1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm Phổ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi monoantico, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hàn cốc chủ quá lời rồi! Được hàn cốc chủ mời trà đã là vinh hạnh, nay còn kết nghĩa nhân giao quả là phúc lớn cho Bần tăng.
    Ngẫm ra thì sự thế đổi thay, nhưng rồi dù bình có mới thì rượu vẫn thế đúng không hàn tiên sinh.
    "Một lời trăm hướng diễn ra
    Có hay không chỉ tâm ta yên bình
    Thôi thì mặc chuyện thế tình
    Mình ta đứng giữa nhân sinh thả sầu"
    Được thamhoathuong sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 14/08/2006
  2. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao mây trắng sao bể dâu
    Sao ta sao Phật sao câu phù trầm
    Người ngồi trong cõi dương âm
    Giữa trời phiền não thấy tâm bồ đề
    Bến nào ngộ bờ nào mê
    Dứt kỳ vọng ảo lại về chân như
    Người cầm sợi khói không hư
    Nghe kinh vẽ pháp lòng thư thả sầu?
  3. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, nét khô khan khô khốc như chỗ nằm em mất giọt mưa cuối cùng, zầy mà ở đâu ra một chàng si hoà thượng ướt át thế kia
    Xin hỏi là vì lẽ gì mà lại si ? Vì con sâu đo mình quanh lá xanh, không thể xanh hơn lá chăng ?
    Em còn một chỗ này chả có ai thèm si, chàng xót chút từ bi thì si thử dùm đi nè !
    Được NhuThiCaDao sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 14/08/2006
  4. monoantico

    monoantico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    đâu ra cái kiểu vô topic của người ta trêu hoa ghẹo nguyệt như thế hả, có chuyện ả chuyện anh thì cũng đi cho xa xa chứ.
    còn tam vị đại lão sư, vì cớ gì mà chọn cái nơi bần cốc của tại hạ mà cui dzô dzậy, bên Thư Pháp cao sang thanh sạch sao ko chuyển qua đó có phải tiện ko ?
  5. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nàng,
    Si, không có si thử. Ngộ, chẳng có ngộ giùm.
    Nàng cứ dở dở ương ương không đủ dũng không đủ khiêm không đủ trì giới thì chỉ có thể đo mình quanh lá mà hận không thể xanh hơn lá thôi.
    Cả trời đất này, có chỗ nào mà không có tình, có nơi nào mà lão không si ?
    Nhưng bảo trước, tam muội là lửa độc, người đại trí dùng thiêu màn vô minh, kẻ mê chấp vướng quả luân hồi, nàng khá cẩn trọng.
  6. NhuThiCaDao

    NhuThiCaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội vầy đó à ?
  7. sanhoathuong

    sanhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    lửng lơ trong cuộc tình đầy
    cả trời cả đất có ngần này thôi
  8. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mới hay trong cuộc tỉnh say
    Vẫn còn thấy được đắng cay nhân tình?
    Chà lão sân dạo này siêng năng nhỉ? Thiện tai thiện tai
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Mưa mỗi luc một nhiều hơn...
    Hôm qua gặp chị Siu ... mà chị về truớc rồi ... sauđó đi nhậu tiếp trên Phùng hưng 3h sáng mới mò về đc đến nhà ... giờ mới tỉnh .... Không biết say nữa thì có sao ko nhỉ ...
    Các vị hoà thượng có rượu đế đó ko????
  10. sanhoathuong

    sanhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    bác Loa ghé thăm thật quý quá, rượu đế thì ko có, chỉ có mấy gram trà xanh ướp hoa nhài với mấy cái kẹo mè xửng thôi, bác dùng tạm nhé. Bác ngòi chơi, để bần tăng đi pha trà nhé, chặc ko biết lão đại lão tam lại đi đâu mất rồi.

Chia sẻ trang này