1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm nhí lắm (bói toán - hay Chuyện về những cái tên)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi _vutuananh_, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. historian_ver2

    historian_ver2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết cái góc hay ho nhảm nhí này với lại tài ăn ốc nói mò của mụ lys nhà mình. Thảo nào hôm trước rủ đại ca đi ăn bún ốc. Thôi thì tiện thể bói cho đại ca một quẻ xem nó ra là cái làm sao. xong rui` đại ca cho đi ăn kem.
  2. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bói cho cả em với .Em đảm bảo saukhi em bói anh sẽ đắt hàng lắm.Tên em là;Trần Minh Trang (cái tên chẳng biết có nên cơm cháo gì ko)
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Định bói tên cậu Trung trước, nhưng mà thấy có kẻ họ Đào nên ưu tiên... ekkekekekeke.... tớ cũng họ Đào mà lị. Với cả.... hic.... lại sợ bị chê là "khoe" nhưng.... sự thật là Nhà văn hoá ĐÀO DUY ANH là anh ruột cuả ông nội tớ. Vì thế tớ thấy cái tên ĐÀO HỮU DUY ANH khá là... ok. Nào bắt đầu
    Đào = hoa đào = đào hoa = sát gái
    Hữu = có nhiều (kiểu như "hữu duyên thiên lý..." ý mừ)
    Duy = tư duy = trí tuệ
    Anh = anh minh = sáng suốt
    Người sở hữu cái tên này sinh ra trong một gia đình "chữ nghĩa". Có vẻ đó là một cậu con trai không "đích tôn" thì cũng "đít nhôm" hoặc "sắt tây" gì đấy.... cho nên mới "bị" kỳ vọng đến thế. Kỳ vọng về một tư chất trí tuệ thông sáng đã là "nam cao" lắm roài, ấy thế mà còn thêm "hữu" vào nữa thì đúng là..... chẹp....
    Một cái tên có 4 chữ. Đó là "mô-đen" của dân miền Nam từ xưa. Nhưng khoảng 4 , 5 năm trở lại đây thì mô-đen này cũng được dân Bắc kỳ ưa chuộng. Thí dụ như cục cưng, thằng cháu yêu nhất của cún tớ, tên là ĐÀO DUY ĐỨC GIA, năm nay 3 tuổi. Điều đó cho thấy đồng chí ĐÀO HỮU DUY ANH này thuộc hàng 9x (tất nhiên là không chắc lắm ).
    Cái tên này không gợi cho tớ nhiều cảm hứng để... "tán"... như tên em Thu Hương trên kia. Nhưng nói chung thì tớ - thầy bói - có dự cảm rất tốt về con người có tên DUY ANH này. Chuyện.... tất cả những ai họ ĐÀO đều ngon lành cả.... kekekekeke
    Chung quy lại thì chuyện tình ruyên rất chi là phong phú. Tớ đã bảo ĐÀO = "sát gái" mà lị. Con người này luôn có hứng thú trong việc lấy lòng phụ nữ, và đó không chỉ là sở thích mà nó là một "công việc" tất yếu giống như những nhu cầu cá nhân tối thiểu khác . Tuy nhiên, vì là DUY ANH, nên con người này luôn luôn tỉnh táo trong các mối quan hệ luyến ái. Nếu có một cô nàng nào đó mang tư tưởng chi phối được con người này thì cô ta đã sai lầm, hết sức sai lầm.
    ĐÀO, đó là từ mang thanh bằng (huyền). Tiếp ngay sau đó lại là một từ HỮU mang thanh trắc (ngã). Điều này cho thấy tiền vận có nhiều điểm nhấn, nhiều thăng trầm. Tuy nhiên con người này rất có khiếu lấy lại thăng bằng nhanh,DUY ANH là hai thanh không, cho nên thể hiện hậu vận rất tốt.
    Đấy, túm lại là chỉ tán đến đấy thoai. Còn bây giờ ...
    --------------------
    Nguyễn Đức Trung
    Tên này gợi nhớ đến một anh nhạc sĩ nào đó thì phải.... Mà hình như tớ thích anh nhạc sĩ này vì bài "ĐÔI MẮT" của anh í.
    Nguyễn = một dòng họ siêu siêu siêu hoành tráng mà lớp con cháu có cả những siêu siêu siêu cao thủ lẫn siêu siêu siêu quái thủ.
    Đức = đạo đức (chứ không phải nước Đức phát xít đâu nhớ)
    Trung = trung thành
    Túm lại là một người nhà họ Nguyễn trung thành và đạo đức.

