1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhầm chỗ rồi con ạ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 05/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Gớm dạo này quy ẩn ở đâu mà nhảy ra nói gớm nhỉ? Mờ mờ mịt mịt định tung hỏa mù phỏng?
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    -Em Yến nói cũng có nhiều cái đúng nhưng chanh chua quá em ạ:
    Anh có dám dạy gì ai?
    Khi dạy mình còn chẳng nổi
    -Chú TA:
    +Anh có sợ gì ai?
    Khi không sợ mình như vậy
    +Không nhớ đồng hương HP "quý" nhau thế nào à?
    +Không rượu với chú
    +Phạt cơ đấy?
    No spam nữa.
  3. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hảo thủ!
    Chú Lưỡng nghi che quạt không biết jì chớ chõ mồm vào nói leo, nhầm mẹ nó chỗ rồi, khà khà!
  4. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh nện cho mày một phát, không lại bảo có thằng em vào chơi mà không thèm tiếp, lại bày đặt khệnh khạng như bác pthuy vẫn bẩu.
    Tiên sư cái giống ít thiên nhiên nhà mày, ấy là chú mày nói về cái thể loại quái jì đấy chứ lan nó có thế đâu, anh nói theo nghĩa hiểu của chú mày vậy. Tất nhiên, chú mày chẳng biết cái giống lan sống dưới đất nó mu tê mù tề thế nào rồi, chú mày bẩu phong lan, nó chỉ lấy làm giá thể trên vật giữ thôi chứ cái vật giữ ấy nó nuôi sống thế quái nào được nó. Tầm gửi cái mẹt xấu nhà chú ấy, hi hi! Nếu thắc mắc nhiều anh đề nghị chú mày sang bên dalatrose học tập các bác bên ấy về lan rồi hãy loe toe cái mõm ra mà phun những cái chữ ngu si thiếu trầm trọng DHA đấy. Hi hi! Hôm nào kiếm tý tiền, anh lên anh dẫn đi vườn, các cụ chúng nó nói cho mà thủng cái tai điếc nhà chú mày ra. Mù thì mù cũng phải thấy mờ mờ chứ nị? Rõ lạ!
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. Thì tại hạ bẩu là bẩu cái "phong nan" theo nghĩa đa số ấy chứ. Nhà nì không hiểu là người ta ví dụ à?
    Ấy, nhưng ngu về cái "nan đất" thì cũng ngu thật. Sợ quái gì không dám nhận. Hôm nào phải nhờ bác tí.
    Cơ mà cái mà gọi là khệnh thì làm gì có. Đầy tính yêu đời và quan tâm đấy chứ

    Nói cho cái mặt nhà bác biết nhớ. Hết hứng làm văn vần ở đây nếu cứ xì pam mãi. Loãng mẹn đê!
  6. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bước đường xa
    Thấy bên lề có một ngôi nhà.Thử tạt qua.Chợt nhận ra:
    Chủ nhà đã dán biển "nhầm chỗ rồi con ạ". Tuy nhà không có cửa, không có khoá,cũng tự hiểu là bất cứ ai (ngoài chủ nhà }bước vào đây cũng là nhầm chỗ cả
    Bèn lui ra. Thấy thiên hạ kêu ca.Chợt cười khà.Nghĩ đời thật lạ.
    Lại bước đường xa...
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Được vnfakir sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 17/06/2006
  7. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Nhà này thần tiên quá , nhà cháu ứ nhận ra dù đọc tới đọc lui, đọc đi đọc lại.
    Nhầm chỗ rồi con ạ!
    Câu này chung cho nhiều phát, nhất là nhưng phát của nhà Bò.
    Các bác, các bạn, các ấy cứ hí hửng đâm đầu vào rọ mà không biết cái tích này nó nằm ở chỗ nào. Thôi thì để rộng lòng thiên hạ, cởi dỡ lòng mình. Cho cái Title được tỏ lường hòng đập tan mấy cái nghi ngờ không đáng có.
    Mới lại nhà cháu vốn quý khách, lại thích spam sít đỡ buồn, cái bọn trên này khi muốn thì phải đuổi như tà nó mới chui vào đông, còn khi không muốn tiếp bố con thằng nào cứ thử trưng biển, góp ý hộ nhà cháu cái, bố bảo thằng nào dám vào. Vậy đấy, thủng cái nhĩ ra chửa? Còn đây là: Nhầm chỗ rồi con ạ!
    [​IMG]
    Được cho_ghe sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 17/06/2006
  8. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ông post jì ở cái topic kia? Ông post lại cho tôi xem nào? Mới thế mà đã thấy thằng cha này hôm nay rất hiền rồi, chán tiếp. Lên Cầu đất khám mắt đi, rẻ thôi, chắc vài chục k. Nhớ lấy vitamin A về uống sau bữa ăn đấy nhé, không công thuốc thì bỏ mịa chứ lại... khà khà!
  9. konnhamatjay

    konnhamatjay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    tớ thíc 2 con bò này - không thíc mấy con pò kia
  10. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thằng này mày bức tử tao nó vừa vừa thôi. Đêm qua có 2 post: 1 cái "À, ừ" (để còn kịp lên xem hiệp 2) cái thứ 2 dài vãi nhớ thế wé nào được?
    Không phải mày làm tao hiền mà tự tao (tất nhiên có xúc tác từ..., không nhớ có phải bạn pthuy của mày không? Tao cứ gọi là quên tiệt hết) Chứ mày nhận công thế không ổn rồi.
    Cầu Đất vẫn hơi xa, mà tao lại có lọ 1k thôi. Vài chục k mà ít à?
    Còn đây là câu nghiêm túc: "Đã hứa hiền+thiền là đến cùng", người HP tu cũng như người nơi khác tu.
    Mày muốn cắt hộ khẩu tao khỏi đó thì tùy.
    PS:- post thứ 2 đại loại là cảm ơn chú em.
    -Vì tao cũng có 1 vài người quen ở ttvnol này nên ăn nói như cái avatar của mày thế đủ rồi.
    -Đang chán ặt vì không biết viết gì cho hết sến cứ gặp thằng nhè đầu đồng hương mà giã kể cũng vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này