1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhầm lẫn khó tránh khỏi...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi cobehanoi84, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn khó tránh khỏi...

    Trong cuộc sống đôi lúc ta cũng có vài cái nhầm lẫn,có cái nhầm lẫn có lợi --->hạnh phúc lâu dài.Ví như đang trên đường tự nhiên:"a,mày..." quay ra lại nhầm đứa bạn là anh chàng xinh trai nào đấy--->tiếng sét đánh cái bùm---> kết thúc là một cuộc tình thú vị để lần sau :"anh,..." hay " em yêu,..." (hi`hi`...).Còn có những nhầm lẫn tai hại chẳng biết nên mừng hay nên vui.Cái nhầm lẫn của em nó rơi vào cái trường hợp 2 này đây ạ.

    Câu chuyện rằng.......

    Hôm đấy là một ngày đẹp trời ,mây trôi lờ lững trong đêm đen,gió thổi từ từ,mưa bay lất phất.Thằng bạn ngu xuẩn của em rủ em đi chat đợt 2(vì trước đó em đã làm tăng 1 rồi).Nói thằng bạn thì cũng hơi đề cao nó vì nó kém em những 2 tuổi.Thế là 2 chị em tung tăng vào hàng net,mỗi đứa chấn lấy một máy chẳng biết bà chủ có đồng ý hay không (hi`hi`...khách sộp vào mà không đồng ý có mà thành điên).

    Em chat cũng được khoảng lâu lâu gì đó,chán quá chẳng thấy có đứa nào trên mạng(vì cũng chat cả chiều với nó rồi).Lại còn thêm cái máy quá củ chuối cứ vào lại Dis...(fải máy nhà em em cho ăn đấm từ lâu rồi)....thô bạo quá.Thế là em quyết định rời máy để tính tiền.Thằng bạn của em thì vẫn cặm cụi đánh bài cho forum.

    Lúc này sự việc kia nó mới xảy ra(cũng tại bởi cái mắt cận của em lên số chưa thay kính nó mới nên chuyện cơ).Em tính tiền xong định quay lại chờ thằng bạn cho nó làm xong,ai dè mắt quáng gà thế nào lại đứng vào cái máy gần đấy.Cái máy đấy đang chat webcam(hình như là đang chat với vợ thì fải).Em nhìn lại tưởng thằng bạn em nó chat Web.Bụng nghĩ thầm sao thằng này nó đú thế,chat Web mà sao lại chat với bà nào mà già thế...Em không suy xét nhìn lại cho kĩ chơi luôn một câu:"Con mẹ mìn nào đây mà xấu thế?",đã thế lại còn nói to nữa chứ.Ông đấy quay lại nhìn em ăn tươi nuốt sống,em thề là trông ông ấy chẳng khác nào con gà trọi(hơn nữa lại còn béo nữa chứ).Chẳng biết tả ông ý thế nào cho chính xác!!!Lúc đấy em cũng chưa định thần được,mất mát mấy giây em mới biết là mình nhầm bèn xin lỗi rối rít.Trong bụng thì lo ngay ngáy chẳng may ông ấy đấm cho một quả hết đường về quê ăn tết...

    Kết quả của việc nhầm là mấy ngày sau mới dám quay lại hàng đấy không sợ gặp lại "người thân".Đúng là cái mắt làm tội cái thân.....

    Thế có anh chị nào có cái nhầm ngoạn mục hơn thì kể cho em nghe với.

    Một trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang
  2. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Ô hay,nhầm lẫn tai hại nhỉ???
    Ở đây cũng có nhìu đồng chí thỉnh thoảng như vậy lém...!Anh thì ít khi nhầm lẫn lắm em ạ,...!CHỉ cái tội cứ ra đường gặp cô bé nào đó xinh xinh lại thấy .....quen quen mới khổ chứ,rồi lại về nhà tương tư đến mấy ngày ko hết được....!
    Mà ko hiểu tại sao cứ nhìn thấy bà nào già già xấu xấu là mình lại nhớ ngay đến 7X Hn nhỉ??? Nhầm lẫn khó tránh khỏi ,chà chà,...!
    ...You're always the one I turn to with my joy,my tears,my hopes and my dreams..My dreams really wouldn't matter without You...
  3. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,
    không bít nhận xét của Paye đúng không mà sao không thấy chị em 7X lên tiếng gì vậy cà?
    Còn tui cứ thấy chị em 7X là lại nhớ đến ...... chà chà ( không nói thì tốt hơn)
    Life, forever, nerver perfect
  4. Tho206

    Tho206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hề hề sự thật thì ai dám phản đối hả bác Yankee!

    Tho 206

Chia sẻ trang này