1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhàm chán+người thứ 3,quá khó cho con gà như em,các bác giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motkiepyeuem1986, 24/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyly86

    lyly86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đưọc đấy ông bạn, rất cương quyết và cứng rắn. Nhưng tôi tự hỏi nếu ông bạn cứng rắn ngay từ đầu thì sao nhỉ?
    Nhưng dẫu sao biết ông phát biểu được câu vừa rồi thì cũng mừng cho ông.
    Còn bác Tinhphai. Thú thật với bác em ghét nhất kẻ thứ ba đấy. Kẻ thứ ba mà em nói ấy là kẻ phá đám, chọc gậy bánh xe. Tình yêu của người ta đang đẹp là thế mà nó nhảy vào làm cho 1 trong 2 người khốn khổ.
    Có thể em hiểu lầm bác vì cách bác viết trên diễn đàn thôi. Đề nghị bác lần sau nói rõ để anh em tránh hiểu lầm.
  2. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng tán thành với ý kiến của bạn.
    [/QUOTE]
    Nếu thật thế thì có j đáng tiếc nữa ??? Nhân có các cô bạn mới đấy, chọn lấy 1 em tốt mà iêu luôn
    [/quote]

    Các em gái ABC...XYZxinhđẹp giống nhau trong cách tư duy lôgic cũng như quan niệm 1 cách kỳ lạ !!!!!!!
    Hay đây là cách bọn em " day dứt áy náy ,hơi thương hại ấy 1 kiếp "! Day dứt thương hại kiểu chả muốn để tuột con cá nào hở em?Thân ái !

    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 01/12/2006
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 01/12/2006
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Quyền lợi và nghĩa vụ ???mấy chú trẻ người bao giờ cũng cứ thích đao to búa lớn !!!!! Nếu có lúc nào đó bặt buộc chú phải nói ra điều gì đó, nói ngắn và giản dị 1 chút đi , dài thế vừa loãng , gái nó đang lơ mơ nghĩ đến thằng kia có khi nó lại ko hiểu ! chặt thịt gà đâu cần rìu , vừa mệt sức, thịt lại ko ngon ! Mà có đưa rìu lên phang, cũng khẽ khàng 1 chút , chú nhé !
    Muốn trẻ vâng lời và theo ý mình 1 cách ko khiên cưỡng, đừng bao giờ bắt bé : " cái này anh nghĩ ( mọi người đều nghĩ và SGK đều ghi ) thế này là sai, là xấu , như thế này mới đúng, mới đẹp"! Hãy để trẻ cảm nhận tất cả là 1 trò chơi thích thú và bổ ích , tất nhiên đạo diễn dấu mặt là chú , điều bổ ích mà trẻ thu nhận đc cũng là do chú mang đến ! ( còn thực tế có đúng là điều bổ ích hay ko thì chắc chỉ chú biết )
    Đọc xong câu tuyên ngôn chú hùng hồn phát biểu với gái (mà chú còn nhớ đến từng chữ để post ) thì anh hiểu ra anh hơi phí công cho chú ! Thôi , chú rút ra đc cái gì hay cái ấy , còn trẻ mà ,có vài vụ thế này thì gà mới ít đi , thêm vài con cáo sinh ra!
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 13:12 ngày 01/12/2006
  4. babyfatcat2006

    babyfatcat2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thu kieu nay xem. Neu la nguoi toi yeu, toi se bo luon. Dang da thich nguoi khac
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Nếu thật thế thì có j đáng tiếc nữa ??? Nhân có các cô bạn mới đấy, chọn lấy 1 em tốt mà iêu luôn
    [/QUOTE]

    Các em gái ABC...XYZxinhđẹp giống nhau trong cách tư duy lôgic cũng như quan niệm 1 cách kỳ lạ !!!!!!!
    Hay đây là cách bọn em " day dứt áy náy ,hơi thương hại ấy 1 kiếp "! Day dứt thương hại kiểu chả muốn để tuột con cá nào hở em?Thân ái !

