1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm ( just for reduce stress, not serious)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi z0_0z, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang nghĩ tại sao khoảng thời gian vừa qua tôi không phát điên, vẫn nghĩ là mình sống, không chỉ là tồn tại mà thôi
  2. z0_0z

    z0_0z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hì... mở topic này thì ra cũng hay ... phát hiện ra là thế gian vẫn còn nhiều người thích nhảm... ko phải mỗi mình mình. Bắt tay làm wen cái
    Chưa kịp viết gì thì pà con xôn xao wa''. "Đời có bao lâu mà hững hờ " . Viết ra cái sự nhảm... để thấy, để biết , để tưng tưng 1 chút cho vui với đời thôi ... nhưng đừng nhảm cả đời là được.
    Trở lại chuyện nhảm của mình....
    Sáng nay , sau cuộc đấu tranh khốc liệt giữa phần người và phần heo , cuối cùng thì phần người cũng chiến thắng.. và ta cắp cặp tới trường. Đúng là đời ko như ta muốn... cái đám con trai Ấn góc bên kia ko biết khoái trá gì mà lâu lâu lại gầm rú lên... góp phần làm sinh đông ko khí wa'' yên ắng của library. Góp vui thêm còn có 1 pe'' rất ư xinh xắn, miệng liếng thoắn 8 ko ngớt với 1 ai đó wa cellphone. Lúc này thì tui chỉ muốn lấy 1 cái gì đó mà nhét dzô họng tụi nó, hay là quăng cho nó té lăn quay Hic.. nhưng rồi lại sợ chúng nó cho mình lên dzĩa ...
    Vừa rồi lên blog của thằng bạn, ko biết hôm nay thằng nhóc nổi cơn gì mà pót 1 bài thật dài....kakaka hóa ra thằng con than thở về gf. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Mà này nhóc à, nam nhi thì cho đáng nam nhi, muốn chửi rủa, hay than thở gì với gf thì hoạch tẹt ra, chơi trò ném đá giấu tay thế ... hèn lắm. Gf nhóc mà có đọc nó cũng cười cho. Ai đọc muh chả biết nhóc đang "góp y'' " cho mối tình đầy gian nan và cô gf của nhóc, cái câu " this is my friend''s story" cũ mốc meo rồi. Nhưng cũng thông cảm được nhóc à, vì trong cái diễn văn " my friend''s story" đó nhóc lên án các girl hùng hồn wá, chỉ sợ nhận thì nhóc ko sống thọ kakaka. Thấy thương cái "lực bất tòng tâm" của nhóc với cô gf wá. Thôi thì coi như cái giá của cái đẹp.
  3. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    khùng thiệt!!!sao cứ ngồi nhìn nick người ta rồi hút thuốc,ăn kẹo nhỉ??ngòai kia đang lễ lớn zậy mà..thôi đi chơi thôi..jì cũng xong rồi mà..
  4. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  5. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
  6. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng ngồi bên cạnh nó dùng nước hoa gì mà thơm thế? Chả nhẽ quay ra hỏi nó. Ngại chết. Cái mùi này mình thấy quen quen. Con trai thơm kể ra cũng quyến rũ thật đây!
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, ....................tôi ngồi đây với tình yêu,
  8. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí thật đấy, nhưng cũng đúng với tâm sự của ta, kẻ già nua buồn chán, nhiều khi nghĩ là sao mình tầm thường thế, kém cỏi thế, ta là đàn ông con trai cơ mà, lạ thật , ta cảm thấy xấu hổ quá.
    ôi trời, sao ta lại như vậy, kô thể lý giải nổi, ôi ước gì ta kô tồn tại, để chở thành hư vô , nhưng kô được, ta kô thể biến mất, khi gia đình ta vẫn rất cần ta, nếu ta biến mất, họ xẽ thật sự buồn bã thế nào, ta quá hiểu .( ta phải sống , vì ý nghĩa tinh thần ).
    Cũng tại ông trời đã quá thiên vị với ta, bao nhiêu cái tốt đẹp đi đâu mất rồi, những may mắn, đâu cả rồi. Lúc này ta đang rất buồn, kẻ luôn chung thành với ta, chiếc máy tính thân yêu đã gặp cơn bạo bệnh, để cứu nó thì ta sẽ phải bỏ ra 1 khoản tiền kô phải lớn nhưng cũng kô nhỏ lắm, trời ạ, sao lại ốm vào đúng lúc này , lúc này ta đang rất cần tiền, làm sao đây , thôi đành chia tay mày 1 thời gian, người nô bộc trung thành, kẻ đã hát cho ta nghe những lúc buồn, kẻ đã cho ta cảm giác chiến thắng sau mỗi chận game, và cho ta rất nhiều thứ, ôi ta rất tiếc.
    Thật sự rất tiếc cho chiếc máy tính của tôi ,nó đã từng ca lên những ca khúc nhạc Trịnh đắm say lòng người. thôi thôi tao đã phụ mày.............................
    kể ra hôm nay nói nhảm quá, nhưng đúng là đang chán thật.
    có gì mong các bác bỏ quá những lời nói nhảm nhí của em
  9. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ quên anh. Thật đấy. Lúc đầu tưởng mình đã tìm được tình yêu, tìm lại được mình trong đó. Mình đã vui quá mức cần thiết. Nhưng anh cũng chỉ là "CON NGƯỜI" mà trong chữ con người đó có cả chữ con và chữ người. Ui mình lại vào đây nói nhảm nhí rồi. Mình đâu cần anh phải hoãn mỹ trước mặt mình. Mình ko phải là người hoàn mỹ nên mình thấy anh cũng chỉ bình thường thôi chăng? Mình đơn giản quá. Con gái có nên sống giả dối 1 chút, phức tạp hơn chút chăng? Thui mệt mỏi quá đi, cái gì đến sẽ đến, và khi nó muốn chạy đi thì cũng không giữ chân nó lại được mờ. Nói chung là thất vọng, về mình và về anh ấy.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    em gai'' , sao lai quên anh, anh không ở gần em, nhưng anh vẫn đang sống,
    em gái em đừng quên ai cả, điều này giúp em tôn tại.

Chia sẻ trang này