1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm !! Nhảm !! Nhảm !!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi akechi, 06/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quantetuong

    quantetuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Quả thật chẳng còn từ ngữ nào ngoài chữ nhảm khi đọc xong bài này.
  2. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hế lô các bạn .Chúng ta đang theo dõi chương trình phát thanh của đài KONZIT cơ quan ngôn luận của các Nhảm Viên
    Đây là những thông tin cập nhật về sinh nhật của nữ hoàng beauty_trap
    Theo những gì chúng tôi được biết thì đây là kỉ niệm lần thứ 20 ngày trái tim trap biết rung động .... và cho đến buổi chiều ngày hôm qua thì phóng viên của chúng tôi có thể khẳng định nó vẫn còn rung tốt . Còn hôm nay thì không biết ra sao ??
    Vâng , với nét đẹp thiên phú , trời nghiêng đất lở , chó sủa mèo kêu , Trap nhà ta có 1 lực lượng đuôi và vệ tinh nhiều không sao đếm hết . Và để hưởng ứng cuộc vận động giảm biên chế và chính sách 1 vợ , 1 chồng , 4-5 bồ nhí , và cũng để kỉ niệm 20 cái xuân xanh của mình , ngày 13/7/2004 theo công văn số 123/CPQD ..... beauty_trap quyết định tổ chức cuộc thi tuyển chồng.
    Sau đây là nội dung chi tiết của bức thư tay mà trap gửi cho lực lượng thí sinh tham gia .
    Các anh iu vấu của em
    Em không thể diễn đạt hết sự bất ngờ của em khi thấy các anh tham gia vào cuộc thi tuyển chọn người yêu trên net . Em luôn dành cho các anh những tình cảm chân thành nhất . Và quả thực ngày 13/07/2004 , sau một những đêm trằn trọc theo thức ,đấu tranh tâm lí quyết liệt ,ăn không ngon ngủ không yên . Em vui mừng thông báo với các anh rằng em đã quyết định tổ chức cuộc thi tuyển ?o ý trung nhân ?o .
    Vậy nên có thể nói trong 30 ngày kể từ ngày nhân lá thư này là thời gian cho anh thể hiện hết khả năng tài chính , cũng như chuyên môn của mình để có thể vươt qua các đối thủ.... nặng kí khác .
    Để tăng tính cạnh tranh em cũng xin thông báo qua về càc thí sinh có mặt trong cuộc thi này : người đứng đầu trong cuộc thi trình độ học vấn : anh akechi của Tí Sài Gòn , người đứng đầu trong phần thi ứng xử : anh boysatthu , người gây ấn tượng nhất trong phần thi tài chính : anh tmhung , người khéo lấy lòng nhất anh bietly22
    Cũng như tất cả các cuộc thi trước đây , em muốn nhấn mạnh tính khốc liệt của cuộc thi cũng như những rủi ro có thế gặp phải do máu ghen ( vì thế nên em khuyên các anh nên mua bảo hiểm nhân thọ trứoc ) , và đặc biệt mọi chi phí cho quá trình thể hiện của các thí sinh hoàn toàn không được đài thọ (điều đó có nghĩa là anh sẽ trả 100% ) .Tuy nhiên nếu có khó khăn thật sự , anh có thể liên hệ với em để có những khoản hỗ trợ (nói toẹt ra là bố thí ) .Tuy nhiên khoản này không thể chiếm hơn 10% tổng chi phí . Em cũng bật mí cho anh , để theo kip thời đại , em đã đưa phần thì tài chính lên trên phần thi học vấn .Và có thể nói thí sinh nào gây ấn tượng trong phần thi tài chính thường là người ...chiến thắng .
    Cùng với ban tổ chức , em hi vọng các anh sẽ chi thẳng tay , thể hiện hết mình để em có thể lựa chon được ý trung nhân vừa ý .

