1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhầm chỗ rồi con ạ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 05/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RomeorockeR

    RomeorockeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhà họ Vũ này cũng lắm nhọt nhể, thơ thơ thẩn thẩn rõ loãng moạng ở đâu, tự nhiên chửi đổng lên một câu làm bé nó tụt father nó cảm mấy cả xúc đi đâu mất! hề hề! một trưa ngồi gõ thơ với cả khen ảnh mỏi mồm mà cũng ra được cái đống này thì vui đấy, khá khen! :))
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thằng Romeo là thằng nào mà nghe giọng tanh thế? Mà cái kiểu gọi họ này chỉ có mấy thằng PhotoC thôi, tiên sư, nó ben nick anh anh chán anh quay ra làm thơ: Có sao ko?
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Lộn xà lộn xộn, không nợ rồi thì nợ? này nợ này:
    Ta nợ ơn phúc báo
    Cho ta được làm người
    Chứ không làm súc vật
    Nợ ơn cha mẹ
    Cho ta ái ân
    Mà được uế sinh
    Nợ đất, nước, không khí
    Cho ta sống
    Nợ những người ta vay
    Mà không chịu trả
    Nợ em câu nói yêu
    Mà không làm em hạnh phúc
    Nợ ta câu hẹn ước
    Muốn giác ngộ rồi
    Vẫn mê muội đấy thôi.


    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 06/06/2006
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bóng
    Cũng chỉ là cái Bóng
    Của mặt trời trong Sân
    Ngày đi qua một lần
    Của mùa đương cháy bỏng
    Hôm nay những cánh Hồng
    Theo mưa rơi xuống Đất
    Trong hồn mưa thối đất
    Bóng người lụt đầy sân
    Cửa khung cũ phong trần
    Gỗ sờn lên màu nhớ
    Bóng người trầm như thể
    Thương cuộc đời câu thơ
    Thương thời tình như mơ
    Thương niềm vui hững hờ...
    Mai nèo cột chơi vơi
    Mặc trên người áo mới
    Bóng người thôi chờ đợi
    Tiếng xoạch cổng: Có người?
    Trong vườn lan tiếng cười
    Mừng tượng sơn màu tươi
    Mừng hương lan xa người
    Trở về vui vườn mới
    Bóng mặt trời trong sân
    Mỗi ngày qua một lần
    Bóng một người qua xuân
    Trong chồng chất nợ nần.
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 06/06/2006
  5. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời khô không khốc
    Chẳng có một nỗi buồn
    Lăn đi và lộn lại
    Chỉ còn mỗi mình luôn
  6. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thằng Có Còn à uông
    Vào đây mà nghịch cát
    Có con thuyền đang hát
    chỉ còn luôn một mình?
    ____________________________
    Ảnh đẹp đấy bạn ạ!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Này thì loãng...
    Thế sự này ư, đã đến đâu
    Buồn buồn với lại cái sầu sầu
    Sao không say hẳn đi rồi tỉnh
    Lúc đó mọi chuyện cứ để sau
    Và đây là mạn...
    Nợ này là nợ trần thân
    Trả mãi chưa giảm mấy phần đấy ư
    Nhân gian cười bạc, cười trừ
    Nợ này là nợ sinh hư mất rồi
    Thôi!
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Lóp ngóp
    Lâu không đến thăm
    Lá qua cực nan chưa kịp cỗi
    Câu thơ còn trên môi
    tươi khung trời mây rối
    Chuyện mua danh bán danh
    Chuyện thanh cao không đất sống
    Chuyện nhỏ nhen đàn ông
    Chuyện chửa không cần chồng
    Chuyện nhầm tên, bon chen
    Áo thi nhân tẩy hèn...
    Lâu rồi không đến thăm
    Nhận về câu: Lóp ngóp
    Độc ác ở trên mồm
    Nhưng không độc trong tâm.
    Tay đẩy bút
    Đời đẩy danh
    Mắt không còn tinh
    Tai không còn thính
    Giữ mỗi sạch trong mình
    lá qua mùa nan cực
    rụng xuống rồi nảy mầm
    Hàm hồ nưng bán cơm
    Bán danh chắc ba đồng
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thằng Lưỡng Nghi che quạt dạo này mày nhiễu sự phết nhỉ?
  10. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    có người nói
    Nhầm chỗ rồi con Ạ !
    nhầm đâu mà nhầm
    chỗ nào chả được
    cái nào của riêng ông đâu chứ
    kiểu gi` ông cũng để lại
    tôi hoặc thằng khác.
    cùng lắm xuống mồ.
    có những chuyện buồn cười
    đời cứ mắng chửi mình
    nếu mình cười
    sẽ có người mắng
    Đời chửi mày
    Sao không biết đường chửi lại?
    Mày cực ngu !
    Có lẽ mình ngu thật !
    thôi thi` chửi lại !
    tạm gọi chửi đời !
    Tôi nhớ
    thế là xong
    cái ly rơi vỡ
    chẳng còn dùng được nữa
    Khặc khặc
    Cười !

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này