1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhầm chỗ rồi con ạ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 05/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhầm chỗ rồi con ạ!

    Bố khỉ, lâu rồi mới có thời gian vào gõ thơ, đề nghị một đám spam sít đít cô té xa xa ra để nhà cháu còn loãng mạn nhé.


    Chiều

    Có chuyện jì bên kia sông
    Mà tiếng em cười trong thế
    Anh tưởng ngàn hoa giọt lệ
    Rót ngọt vào mặn mòi xanh

    Có phải run trái tim anh
    Từ nắng chiều khi gặp đấy
    buồn thôi cưỡng lòng anh dậy
    đay đả quá khứ xa vời


    Chiều cứ chiều thế cho vơi
    tiếng cười lanh lảnh rong chơi
    Cuối trời hoàng hôn vạt nắng
    Mù chen trăng sắp đến Rằm.








    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 05/06/2006
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh
    Em đon đả đến
    rồi đong đưa đau khổ
    chưa kịp dừng chân - cửa chưa kịp mở
    Gió đã ùa qua mái gianh
    Hồn anh nghèo hơn
    Lá khô sâu làm tổ
    vắt kiệt mình thân ngài chưa kịp nở
    Cánh **** như chuyện trong tranh

    Đêm mo cau vẩy vung chuyện an lành
    anh sợ gặp chuyện ngày xưa - tích cổ
    Đến rồi đi
    bỏ lại anh hồn hoa cả thời dang dở
    Mộng cánh **** mùa xuân
    Nếp chiều đuổi mỗi lúc một nhanh
    Khói chiều khỏi khung bếp cũ
    Mạng tơ giăng ngói mái
    Dấu hài phôi phai tháng năm...

    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 05/06/2006
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ngỡ
    Tưởng cứ trong như dòng sông là đủ
    Có mùa chở đục phù sa
    Cứ tưởng như vầng trăng ngày không mây là đủ
    tháng liệu vẹn hai chín với một lần?
    Cứ tưởng tâm hồn đang yêu
    Khát lời yêu là đủ
    Xác dục vẫn chiếm phần
    Ngỡ tưởng
    Cứ sống bằng lòng mình là đủ
    Quay mặt đi mày chau
    Chặng ấy chỉ một lần.
  4. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    cái cậu này chỉ bị mỗi cái tật hay xả ngôn từ bừa bãi. ghét thêm cái tật nhậu nhẹt, và tật cuối cùng là chụp hình nhưng không bao giờ thấy ảnh.
    nhưng mà được cái thơ nhiều tâm trạng phết đấy.
    tớ là tớ thích cái chiều của cậu đấy . và thích nhất là cái câu :
    Có chuyện jì bên kia sông
    Mà tiếng em cười trong thế


    chẳng nhớ có ai khen chưa, nhưng mà tớ tự nhận thấy tớ cười rất trong, nhà tớ lại cũng ở bên kia sông. thế nên tớ thấy tớ trong đấy đấy.
    tớ còn thích cái chỗ này này
    tiếng cười lanh lảnh rong chơi
    Cuối trời hoàng hôn vạt nắng

    tớ đã từng viết một câu : giọt nắng cuối rớt lại phía hoàng hôn ". hôm nay bắt gặp câu này của cậu tớ thấy xúc động ghê, vừa có màu sắc , vừa có âm thanh, vừa có cái hương của đất.
    tự nhiên đọc xong cái "chiều " mà cậu bảo là " buồn " thì tự nhiên tớ thấy vui vui , cảm giác như lại bắt đầu có thể chạm vào bất cứ nguồn cơn và bất trắc nào.
    thì trăng cũng sắp Rằm rồi, và dù có tuyệt vọng hay phải khóc, thì vẫn biết có ánh trăng làm bạn lúc nửa khuya. vẫn biết rằng ánh trăng sẽ vươn sợi huyền diệu chạm đến nơi nào đó... có những con người mà mình luôn cầu chúc hạnh phúc và niềm vui
    trời đã tắt chiều rồi. tớ góp một góc tối vào đây nhé
    tối
    nhắm mắt lại đi
    hương của ngày đang tắt