    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 01/12/2006
    Được redbuttlerkt sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 01/12/2006
    [/quote]
    ôi anh ơi nếu là kiểu chả muốn để tuột con cá nào thì có lẽ người yêu bạn 1 kiếp đã chẳng nói ra chuyện có anh già anh trẻ làm gì. Đằng này, có thể do bạn 1 kiếp tỏ ra....... mềm yếu 1 chút chẳng hạn, thì em người yêu tự nhiên thấy áy náy day dứt, đành fải hành động như thế thôi. blah...blah...
    A RED hiểu ý em ko ạ ?
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bác j ở trên quote em với em Thanhxinhdep nhưng mà hiểu k đúng ý em rồi. Em nói là nếu em gái kia đúng như em Thanhxinhdep và em j j trước đó ví dụ, thì có j mà tiếc nữa. Bỏ đi là vừa.
    Còn em thì cũng k đến nỗi phải hấp tấp thế đâu ợ
  7. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hic hic,yêu mà ko biết ngày mai mình có bị người ta đá hay ko,công nhận là khó chịu thật,jo mình nhắn tin hoi thăm nó còn bảo bận hẹn lúc khác,thôi cũng bó tay thật rồi,cũng đã đến lúc tình yêu của mình dành cho nó giảm sút
  8. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thật sự, đến h này thì anh cũng không biết khuyên chú thế nào nhưng theo anh, chú nên nói với em: Nếu em đã xác định ở bên cạnh anh thì anh có một yêu cầu là em cắt đứt con mẹ nó cái quan hệ với thằng kia đi. Vì anh không thích! Thế thôi. Nó mà kô nghe, anh cho chú một lời khuyên thứ hai: Yêu thêm một con nữa, cho nó biết tay!
    Mịa, kinh nghiệm từ anh mà ra, mình mà để gái nó để ý thằng khác, nó chẳng fải cáo, mà là gà cũng sẽ vương vấn linh tinh. Mặc dù, mình rất là mã thượng, rất quân tử, đíu thèm lèm nhèm nhưng mà khó chịu bỏ mịa!
  9. motkiepyeuem1986

    motkiepyeuem1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào các bác,tuần vừa rồi em bận quá nên chả vào diễn đàn tâm sự với các bác được,các bác tha lỗi nhétình hình em cũng có vẻ ổn ổn rồi,từ hôm quay lại cũng có vẻ êm ấm hơn mặc dù hơi có 1 chút j đó giả tạo một chút ko còn được như trc nữa,thôi thì để 1 thời gian nữa vậycáo của em bảo đã dứt khoát với thằng kia(cũng đã xoá số điện thoại của nó rồi),bảo bây giờ chỉ coi nhau như anh em,em nghe cũng có vẻ êm lòng,mỗi tội từ hôm đấy cáo lại 2 lần xin phép em cho cáo đi chơi với thằng kia (1 hôm la sn thằng kia),em thì vẫn cho đi bình thường nhưng em nói thật lúc nó đi mình ức chế đíu chịu được,giờ thỉnh thoảng cáo lại xin đi chơi vơi thằng kia thì mình fải làm j hả mấy bác,ko cho đi thì mình hèn và nhỏ mọn quá,cho đi thì mình buồn và ức chế,chả lẽ bảo mình đi cùng,mà em sợ đi cùng em dễ cho bác kia vài đấm lắmgiải quyết nốt vụ này giùm em với các bác ơi
  10. suzukicy

    suzukicy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hehehe cáo nhà bác giống gà nhà tôi ,gà ấy đang được 1 con yêu nhền nhện giăng tơ ,tấn công rất táo bạo kiểu con gái thời nay í . Điểm bất lợi của tôi là k ở gần gà ấy chúng tôi chỉ gặp nhau 1tháng/1lần , và 3,4ngày/lần vì điều kiện địa lý muh . Chúng tôi yêu nhau cũng khá lâu gần khoảng time như bác ,điều khác bác là k được gặp nhau 12/24+7/7 như bác nên tình huống nhàm chán là k có ngược lại mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều rất quí trọng time bên nhau và cảm thấy rất hạnh phúc,xa nhau rất nhớ và gặp nhau rất yêu . Khi biết có người con khác theo đuổi gà tôi vừa vui là vừa lo , vui vì người yêu mình cũng được đấy chứ còn lo là gà có ngày sẽ bỏ tôi mà đi . Nhưng tôi k fải lăn tăn như bác ghen tất nhiên là có rồi , tất cả mọi chuyện tôi để gà ấy quyết định , mỗi tin con yêu nhền nhện nhắn gà đều forward cho tôi xem ,tôi cũng buồn lắm chứ nhưng biết sao được tình cảm mà người ta có khống chế được nó đâu ,đó là điều kì lạ của tình yêu. Quan điểm của tôi là 1 khi đã yêu thì fải tin tưởng lẫn nhau ,nếu 1 trong 2 người đã thay lòng đổi dạ thì cố níu kéo cũng chỉ nhặt được những mảnh kiếng vỡ vụn mà thôi .Cho nên tôi k cần làm j cả ,những gì tôi làm cho gà đã wa đủ cho 1 tình yêu , điều tôi mong now là 2 chúng tôi có duyên gặp nhau yêu nhau thì cũng sẽ có fận để được thành đôi . Tôi lớn tuổi hơn em có lẽ suy nghĩ cũng già dặn hơn em , mong rằng những lời tôi viết ra đây có thể giúp em được fần nào ,để mọi chuyện thuận theo tự nhiên sẽ hay hơn em à . Còn nữa chớ nên vội mừng vì khi làm điều j cô ấy cũng xin fép (đúng hơn là tôn trọng )em , nên biết điều này lúc người ta thành thật nhất thì cũng có thể là lúc giả dối nhất ,xin fép chỉ là thủ thuật để người ta cảm thấy k e ngại và có lỗi thôi . Đời k chỉ có yêu là tất cả , chấm hết !

Chia sẻ trang này