1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm ( just for reduce stress, not serious)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi z0_0z, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z0_0z

    z0_0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Nhảm ( just for reduce stress, not serious)

    Ko biết đã được bao nhiêu ngày tháng ra vào cái web này, vậy mà chưa khi nào để lại dòng nào. Dạo này tự nhiên xuất hiện nhiều cái nhảm wá, ko chịu nổi... mà vaò đâyy viết tầm phào thì mình cũng nhảm nguyên con rồi , khỏi cần bàn cãi.
    Có cái nhảm thì phải có chỗ để phô bày... coi mức độ đến cỡ nào, giữ trong người hoài, mốc meo sinh bệnh
    Vài dòng coi như mở đầu cho Ki'''' sự : Từng chặng đường nhảm nhí
  2. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    rỗi việc thì mới vào đây đọc, buồn thì viết gì xả stress, cái nhảm thì có người nhảm đọc, lo gì
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ấy, chuyện nhảm nhí cho người nhảm nhí đọc thì nói làm gì hả bác??? Chuyện nhảm cho người kô nhảm đọc ý chứ :D, em cũng có nhảm đâu mà vào đọc nhảm nè
    Nhảm tí: Tối nay có mưa kô nhỉ để đi chân gà nướng, hic tự dưng dạo này hâm quá đi thôi.
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Bạn nói rất đúng cho bạn 5*
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cái quan trọng có lẽ thế này:từ những cái nhảm ta lại tìm ra những cái không nhảm hoặc không nhảm lắm đồng thời tự an ủi rằng hóa ra trên đời những người nhảm không ít nếu không muốn nói là quá nhiều.
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Trần gian vốn là mộng
    Thực hư cũng là mộng
    Say mộng hay tỉnh mộng,
    Vẫn là mộng mà thôi.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    nói nhảm ne`: tôi muốn tự hỏi tại sao cuộc sông của tôi không có ý nghĩa?
    từng ngày qua tôi vẫn sống va chỉ vậy, tôi đọc được 1 câu đâu đó " có 1 thời ta đã sống thật sao?" một sự hoài nghi vào cuộc sống, ngày nào cũng vậy, chợt nhìn lại mình thì tự hỏi ta đang sống à,????????????????????????
    chắc là tôi đang bị điên đây!
    chúa nói rằng: Hãy để cho ngày ấy lụi tàn, cái ngày mà tôi được sinh ra và cái đêm mà ngưoi ta nói sắp có 1 đứa bé ra đời .
    cuộc sống là những ngày lụi tàn hay sao? rôi đây ai cung đến đích cả, ai củng đến mộ phần của mình
  8. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lại nhảm nữa nè! Ngày hôm qua đúng là mình gần như phát điên thật. Tự dưng online vào đây mới thấy có nhiều người cũng đôi khi nhảm như mình. Tự an ủi được đôi chút.
    Nhiều khi không hiểu vì sao mình sống làm gì cho chật đất. Mọi cái đều không suôn sẻ như mình mong muốn, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, còn rất nhiều người khát khao được sống 1 cuộc sống như mình mà đâu có được.
    Mỗi ngày đến cơ quan làm việc, mình lại tìm thấy niềm vui ở cái nơi lúc đầu còn xa lạ với mình, giờ thì như 1 tổ ấm, mọi người đều gọi "nhà mình" không ai nói là " cơ quan mình cả" , mặc dù lương không đủ cho mình đủ xăng và ăn quà nhưng dẫu sao đó cũng là nơi khá nhiều người mơ ước được đến.
    Bạn này bi quan giống y hệt mình, nhưng mình không thể chết ngay được như mình mong muốn đâu. Và cũng chẳng ai giúp mình vưọt qua được ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mình. Hãy tìm niềm vui trong công việc. Tìm 1 vài ngưòi bạn (như người bạn ảo này chẳng hạn, để xả stress). Đó là cách tốt nhất. Be happy!
    Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
  9. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Lại nhảm nữa nè! Ngày hôm qua đúng là mình gần như phát điên thật. Tự dưng online vào đây mới thấy có nhiều người cũng đôi khi nhảm như mình. Tự an ủi được đôi chút.
    Nhiều khi không hiểu vì sao mình sống làm gì cho chật đất. Mọi cái đều không suôn sẻ như mình mong muốn, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, còn rất nhiều người khát khao được sống 1 cuộc sống như mình mà đâu có được.
    Mỗi ngày đến cơ quan làm việc, mình lại tìm thấy niềm vui ở cái nơi lúc đầu còn xa lạ với mình, giờ thì như 1 tổ ấm, mọi người đều gọi "nhà mình" không ai nói là " cơ quan mình cả" , mặc dù lương không đủ cho mình đủ xăng và ăn quà nhưng dẫu sao đó cũng là nơi khá nhiều người mơ ước được đến.
    Bạn này bi quan giống y hệt mình, nhưng mình không thể chết ngay được như mình mong muốn đâu. Và cũng chẳng ai giúp mình vưọt qua được ngoài sự nỗ lực, cố gắng của bản thân mình. Hãy tìm niềm vui trong công việc. Tìm 1 vài ngưòi bạn (như người bạn ảo này chẳng hạn, để xả stress). Đó là cách tốt nhất. Be happy!
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!bạn có một tâm hồn đẹp, một tình yêu trong sáng, bạn đã nhìn xâu vào long người va đồng cảm với họ.
    tất cả tính cách đó là quà tặng của thương đế ban cho bạn.
    nhưng bạn hãy đổi cây xương rồng qua 1 hình ảnh khác bơt gai góc hơn

Chia sẻ trang này