1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhầm chỗ rồi con ạ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 05/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì nhiễu sự tí chơi
    Rỗi hơi nên cũng học đòi vài câu
    Thơ nhầm thì có làm sao
    Sầu đây, sầu đấy, sầu bao la sầu
    "Bổn phận"- nhắc tới xem sao...
    .......
    NỢ
    Hôm qua tôi nợ em
    Cái hôn dài bất tận
    Việc thì ai cũng bận
    Chỉ hôn phớt qua nhau
    Hôm qua tôi nợ bạn
    Một tình thân vô hạn
    Lắm lúc chẳng thời gian
    Một hương trà nồng đượm
    Hôm qua con nợ mẹ
    Máu thịt đã nên hình
    Chữ Hiếu mà có hình
    Nó cười con chết mất
    Hôm qua tôi nợ Đất
    Cõi đi về chưa yên
    Sau này phải nằm yên
    Đất còn bao dung nữa
    Hôm qua tôi nợ Trời
    Quên nhìn mây rất trắng
    Trời oi nồng đầy nắng
    Trong oi nồng từ tâm
    Hôm qua tôi nợ Người
    Kiếp này là hữu hạn
    Đếm từng ngày, từng tháng
    Ngày nào tôi là tôi
    Hôm nay tôi lại nợ
    Một cuộc người chưa yên
    Ngày mai tôi sẽ nợ
    Một góc nhỏ nằm yên
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đạo dức nhỉ?
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "Đạo vứt" nghe hay hơn!
    Thế hết nhẵn thơ, hết loãng mạn rồi à?
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Đầy! Nhưng mà để làm jì? Tất nhiên nhà cháu ko gõ để một vài chiến sĩ ham hố thơ đọc rồi. hĩ hĩ! Nhà cháu Gõ để xả thôi.Nhầm chỗ rồi con ạ!
    Xa
    Trái tim anh muốn thắt lại rồi
    Lúc ấy em đi
    Lúc em biệt tăm không một lời nói cuối
    Đâu phải chuyện qua sông
    Đâu phải ngày em đi lấy chồng?
    Như yêu thương
    Hờn giận nữa cũng bằng không
    Làm sao để bằng lòng?
    Như hư không
    Muốn ghét cũng bằng không
    Dù cho dằn vặt mình
    Trái tim anh
    Trơ lại nỗi buồn anh
    Một mình.
    Giờ vui không ai cười chung
    Giờ đau không ai chia cùng
    Giờ thời gian... Trôi một mình
    Cùng mình...
    Tình yêu là jì em?
  5. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhạt hoét rồi đừng gõ nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ
    cuộc đời,
    Tôi mở mắt!
    Lặng thầm,
    lắng nghe
    Tiếng thinh không
    Đời ngọt bùi, cay đắng
    Chẳng biết
    cho những ai
    Không nói
    Chẳng lặng câm
    Bởi âm thầm,
    dĩ vãng
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Thích xả lắm hả? Thì xả.
    Này em ơi ta buông bỏ
    Tình yêu dính mắc làm gì
    Em không biết rằng huyễn ngã
    Thì không giải thoát được ư?
    Này ta ơi ta đại xả
    Bắt trước Đức Phật được không?
    Để trở về cùng vô ngã
    Từ vô thủy đến vô chung.
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Lạy cụ! Con nghe lời cụ con nghỉ mấy ngày, bây giờ hứng tiếp rồi con gõ được chưa ạ?
    tiếc
    Như đánh rơi tiền vào chiếu bạc chợ phiên
    Như tiếng gà nhà đám báo hết đêm
    Như Rạ trơ gốc ngoài đồng không trẻ con bắt chuột
    Sáo diều vừa bị nứt...
    Anh nhận thấy tiếng đồng xa xanh rất thực
    Tiếng bóng đò vương vãi bến sông xưa
    Tiếng ve mùa cựa đất
    Hạt trổi mình bung vỏ cứng chờ mưa.
    Tiếng nắng xát vào bờ be vết chân thưa
    Cắm ngậm trong bùn mùa gặt trước
    Khói hun đồng xa thơm bóng nước
    Thõng dây gầu
    Lạch vắng
    Cọc chụm đầu
    thương lấy nhau

    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 11/06/2006
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Gần mấy thằng Chân nhặt lá tay đá ống bơ có khác, macro quả này được đấy, rất nét, giảm tốc độ đi chút ảnh có khi sâu hơn mà lại nhiều màu sắc. ke ke! Hôm nay off ở đâu đấy? Có nhiều Hoa quả Xanh ko? bạn báo bận, vì Hà Nội cháy chợ Kem rồi.
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 11/06/2006
  10. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Anh T.A vẫn thế nhỉ, chỉ có khác là thơ anh bây giờ em đọc "vào" hơn hồi xưa .Hì.
    Lâu không có tin tức gì của anh , cho em cái số fone đi .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này