    thuần khiết nhen lên ngọn bóng tối

    khe khẽ vành môi
    nụ hôn nào chợt khẽ

    bóng ngày tha thướt qua
  5. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ! Nói thế rồi mà cũng post được, đọc lại cái title cho nhà cháu nhờ không nhà cháu post cái hình minh hoạ cho title tiopic thì liệu cái thần xác. Hít! Bố khỉ! Tụt cha nó cảm hứng.
    [​IMG]
    Khi hạt mưa rơi qua
    photo someone
    Gửi
    (Tặng Trung và những người bạn Bính Thìn của tôi)
    Đừng mang mưa xuống làm buồn
    Đừng mang nước chảy từ nguồn xuống đây
    Tình thì say vẫn còn say
    Lỡ đầy một mớ con quay rối mù
    Xưa và mới cứ tù mù
    Không ai đoán nổi ngày thu hồn về
    Khi hạt mưa vương não nề
    Trời còn trong vắt đam mê cuộc đời
    Nắng ơi, đừng cố rong chơi
    Nắng ơi đừng cố quên phơi lòng thuyền
    Vàng lên sao cứ muội phiền
    Để tôi còn biết đất liền đằng sau
    [​IMG]
    Quay đầu là bờ
    Photo Phidieulan
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 05/06/2006
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Cả 3 bài của VTA đều quá hay (lần này có chỗ mà khen thực sự đây) có thể khiến 1 số kẻ ở đây (ít nhất tôi) không dám post 1 cái gì vẫn lầm tưởng là "thơ" nữa.
    Ngần ngại mãi mới "dám" vào vì "sợ" lại gặp những câu chửi bậy và những mẩu chuyện HẠ TIỆN. Bỏ đi đồng hương quý hóa ạ. Đối với nhiều người chuyện đó nhạt như nước lã ao bèo rồi.
  7. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu quên không nói lại rằng nhà cháu cực ghét những lời khen kiểu nhà này và rất thích làm người khác cáu tiết lên không bằng cách này thì bằng cách khác. Mịa! Vui vãi đái! Thế mới có thơ rằng.
    Rằng thì ở lại làm thơ
    Câu thơ nằm thở bơ phờ với nhau...hi hi!
    Nợ
    Ta có nợ jì nhau
    Mà còn đau nhau thế
    Trời bắt ta trả nợ
    Buộc ta vào khổ đau
    Buộc ta vào đời nhau
    Buộc ta vào mộng màu
    Một ngày vỡ
    Một đời đau
    Nhận hành trang là sầu.
    Ta có nợ jì đâu
    mà néo nhau chặt thế
    chão đời chằng như thể
    gỡ cả đời không xong
    Ta nợ nhau tấm lòng
    chưa một lần trả đủ
    cả về trong giấc ngủ
    Nợ thời gian một lời
    Người đang khóc hay cười
    Ta đang say hay tỉnh
    Mà sao còn toan tính
    suốt một thời chưa thôi
    Đêm vành khăn cho sớm mai
    Đêm choàng lên hạt nắng
    Giọt sương đêm nợ mầm non mới mọc
    Ta nợ người đọt tóc thề bôi


    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 05/06/2006
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ-ghé này cũng thú vị phết!
    Thế cái nhà VTA ******** nào đấy (chả phải có đúng không nhỉ?) từng chui vào "nhà" tớ phá. Giờ thì 1-1 nhé!
    Ặc, rượu HP dỏm đếch ngon. Ông tìm rượu mới! *cái này em chửi bọn làm rượu giả, hà hà)
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Lưỡng Nghi che quạt , mày lìu tìu vừa thôi, để anh loãng mạn nốt đã rồi thích làm cún jì thì làm.
  10. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ta nợ một lời yêu
    Ta nợ một buổi chiều...
    Trả bao nhiêu là đủ ?
    Đời chỉ là phù du
    Ta nợ những con đường
    Ta nợ nốt hàng cây
    Ta nợ chuyến về cuối
    Phi trường đêm sao bay
    Kiếp trước ắt trót vay
    Duyên trăm năm thề hẹn
    Cõi này trả không vẹn
    Nên nợ cả đời nhau
    Nợ yêu dấu nát nhàu
    Đành thôi trả kiếp sau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này