1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhăm nhe gái cùng lớp, các cao thủ vào dẫn dắt dùm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica1USD, 08/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    e và gái đang học cùng lớp TC, bằng tuổi nhau, đều 23, tháng 8 này ra trường (k quan trọng lắm)
    - e : bt thôi, về nhan sắc thì bt, gái biết e là người biết kiếm tiền (e làm thêm từ năm 1), mọi thứ e dùng trên ng đều tự thân vận động,điện thoại v..v.. ) tính thoải mái, tự tin
    - gái : học cùng, kĩ tính, thích lãng mạng, vừa ct ny (do e mồi), rất sòng phẳng..biết nghĩ, vì là con cả, cũng đã làm thêm.
    Hôm trước đi cùng vài đứa với nhau, nó khoe với đứa khác là có a nào mới làm quen, e thì bt, kệ, chả bảo gì, có đối chăng :-s
    e thích từ hồi tháng 8 vừa rồi, chỉ là thích thôi, cứ để đó, vì lúc đó nó vẫn yêu người khác.
    - chuyện là như này nên e mới nảy ra cái ý theo đuổi nó :
    (trước đến h, không hề nt bao h, chỉ nc ở trên lớp..chỉ có hồi tháng 7,8 e ngã xe, bị bệnh vặt này nọ linh tinh,.. nó chỉ dùng thuốc này thuốc kia rồi hỏi thăm tình hình bệnh tật vài ngày 1 lần, bọn e học y mà, xong thôi.)
    23 tháng chạp vừa rôi, đêm hôm e nhận được tn rủ nc, thì ra là tư vấn chuyện ty của nó, trước có 1 lần hỏi e rồi( đúng vào cái hồi nó tư vấn e thuốc thang), chắc lục đục nhỏ, đợt này to tác. sau 2 tuần, chỉ có nó chủ động nt trước, và e tư vấn này nọ lọ chai, nó đã ct ny. 2 tuần này là 1 tuần là tết thì bọn e đi chơi vs nhau liên tục, nói chung là e đi cùng vì nó đang suy nghĩ nhiều, quẫn. đi chơi thì e qua đón, nó cũng quan tâm, bắt e đeo khẩu trang, mặc áo rét này nọ (thường xuyên), đi chơi về thì chủ động cho e mượn khăn của nó để đeo..b tối nt cũng thân thiết, chúc ngủ ngon linh tinh..bọn e có đi chơi, xem phim, đi ăn uống, nói chung vui vẻ..

    1 số tình huống chú ý
    + đi xem phim, nó đứng xa chờ e mua bỏng, pepsi..e đang chọn đồ ăn, tự nhiên nó đứng áp vào lưng e (dính 100%), rồi thì thầm : e thích ăn cái này, cái kia...(lúc mới đến hỏi ăn gì thì nó k nói..)
    + rất hay tính phí e : kiểu như là đòi e tặng cái này, cái kia..(lúc cho mượn khăn, e bảo giả thì đòi 2 cái..)e có sai gì, bảo xin lỗi, nhưng ko cho xin lỗi xuông... nhưng e chưa làm..chỉ hay rủ đi ăn linh tinh, nó cũng mời e đi xem phim, đi ăn..
    + hai đứa mừng tuổi nhau giống hệt nhau, chẳng ai bảo tn, nó tặng e tờ 100, bảo là e đã có may mắn trong ty khi có tờ này, h e tặng cho a, mong ty sẽ đến với a....
    + hay hỏi han nhờ e tư vẫn chuyện trong c/s


    hiện nay :

    - nó hay hỏi chuyện tc của e, hỏi xem e thích ai, rồi đoán già đoán non...
    Hôm qua khi ăn kem thì nó bảo : sao a ko nói ra tình cảm của mình, e im lặng, nó bảo : a chỉ còn vài tháng nữa thôi, ko nhanh là mất đấy, chậm, chắc là tốt, nhưng a cần thận..
    E ko hiểu ngụ ý là gì nữa..
    - em : vì nó hay hỏi nhiều nên e phọt ra ít là : a chỉ cho ng a thích biết tc của a,nó cứ dụ e nói và nó bảo là : e ko phải người đó nên e ko biết là mình đúng hay sai (nó hay đoán e thích ai)..rồi bảo a ko thấy mệt mỏi khi cứ giữ mãi trong lòng à...
    - hồi e tư vấn. có 1 điều là nó khăng khăng bảo: e biết "a sẽ mãi chỉ coi e là bạn, nên e hỏi a chuyện tc của e"
    hồi tầm tết thì bảo là : e ko tin có 1 ngày a thích e
    bay giờ thì bảo là : ty của a sẽ bắt đầu từ 1 người khác, k phải e
    hôm qua thì bảo là a quan tâm e thế, ko sợ e hiểu lầm à
    - Ngoài ra, đến bây h thì gặp nhau bọn e vẫn vui vẻ bt



    nhờ các bác đánh giá tình hình của e và tiếp theo e phải làm ntn
    2 nữa là sắp valentino, cũng là sn của e nó thì xử lí ra sao, e tính chỉ tặng món quà nhỏ bình thường thôi
  2. only_for_fun