    Vì là tên con trai, nên cũng không gợi nhiều cảm hứng "tán" suớt mướt như tên em Hương trên kia.
    Con người này có vẻ nguyên tắc... hoặc chí ít là được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình nguyên tắc. Trung thành là một đức tính thường thấy ở những con người nguyên tắc cao. Mặt khác, cũng cho thấy tính quyết tâm cao, nếu đã đặt ra một mục tiêu thì sẽ phải theo đuổi đến cùng. Điều này cho thấy một kẻ cũng rất chung thuỷ trong tình yêu và đôi khi vì theo đuổi một người mà trở nên si tình và.... có thể mang tiếng.... "dê" .
    Đôi khi nguyên tắc quá sẽ trở thành bảo thủ. Con người này cũng chứng tỏ tính độc lập cao và khó bị ảnh hưởng bởi người khác (nói thầm nè... nói thế cho "sang"... chứ thật ra ý tớ muốn nói hắn rất... rất rất.... cứng đầu ).
    Rất may có chữ ĐỨC, cho nên có thể khẳng định con người trung thành với lý tưởng đến mức ... cứng đầu này là một người tốt. Dù cho đôi lúc vì trung thành với... bản thân... nên anh ta đã trở nên bảo thủ, nhưng anh ta không bao giờ làm điều gì thất đức.
    Nếu như cái tên Đào Hữu Duy Anh nói lên kỳ vọng cực kỳ cao, thì cái tên NGuyễn Đức TRung dường như chỉ nói đến mong muốn bình dị - Sống có đạo đức và biết trung thành. Thời xưa, TRUNG THÀNH VỚI NHÀ VUA là một yêu cầu quan trọng nhất. Chính vì thế, có thể nói là nhà đồng chí Trung này cũng có vẻ "za záo".
    Tuy nhiên không thể bỏ qua khái niệm TRUNG KIÊN. Điều này lại một lần nữa khẳng định tính "cứng đầu" của con người này. .
    Về hậu vận, tình duyên mát mẻ nhưng đường công danh có vẻ không mấy bằng phẳng. Nếu đồng chí Trung này bớt cứng đầu thì sẽ lấy lòng "sếp" được, còn không thì... Khổ nỗi, cái chữ ĐỨC lại không cho đồng chí "ăn bẩn". Có nghĩa là nếu làm quan thì cũng không chịu ăn hối lộ và vì thế mà... lâu phất.
    Thôi đêm đã về khuya, Cún chuẩn bị về trông nhà . Có gì mai lại tán tiếp cùng các đồng chí nhá!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 10/11/2004
  4. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Cún ơi theo lời "dụ dẫn" của em chị cũng lần đến cái quán bói này. Mai phu na me i sơ: Nguyễn Hồng Hà.
    Uhu, nhưng mà "ca-mơ-run" quá đi...
    Thầy ơi có xem thì cũng tán tụng, chèo chống cho tôi nhờ nha
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Wầyyyyyyyyyyyy
    Chị cún bói quá siêu ! ..trời trời... em biết mà... .wâỳyyyyyy
    Chị đúng là zất có triển vọng đấy ạh !
    Vote chị 5 sao !
  6. ego

