1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhảm cho một ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi itakeni, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nhảm cho một ngày

    lại thêm một trang nhật ký mới, khi mà tôi không có thể viết thật với lòng mình ở chốn cũ .

    ... ngày ... tháng .... năm ...
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng cũng chỉ còn có bạn ngồi nghe tôi than thở ...
    chỉ có bạn ngồi nghe tôi than phiền về chuyện tôi lên cân xuống cân
    và những chuyện riêng tư nhất ....
    vậy mà vẫn không sao trở lai. bình thường được, vẫn cảm giác chán nản, vì một người ... đáng không ?!!
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    những ngày này sáng ở DC phải co ro trong áo lạnh, đến chiều thì trời đẹp đến lạ. Những ngã đường đầy người đi bộ, những cột đèn giao thông xanh đỏ ... Những dòng người tấp nập nhộn nhịp cả một góc đường. Xuân đến rồi đó, xuân hiện diện mọi nơi, happy hour vang vang tiếng cười nói, không còn cảnh khách vãng lai co ro trong áo rét, bước nhanh nhanh để mau về nhà. Hết đợt thực tập này chắc cô sẽ nhớ lắm, nhớ những ngày hè nóng thiêu đốt, đi bộ vòng vòng cả khúc đường để cuối cùng nhận ra nơi mình muốn tìm cách đó chỉ một quãng ngắn. Nhớ những giờ ăn trưa thứ sáu đứng xếp hàng ở Chipotle, ăn xong nguyên cái burrito thì đứa nào cũng lặc lè no căng bụng. Và thế là thả bộ vòng vòng ở Chinatown dăm phút trước khi về lại văn phòng. Nhớ thứ sáu tuần nào cũng tìm một tiệm ăn nước ngoài nào đó để thử, kỷ niệm đậm mùi ăn uống Suốt một năm thực tập cô đã học nhiều thứ lắm, học cách xử sự xã giao, học được thói đời. Học cách không tin tưởng ai hoàn toàn, vì một phút trước họ có vẻ tốt với mình ra sao thì phút sau họ đâm sau lưng mà không ngờ được.
    cô biết sau này cô sẽ nhớ lắm ...
  4. Mustard

    Mustard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chán nản và mệt mỏi kinh khủng...
    Khủng hoảng với những gì đang diễn ra xung quanh...Đâu là thật, đâu là ảo...? Sao mù mịt quá
    Con người đã, đang và sẽ tiếp tục thay đổi...Thật bất ngờ khi con nguời đó có thể trở thành như vậy và chắc chắn sẽ còn nhiều bất ngờ khác nữa đang đón chờ ta...
    Bất giác hoài nghi vào cảm xúc đó, hoài nghi vào những lời nói đó...Lạ thật, hay ta chỉ đang trầm trọng hoá vấn đề Hãy cứ cố nghĩ: mọi chuyện thật đơn giản đi, không nghiêm trọng đến cái mức ta tưởng đâu...
    Hạnh phúc cũng chỉ là cảm giác, nếu ta nghĩ ta đang hạnh phúc thì chắc chắn sẽ là như vậy...
    Vẫn chờ mãi đến cái ngày đó...
    Cảm xúc giờ chỉ là ảo giác. Lo sợ mất những cái ko thuộc về mình, ngốc thật ! Người ta bảo rồi, những gì không fải là của mình thì mãi mãi sẽ là như vậy, đừng gượng ép, đừng níu kéo...
    Lảm nhảm nhiều quá, đã định giam cảm xúc rồi. Thế mà....
    Mệt !
    Hay là quên hết đi...
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bạn bảo sau 4 tuần thì bạn sẽ biết có ở lại VN không. Hy vọng mình có dịp mời bạn ly café giữa SG. Đời sống nhàm chán quá, như bạn đã từng nói, nếu về lại đây chẳng lẽ sẽ viết về chuyện bạn ăn sáng với cereal gì ?!! Cũng như tôi, đời sống chẳng có gì lạ, chẳng lẽ nhắc tới cái răng khôn hành hạ tôi cả mấy hôm nay. Cuộc sống phẳng lặng quá, nhiều khi cũng trở thành vô vị ...
  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đi làm, đi học, project due trong vài ngày ... 3 thứ đủ làm cô thấy stress. Mấy ngày nữa thôi là thoải mái ... Thấy chán nản, đời sống không có mục đích ... Lúc này đây chỉ thấy thất vọng, về một điều gì đó mà cô chưa biết rõ là gì.
  7. chieuphai

    chieuphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lại một tuần nữa trôi qua. Chẳng muốn về nhà chỉ muốn ngồi lì ở văn phòng thôi. Nghe nhạc và lướt web... thấy cuộc sống của mình đơn điệu đến lạ.
    Nhận được một cú điện thoại, hỏi cậu bạn "Gọi cho tui làm gì? Trưa rồi ngủ trưa đi". Hắn cười sung sướng. Hắn bảo "Thích thì gọi". Lại bảo "mà thực ra nhớ mới gọi ấy chứ." Xong, hắn cười phe phé rồi cúp máy. Tức không thể tưởng được.
    Ừm nhỉ, thực ra nhiững điều như thế thỉnh thoảng làm cuộc sống thêm thú vị.
    Cảm ơn hắn vào ngày cuối tuần đã nhấn vào nhịp sống của mình một giai điệu mới.
  8. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bạn bè, nhiều lúc chỉ thấy toàn lợi dụng . Tưởng nhỏ khác những người khác, nhưng cuối cùng thì cũng vậy ... Tôi thà không có bạn chứ không để ai đối xử với mình như vậy
    tôi đã từng thích anh, anh thích một người khác, người khác đó lại ngồi tỉ tê với tôi rằng chỉ coi anh như bạn . Rằng anh thích "người khác" và bảo "người khác" đừng sợ, rằng anh muốn duy trì tình bạn . Cái vòng lẩn quẩn! Tôi đã không còn chút cảm giác gì với anh nhưng khi nghe vậy cũng không tránh khỏi chút chua xót .

Chia sẻ trang này