    only_for_fun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Kiểm soát tình hình tốt, riêng cái vụ tư vấn tình cảm, nếu sa đà quá chỉ dẫn đến friendzone thôi, mà gái nói gì thì kệ nó, ta cứ hành động. Valentino rãnh rỗi thì rủ đi làm cái gì đó hay hay, nghe nhạc party gì đó, quà cáp thì tặng sn thôi. Chờ thêm ý kiến của các cao nhân.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Kiểm soát tình hình tốt, riêng cái vụ tư vấn tình cảm, nếu sa đà quá chỉ dẫn đến friendzone thôi, mà gái nói gì thì kệ nó, ta cứ hành động. Valentino rãnh rỗi thì rủ đi làm cái gì đó hay hay, nghe nhạc party gì đó, quà cáp thì tặng sn thôi. Chờ thêm ý kiến của các cao nhân.
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Anh khuyên chú nên đi viện Việt Đức khám nội tiết xem hooc môn có vấn đề gì không .... Hoặc đi Bạch Mai đo điện não đồ xem tại sao suốt từ đầu năm 2011 đến tận bây giờ ... cái nhúm bã đậu đó lại có thể tưởng tượng ra được những ca "thóc đến miệng GÀ" mà Gà thẹn thùng ngoảnh mặt quay đi, e ấp như 1 cô gái mới lớn có vấn đề về tâm sinh lý.
  4. viethttt

    viethttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    A nói chú hơi gà tý nhưng ko sao, a có tư vấn chú như sau: khi nào e kia nhắc đến chuyện tình cảm bảo sao a ko nói hay j j đó, thì e cứ nói nửa đùa nửa thật là a yêu em hoặc là là trong trái tim tớ đứng ngay trước mặt đây, hay là nếu người mình yêu là bạn thì bạn có đồng ý ko?
    Những câu nửa đùa nửa thật đó rất có tác dụng đấy, nhiều e tưởng thật cũng chết chứ e như của chú thì tỷ lệ chết rất cao. Chúc chú thành công trong vụ này.
  5. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cái này trong binh pháp có dạy: cứ gieo vào đầu 1 câu, anh sẽ không thích em, em không phải người yêu anh....blah blah... rồi thích lúc nào không hay :))
  6. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    gái thích bạn này rồi còn gì nữa, giờ bạn thích thì nhích thôi.
  7. lucasfung

    lucasfung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ....:-w
  8. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    chủ top không gà đâu.
  9. daica1USD

    daica1USD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    gà hay không đã lên đây hỏi là kém 1 tí rồi ạ
    các bác có thể giảm bớt ẩn ý trong câu nói và giúp e hoạch định cụ thể hơn chút không ạ
    hôm trước, có cái ch này
    - gái : a đã thấy được gì từ người ấy
    - e : nếu a có người đó thì a có nh thứ cho tương lai của a (gái hỏi nhiều, đành phọt ra)
    - gái : thế sao a ko quyết định đi
    - e : a hiểu là nếu a có ng đó thì mọi thứ a có rất nhiều, so với mất mát khi ko thành công thì ko là gì cả
    - gái : "chắc người đó là bạn anh, học cùng lớp" :( (nó phọt ra cái này hơi ảo), a chưa rõ câu trả lời nên a chưa dám nói, nếu là cái được nhiều hơn cái mất mà a ko qđ đc thì e chịu a, để xem a giữ đc đến bao h

    gái luôn thắc mắc là, con trai trong lớp, e đều cảm nhận đc là ngta thích ai, còn a thì sao e ko nhận ra được ..không biết có hàm hồ gì không nhỉ

    các cao nhân cho e thêm ý kiến ạ
  10. kedaigai

    kedaigai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hi daica1USD

    Có lẽ bạn chưa nhận ra điểm nào của bạn mà hấp dẫn em nó như vậy ? nên vẫn còn do dự . Theo những gì bạn kể thì chính thái độ của bạn tạo nên sự hấp dẫn em nó, thái độ thể hiện qua lời nói và dẫn đền hành động. Đây là bước đầu tiên mà bạn đạt được: tạo được sự hấp dẫn

    Bước tiếp theo : luôn giữ thái độ và hành động như vậy, làm được như thế, e nó đổ sớm hay muộn ko quan trọng mà quan trọng là cách em nó đổ ntn.

    Tất cả nhũng thứ mà bạn thể hiện ở trên cho thấy bạn là sự thử thách đối với em nó, việc có được tình cảm của bạn giống như 1 sự thử thách dành cho em nó (" a chỉ cho ng a thích biết tc của a"), ("gái luôn thắc mắc là, con trai trong lớp, e đều cảm nhận đc là ngta thích ai, còn a thì sao e ko nhận ra được"), vậy nên muốn đạt được , em nó phải nổ lực , thể hiện
    bản thân nhiều hơn , cả về lời nói ("nó tặng e tờ 100, bảo là e đã có may mắn trong ty khi có tờ này, h e tặng cho a, mong ty sẽ đến với a") lẫn hành động( chưa thấy nhiều ,hehe)

    Bước tiếp nữa là để em nó thể hiện nhiều hơn qua hành động. Cứ như vậy , việc có được bạn sẽ đáng giá và đáng trân trọng hơn rất nhiều, vì em nó phải vận động và làm việc để có được tình cảm của bạn. Đó mới là điều mà bạn nên hướng tới.

    Còn vụ Valentino thì cứ gửi 1 tin nhắn SMS ,đại loại như: chúc e sinh nhật vui vẻ!!^^!! hoặc tặng cái gì đó bt thôi như ý của bạn(vd: thiệp sinh nhật) (ý nghĩa: em phải thể hiện bằng hành động nhiều hơn nữa.)

    Đó là nền tảng mình muốn chia sẻ cho bạn, bạn có thể làm theo cách của bạn, phù hợp với tính cách của bạn, tình huống của bạn nhưng dựa trên nền tảng thì sẽ hiệu quả và tốt hơn.

    "gà hay không đã lên đây hỏi là kém 1 tí rồi ạ" => bậy quá, hehe

    Goodluck to u
    !!^^!!

Chia sẻ trang này