1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhầm chỗ rồi con ạ!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cho_ghe, 05/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới thấy bác pthuy có tý sâu sắc, mà cũng lâu lâu mới thấy em Yến thể hiện sự sắc sảo và tinh tế nhạy cảm của mình. Thôi thì nhà cháu ngồi ngoài bình luận, vỗ chân vỗ tay, hay thỉnh thoảng có buồn lên làm một quả chân nhặt lá, tay đá ống bơ chơi. Tự nhiên thấy cứ spam thế này nhiều lại vui hết biết, hi hi! Đính chính lại. Cái tù của bác Hiếu đề cập nó nhỏ quá, cái tù này nó rộng lớn hơn nhiều. Bác cứ trêu em thế.
    Được kephahoai sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 19/06/2006
  2. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Người này văn tốt
    Mà lòng lại càng tốt
    Đúng là tốt đôi - Tốt đôi!
  3. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    ANh!!!
    Hị hị
    Sang giường này với em...
  4. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Anh ăn thịt thỏ nhiều rồi, em T.Hương cứ gọi ơi ới anh thế, sang đến giường em, gặp ngay bố em đang vác dao chờ sẵn. Mà con dao bài ấy khiếp thật, chém gỗ cứ gọi là... Thế lúc ấy có phải em ở ngoài nương sắn không? Sao anh cứ thấy khang khác?
  5. co_con_khong

    co_con_khong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đỡ cho ********* bạn phát.
    @pthuy: thú thứ nhất trên đời là nghiện; thú thứ 2 là đi tù. Bác chắc cũng nhìu tuổi rồi nhỉ. Làm quả AIDS cho nó chết hoành tráng. DD
    @codai: Tạ Tốn là phân, phân là Tạ Tốn.
    @KPY: Trực chỉ nhân tâm / Kiến tính thụ phật.
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lôi mình vào đây nhỉ? Mình cũng quý ********* ghẻ này như bạn thôi. Nhầm chỗ rồi bạn ạ.
  7. tsukamoto

    tsukamoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lạy các anh các chị! Các anh các chị là nhà nho hay một bọn lục lâm thảo khấu? Những người yêu nghệ thuật hay một bọn câm điếc nhưng đầy hoang tưởng? Nghệ sỹ hay một phường chèo bát nháo?
    @pthuy: thiết nghĩ bác hơi khoe mẽ ở cái khoản hiểu đời.
    @KPY: văn em tạm tạm, nhưng câu chữ hơi lòng vòng.
    @chóghẻ: cái topic giật gân đấy, nhưng dọn đi là vừa.
  8. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Như thế này là mình được nâng cấp rồi. Từ dở hơi mà trèo lên tàm tạm..... Cám ơn cô/cậu Moto!
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Gọi gì T. Hương thế... Tát chít giờ!!!
    Giai ơi giai lại nhầm nhọt, từ thuở oé một cái chui ra từ cửa lũ đến giờ, em chửa thấy ai đi chém gỗ bằng dao bài cả. Cái dao bài nhà anh, có sắc như dao chém sắn, cũng chỉ là loại dao thái thịt, băm bèo nấu cám, hay gọt gụ (vụ) là cùng. Về xem lại kiến thức phổ thông đi nhé. Chả biết các trường tiểu học Hải PHòng ngày xưa dạy dỗ kiểu gì he he....
    À, nhưng mà dao bài thì cũng có thể xẻo được một vài thứ...
    Dân HP nhà anh yêu nhau thắm thối nhỉ. Gặp nhau là cứ như cá sà vào nước, như thú gặp bầy như chim gặp đàn... Vui lắm cơ!!! Này, thuỷ tổ nhà em mười đời trước cũng giang chấn một vùng cờ lau Bãi Sậy, rồi dạt về vùng sông Cấm cửa biển. Cụ của cụ của cụ nhà em về đấy lấy gái quê đan lưới làm mắm rồi sinh ra cả một dòng họ dưới ấy. Đến đời ông nội em về Hà Nội làm cu li, các bà cô về Hà Nội làm me Tây. Thế nên mắm muối giờ phai nhạt cả. Có xếp cho em vào dạng đồng hương đồng khói không nào...
  10. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chỉ vì em Yến đãi bôi mấy câu, chưa kịp hân hoan thì đã có kẻ hằm hè. Dây vào Vũ Tuấn Anh tất phải hiểu sẽ có nhiều nick dùng ngôn từ mang bản sắc đặc trưng tham gia.
    Đúng như em Yến nói, cách hành văn thể hiện bản chất con người. Người thâm hiểm thì dùng văn thâm trầm. Tiểu nhân thì dùng văn bỉ ổi. Đểu thì cũng như nhau thôi, nhưng đểu thế nào để người ta ghét, oán mà không khinh bỉ mới đáng mặt đàn ông. Đời có thể để người ta thù chứ đừng để người ta coi thường. Cuộc đời nhiều lúc phải nhận thấy kẻ thù mình có điều đáng trọng, cũng như bạn bè minh có cái đáng khinh bỉ.
    Các chú tìm đời tư để thắc mắc tư cách anh à ? Anh rất mừng nếu các chú phát hiện thấy anh là kẻ từng buôn thuốc phiện, từng đi tù. Và các chú sẽ vì điều ấy mà thấy bản thân mình là người tử tế hơn anh. Nếu đúng như vậy, xin hãy phát huy cái tốt hơn người ấy cho mọi người tôn trọng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này