng không đến nỗi trái đạo đức lương tâm lém- Vì thật sự, anh muốn làm cho cô ấy hạnh phúc chứ không muốn nhìn thấy cô ấy yêu mà cứ buồn bã mãi như vậy!
    Còn chú em motkiepyeuem1986 thân mến:
    Có thể ai cũng sẽ fải trải qua nỗi đau như chú. Kể cả anh cũng chưa biết đựơc ngày mai ra sao!
    Nhưng anh em đều chia sẻ với chú: Hãy vượt lên chính bản thân và chú sẽ tìm thấy một tình yêu đích thực!
    Nếu như kô thể có ai hơn được người yêu cũ của chú!
    Hãy làm mọi cách để cô ấy hạnh phúc- Là người đứng bên đường hoặc là kẻ chiến đấu để giành chiến thắng, đừng buông súng!
    Hãy cố lên chú em, anh em cỗ vũ chú, tấn công và giành thắng lợi! Đảng và nhân dân ở bên cạnh chú!
  8. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hihi,đọc bài này thấy hào hứng quá,thật sự em rất vui khi mình có sự chia sẻ của mọi người,thật sự rất cám ơn mọi người,còn chuyện của em thì em cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi,chắc sẽ ko còn sốc như lần trước nữachuyện cáo của em vẫn nt và liên lạc với người kia em thấy mình bi xúc phạm và hôm nay em cũng đã nói với cáo những điều em suy nghĩ "anh và em khi quay lại với nhau thì anh tin là cả 2 đứa đã xác địn được quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người,anh đang làm tất cả những j có thể để về sau anh ko fải hối tiếc vi đã ko giữ lấy tình yêu của mình,còn em,em hãy làm những điều em fải làm,nếu em ko làm được anh sẽ dứt khoát với em,còn bây giờ em đang là người yêu của anh,đừng làm j khiến anh fải hiểu sai về em,thế thôi",hihi,các bác thấy em nói như vậy đã đc chưa,có cần bổ sung j ko các bác
  9. aihgn

    aihgn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    tìm lý do phù hợp cho nó cái tát
  10. be_ngay_tho

    be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đâu có đem ra ăn thay cơm được.Đời là thế mà,có tiền thì có gái,bây giờ ko có thì cũng phải...tương lai có.Càng nhiều tiền thì càng nhiều gái,bác cứ thế mà phấn đấu nhé.

Chia sẻ trang này