    ego Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các chú bói cho anh cái tên:
    Nam: Nguyễn Tuấn Anh
    Nữ: Nguyễn Thị Huyền Trang
    coi có nên cơm nên cháo gì không
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chời.... em Mèo đúng là ...he he..... biết thưởng thức đoá. Vote sao tặng "thầy" nữa hả? Em Mèo dễ thương thật đoá. Yêu em lắm đoá... he he
    Được thể, Cún ra tay bói luôn cho chị yêu Honghaxinh.
    Nguyễn Hồng Hà
    Lại một người họ Nguyễn = họ hoành tráng (cái này bên box Sở Thích có topic riêng thì phải).
    Hồng = màu hồng (ô hay, rõ là màu hồng rồi còn zè) = màu đỏ (dịch nghĩa theo tiếng Hán thì phải)
    Hà = sông.
    Hồng Hà = Sông Hồng . Cái này thì người Việt Nam nào chẳng biết hỉ? Cái chính là nếu muốn lấy chồng Tây thì sẽ phải tìm cách giảng giải cho anh tây hiểu: Red River. Nhưng xem ra con người này không có số lấy chồng tây... e hèm... Bản thân cái tên của con người này đã cho thấy tình cảm gắn bó với "sông núi nước Nam" rồi.
    Cái tên không quá khó hiểu và không quá cầu kỳ, đồng thời lại không hề lạ lùng gì, cho thấy một số phận không có nhiều điều đặc biệt. Tuy nhiên, HÀ =SÔNG cho nên "sống có khúc, người có lúc", có nghĩa là cuộc đời không ít thăng trầm, sóng gió. Nhưng dù cho có sóng gió thế nào, thì đây là một số phận "có hậu". Dòng sông nào cũng chảy ra biển, đó là tự nhiên và hoàn toàn đơn giản. Nước cứ thế xuôi dòng... Con người này cũng thế, cứ thế xuôi theo dòng đời. Một cô bé con, một thiếu nữ, một người phụ nữ... cứ thế tâm lý phát triển theo dòng thời gian và con người này không bao giờ chối bỏ những cảm nhận của mình. Yêu và ghét không quá rõ ràng , giống như dòng sông khi lặng khi cuộn sóng. Hồng Hà ghét một ai đó, nhưng một mặt vẫn suy xét những hành động tốt đọp và thiện chí để cải thiện mối quan hệ cũng như tình cảm dành cho người bị ghét đó. Hồng Hà yêu quý một ai đó, nhưng không có nghĩa là không xét nét các hành vi của người đó cũng như là không dễ dàng bỏ qua những sai trái của người đó.
    Tóm lại, HÀ=SÔNG cho nên tất tần tật chuyện tiền, tài, tình duyên, gia thất... đều như một dòng sông. Tức là không phải lúc nào cũng yên ả, mà cũng không phải lúc nào cũng sóng gió. Mùa khô nước cạ, mùa mưa nước lên. Ấy là chuyện thường tình ở đời. Nhưng dòng sông dù có rẽ nhánh thì vẫn chỉ có một hướng nước chảy duy nhất. Cho nên có thể nói, số phận con người này có hậu. Cuối cùng thì cũng ra đến biển, ấy là khi hoàn tất cuộc hành trình của sự sống, viên mãn với sự nghiệp và gia đình. ngoài ra, một chữ HỒNG sẽ đem lại hậu vận tốt lành.
    Hehhehe.... Chị Hà ơi! Khao "thầy" bánh đa cua đi, rồi "thầy" phán tiếp đường chồng con. hehhee
  8. vlc

    vlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bói kiểu như thía lày thì tui cũng pói được...ặc..ặc...
    ==> Nhưng cũng vào bồ hóng cho xôm chút..he..he...Nhờ thầy xem cái nhể: Nguyễn Khánh Phong....
    To Mèo ngốc: Lâu quá gặp hoài!!! He..he....Dạo lày kem kiếc thía lào rùi hử??? Vẫn tốt chứ hả? He..he...Hum nào đi nhớ ới anh 1 tiếng nhá! Kô cứ xé lẻ với thèng " Xin làm lại lần nữa" không!...Hic...

  9. ebaby

    ebaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Xùi ui
    để iem bói típ cho chị hà chuyện chồng con nha. iem thì iem lấy giá rẻ hơn nhìu. một chầu bánh tôm thui nghen.
    Em hèm
    Đã bói tình duyên thì phải có tên nhân vật nam, chớ bói có một mình chị hà thì bói ra ma à
    Nam: Lê Việt Dzũng
    Quẻ số 21 nha
    Nghe thầy giải wẻ nì
    Nam nữ iu nhau say đắm nồng nàn, thiết tha cháy bỏng, tình iu vượt thời gian, không gian và cả vụ trụ
    Hợp tuổi không nha, mừ xin lỗi nha, chị hà tuổi con rì vậy ta? nhưng cứ cho là hợp đi. chị là dòng sông dịu dàng. anh thì dũng mãnh. hì hì. xứng wá còn rì nữa
    con cái nha: con cháu đầy chuồng, í lộn, con cháu đầy đàn
    hì hì
    khao đeeeeeeeeeeeeee
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Con bé ebaby tuyền là phá đám nhăng cuội thoai...hehhehhee... Phán thì phải phán thành bài người ta nghe mới tin là "thầy" đang phán. Chứ cái kiểu bốc phét dăm câu ba điều như cô em thì người ta nói là "ăn ốc nói mò" đoá!!!

Chia sẻ trang này