    Kết quả cuộc tuyển chon sẽ được công bố sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo này .
    Nếu không phiền , anh vui lòng thông báo đến các thí sinh khác nội dung trên cho em .
    Em iu vấu của các anh
    ---beauty_trap ---
    ======================
    Cuộc thi sẽ đựoc tổ chức trên forum Tí Sài Gòn . Đơn xin dự thi là 1 bài Nhảm luận thể hiện được Nhảm lực của bản thân và lòng yêu Nhảm , say mê nói Nhảm của mình .1 bản CV tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp , 10 tấm ảnh cỡ lớn chụp mọi tư thế (xin chú ý là càng mát mẻ càng được đánh giá cao )
    Những ai sẽ tham gia , ai sẽ là ngưòi chiến thắng , số phận của beauty_trap sẽ ra sao .......
    ........Hồi sau sẽ rõ !!
    [marque] [/marque]
  3. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Chời đất, hông hỉu là bạn ake đã mua bảo hỉm nhân thọ chưa mà la lối dữ wé hén Hừ hừ, xin đính chính là hông fải tìm ý trung nhân nha, mà là tìm những ai có cùng chí hướng tiu diệt cái tên ake mỏ nhọn to gan này, cứ ở đó mà cầu nguyện đi ake thân mến
  4. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    He he bạn ake sống dai lém ......thầy bói bảo akechi phải qua 5 đời bồ , 4 đời vợ , 3 lần thập tử nhất sinh ......mà giờ đã qua cái nào đâu ......Hố hố vậy nên đời còn dài tương lai còn rộng ...ko cần mua bảo hỉm nhân thọ sớm thế đâu !!
    Cho akechi gửi cái pofile tham gia cuộc tuyển mộ nhé !! (còn mưới tấm ảnh để hôm nào akechi send file cho chứ post lên đây thi kì wé )
    Sơ nét về tiểu sử của akechi:
    akechi từ nhỏ đã sớm bộc lộ vẻ đẹp trời phú củng kỹ năng nói Nhảm điêu luyện. akechi từng là thành viên của tuyển nói Nhảm các ngôi sao mẫu giáo, từng giành giải nhất kỳ thi nói Nhảm giỏi toàn quốc cấp tiểu học, phổ thông và trung học, giải đặc biệt kỳ thi Olympic nói Nhảm 30-4, 12 năm liền giành huy chương vàng quốc tế thể loại nói Nhảm cá nhân và cũng ngần ấy lần giành được huy chương vàng quốc tế nói Nhảm đồng đội thể loại 50 phút tiếp sức.
    akechi sớm được thừa nhận là người đi đầu và là cây đại cổ thụ trong ngành Nhảm học . Những đóng góp của akechi cho sự phát triển ngành này cho đến hôm nay là không sao kể hết .Có thế nói akechi là tấm gương tiêu biểu nhất , vĩ đại nhất trong Nhảm thuật và trong nhân cách. Và rồi vào năm akechi lên lớp mầm, akechi đã giành được giải Nobel nói Nhảm, giải thưởng mà akechi tiếp tục giành được liên tiếp trong nhiều năm sau đó. Trong buổi lễ trao giải ở Stockholm (Thụy Điển) akechi đã nói một câu bất hủ mà mãi mãi được coi là một cột mốc cho sự phát triển trí tuệ lớn lao của loài người: "Nhảm, Nhảm nữa, Nhảm mãi ....đã Nhảm rồi lại Nhảm tiếp". Giờ đây, ở vào độ tuổi 20, khi mà vinh quang đã và đang trải dài trước mắt, akechi cảm thấy cuộc đời trở nên vô vị, không còn đỉnh cao nào cho mình phấn đấu nữa . Nhảm lực và lòng yêu Nhảm của akechi có thể nói là vô tận .
    Cũng giống như nhà thơ cần nguồn cảm hứng sáng tác để làm nên các kiệt tác
    Mọi người cần có akechi,.....
    Cũng như người nghệ sĩ cần đến chủ đề cho tác phẩm nghệ thuật của mình,
    Mọi người cần có akechi....
    Cũng như mỗi học sinh cần có người hướng dẫn và dạy bảo mình,
    Mọi người cần có akechi....,
    Cũng giống như người nhạc sĩ cần có chủ đề để tạo một bản nhạc giao hưởng du dương lưu truyền muôn thưở.
    Mọi người cần có akechi....
    Bởi vì nếu thiếu vắng akechi, cuộc sống thực sự không còn nguồn cảm hứng, chẳng có tác phẩm nghệ thuật nào có thể thỏa mãn các bạn, và chẳng còn ai được xem là vĩ nhân để các bạn khâm phục và tôn kính, và cũng chẳng có bản nhạc du dương nào có thể ru ngủ được thời gian vô giá của các bạn. Cuộc sống của các bạn chỉ tồn tại một màu xám đục chứ chẳng phải là thứ ánh sáng huyền diệu muôn màu muôn vẻ và các bạn sẽ thấy cuộc sống này thật buồn tẻ , chán ngắt .
    Vâng ,
    Tất cả những gì trên đây chỉ là những phác thảo rất đơn sơ, một bản nháp không hoàn thiện và quá vắn tắt về một con người mà chắc không cần phải nhắc lại cái tên thêm một lần nữa .
    ka ka kak
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    KHỦNG KHIẾP WÉ KEKEKE
  6. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta câu bài , có người câu bài kìa
  7. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    e ku , lảm nhảm tùm lum sao lại kéo phò mã vô hả, lại còn tài chi''nh nữa , thôi thôi , chị hai cháp@ của mài chắc đào mỏ dữ lắm , anh ko dám đụng đến đâu , sợ lắm , muahahahaha, mài muốn thử cứ thử 1 mình hen, ko có đối thử đâu hen
  8. boysatthu

    boysatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    e ku , lảm nhảm tùm lum sao lại kéo phò mã vô hả, lại còn tài chi''''nh nữa , thôi thôi , chị hai cháp@ của mài chắc đào mỏ dữ lắm , anh ko dám đụng đến đâu , sợ lắm , muahahahaha, mài muốn thử cứ thử 1 mình hen, ko có đối thử đâu hen
    [/QUOTE]
    đúng rồi không ai dám tranh giành với cưng đâu akechi@, cứ tự nhiên đi, good luck and remember one thing.....take care of yourself
  9. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy bố, cho con xin 2 chữ bình yên. Tự nhiên hè nhau khùng hết cả đám vậy hả. Còn pác phù mỏ nha, ăn nói thì fải chịu khó động não nhá, dễ mích lòng lắm đấy
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ly tham gia được không?
    -> Akechi: Mấy bài ông anh viết quả là có cốt cách của nhà tư tưởng lớn. Nhảm trong nhảm, tuy là nhảm nhưng không nhảm, nhưng cuối cùng thì rất nhảm. Cố gắng phát huy nha

Chia sẻ trang này