1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhảm Phổ

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi monoantico, 28/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tường loang xanh sắc rêu
    Vách nhầu câu thơ cũ

    ( Gửi tặng Sói )
  2. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tạ bác :)
    Áo nâu một mảnh khó nghèo
    Giữa hoa lệ phố tôi heo hút đồng
    Khói xanh xám sợi sắc không
    Giữa lao lung ý tôi thong dong tình
    Trầm phù một cuộc trọng khinh
    Giữa điên đảo nỗi tôi thinh lặng niềm
    Liên hoa một đóa ai niêm
    Cho tôi qua nụ cười khiêm cung sầu?
  3. thamhoathuong

    thamhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nNhiều lúc mọi người thắc mắc về hắn. Nhiều lúc hắn cuối gầm đầu xuống mặt đường mà bước. Con đường dài của cuốc đời hắn dùng phần lớn thời gian để nghĩ về những cuộc trả vay. Hắn không cho cuộc sống là bình yên, vì bản thân bình yên nằm ngoài tầm tri kiến của hắn. Hắn không hiểu cái bình yên, hắn cũng chẳng nhớ về cái gọi là sóng gió. Hắn chỉ biết cuối gầm đầu xuống mặt đường mà bước...
    Nhiều người nói tướng đi đó là sao mà giàu được. hắn ngẩn lên cười rồi lại bước đi. Nhiều lúc trong con đường của hắn, hắn cũng có cái định ý sẽ ngẩn đầu lên, nhưng được một khoản hắn lại cúi gầm đầu xuống, trong cái bộ não đầy bã đậu và xi măng, bột gỗ của hắn cái sự gọi là đời ấy phức tạp quá, hắn không dám nhìn, hắn chỉ biết cuối đầu mà đi...
    bất luận là ngày mai ra sao, hắn chọn con đường ấy, hắn không dám nhìn gì cả, chỉ biết cuối đầu đi và đi, không bao giờ quay nhìn lại. Bỏ mặt hay chạy trốn, hắn không màng vào những định nghĩa đó, mà định nghĩa là gì chứ. Trong cái cỏi ta bà này, có cái gì mà bản thân nó tự định nghĩa đâu, chẳng qua do những kẻ ngẩn đầu thấy mà gọi thế thôi, còn với hắn, cuối đầu là chẳng thấy gì, mà chẳng thấy gì thì chẳng biết gì... thế là khỏi nhọc công định nghĩa...
    bất luận về cái gọi là cuộc đời, hắn khờ khạo buôn mình vào hư aỏ
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cho Tham hoà thượng đây .............
    [​IMG]
  5. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Của lão đâu ?
    Ta về biết nói năng sao
    Thương người như thể thương bào nước tan
    Người ơi ở chốn nhân gian
    Có buồn ta níu mây ngàn xuống chơi
    Ta về trầm tịnh nụ cười
    Thương người lận đận mảnh đời huyễn hư
    Người buồn ta khóc ngất ngư
    Người đau ta chợt sầu như nhiên sầu?
    Ta về mây trắng ngang đầu
    Thương đời dâu bể như câu phù trầm...
  6. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ông cứ cuối mặt đi rôi ông thoái hoá cột sống cho coi.
  7. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cho Sân ....
    [​IMG]
  8. sanhoathuong

    sanhoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    áy dà, đa tạ bác loa, bác lại ghé chơi mà tiểu tăng bận rộn ko biết. Trà lài thì còn 1 ít, Mè Xửng thì hết cả rồi, bác dung tạm với em nhé.
    mừng là bác nhớ đến tiểu tăng, nhưng vẫn còn chỗ phân vân trong lòng, bởi nhiều nhẽ, quả thật, đêm nay chắc khó ngủ, nhưng lại nghĩ, bác đã tặng, về phần mình, lại ưu phiền mất ngủ, xem ra uổng phí cái tâm ý người tặng nên thôi, hủy cái niệm ấy đi mà an nhiên cứu cánh giấc ngủ :)
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Ông loa ken ơi! Tặng cho tui một chử Nhân nha ông
  10. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Buổi trời nghiêng vạt nắng trưa
    Người ngồi đó sao không thưa thốt gì
    Lời ra điên đảo thị phi
    Trong điệu tiếng có còn chi là lời
    Buổi trưa nghiêng vạt nắng trời
    Khói sầu thầm thĩ một lời vô ngôn
    Người ngồi tựa cửa càn khôn
    Ôm không sắc đặt nụ hôn viên thành?

Chia sẻ trang này