1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhầm chỗ rồi con ạ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 05/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thằng em dại này viết khá gớm nhỉ? (khen đểu ấy mà)
  2. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Cụ xem lại cái chữ ký với title thế nào chứ: Sến lắm, chảy nước ra. Chỉ có Hà Nội phẩy thôi chứ không có Hải Phòng phẩy đâu.
  3. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 15/06/2006
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Sao vậy HVO? Em sờ tay lên trán xem đã quá 37 độ 5 chưa? Em bị Sốt à?
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0

    Được sinense sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 15/06/2006
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    -Title sến?OK! (Vì 1 số lý do chú biết gì mà bàn? Thôi được lại làm phiền bọn mod tí)
    -Chữ ký là anh lấy ở một ngôi chùa ra đấy, dám đùa à?
    -Avatar thì nó là:
    Đãn sầu hoa hữu ngữ
    Bất vị lão nhân khai (Đường)
  7. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    @codaioten: Kíu pồ tẹo ( bác tranh thủ đi cầu nhé. Cầu viện í chứ ofải kầu kia )
    @ vuhon
    Pác V - A - T tranh thủ tjan mà giải thíc 4cháu hĩu với. Sẵn tiện lấy điểm luôn, khi bác cỏ đi cầu chưa kịp/xong, nhá ?
    Nhá!
    Nhá!
    Nhá!!!!
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    ********* ghẻ này cứ muốn phải nói thật. Sở tri về Phật của chú còn non lắm. Nhưng anh lại không thể giải thích, được chưa nào?
    Ừ học vẹt nhưng anh lại thấy nó hay mới chết chứ? Bấn gì đến chú? Chú thấy sến mặc xác chú, nói cho nhanh.
  9. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vô ngôn tặng
  10. nguyenbs

    nguyenbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Spam phát....
    Không tha thứ
    Anh tìm thấy chính mình rồi đánh mất
    Giống thư tóc thề, em nuôi rồi lại cắt.
    Lầm lỗi thay tên bằng lãng quên
    (Nhưng sám hối đâu chỉ cần cúi mặt...)
    Số phận chỉ là con số không hình hài
    Sao anh cõng suốt đời đến nhàu nát hai vai.
    Vẫn biết, đôi khi tha thứ không cần thiết
    Nên khoảng lặng đêm nay em đã giữ thật dài.
    - Thì cuối con đường là một ngã ba
    Nhưng em biết không, hành trình đã rất xa.
    Nhất là khi hai đứa mình tim đã mỏi...
    Khoảng lặng vỡ òa.
    Có gì khác nhau
    giữa củ hành và một nỗi đau
    Khi cả hai cùng làm nên nước mắt?
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cuộc đời là một củ hành, càng bóc càng cay, khi bóc xong rồi thì mắt đã nhòa lệ.
    Được nguyenbs sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 16/06/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này