1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    xóa
  2. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Okie liền!Chẳng biết mọi người thế nào,nhưng với Huy cảm giác làm ngã một cánh hồng trong vòng tay khi đang say một vũ điệu nồng nàn.Nghĩ đến thôi đã rùng mình,may sao mình chưa bao giờ để điều ấy xảy ra.
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết từ bao giờ mình lại có thói quen vào TTVN mỗi ngày,dù là vài phút ngắn ngủi nhưng vẫn cố gác lại mọi việc.Buổi OFF năm cũ thế là cũng không làm quen được mấy,chỉ biết thêm có HB và biết thêm một vài gương mặt mà chưa thể tiếp xúc.
    Đã đắn đo rất nhiều,để rồi quyết định sẽ mời cô ấy một điệu mà mình tự tin nhất.Nhưng ôi thôi đang trên đường tiến ra thì bị ai đó .........Chẳng lẽ lại quay về sao,chẳng lẽ lại đi một vòng không phương hướng,chẳng lẽ lại ..........Bối rối,bối rối.......Chắc chẳng ai để ý.................
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    cccccccc
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Ặc ặc, chết cười, nhóc con em có năng khiếu kể chuyện cười lắm...
    Rất đáng khen!

  6. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện của người khác thì nói làm gì hả nhóc. Topic là "những tình huống... khi bạn Dancing" cơ mà!
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccccccc
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ tiểu muội nhí nhảnh như con cún cảnh cái nhể. Truyện này đã từng post rồi, giờ paste lại vô đây, thấy vẫn còn tươi như mới

    Trong một buổi offline, sau điệu Lamvong (Rum - Ba Lào), thấy mặt Thái Hoa Đại Đạo Lờ Xờ tự dưng sưng húp, Vô Tông Khách ta bèn hỏi:
    - Mặt ông làm sao mà sưng to thế kia?
    Lờ Xờ trả lời:
    - Tôi vừa bị hai cái tát. Mà đau nhất là bị tát chỉ vì lòng tốt!
    - Ủa, sao tự nhiên lại bị tát?
    - Tôi thấy cái Vera của một cô cực xinh bị lòi ra ngoài, vì lòng tốt và vì lịch sự tôi lấy tay nhét vào trong giùm cô ấy, thế là bị tát một cái.
    - Thế còn cái tát thứ hai là vì sao?
    - Sau cái tát thứ nhất, tôi biết là cô ấy rất giận, nên đã xin lỗi và thò tay kéo cái Vera của cô ấy ra như cũ, thế là ăn cái tát thứ hai. Thật chả biết đường nào mà lần
  9. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác hay tuyệt. Đáng khâm phục... Văn hay chân giỏi. Ôi, tìm đâu ra người như bác. Hé hé.
    Có điều truyện Bà Dì là do em viết, hổng biết có trùng ý tưởng ai không, nhưng quyền tác giả là của em đó nha. Tránh phụ lòng tác giả nha.
    Hé hé... Bác LS coi vậy mà...
  10. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày được bầu làm... ban chủ nhiệm clb Dancing của khoa, hắn bối rối, được đề cử là do... trong lớp chỉ có mỗi hắn là... Nam biết khiêu vũ, còn lại là mớ "vịt", cũng cao tay không kém gì hắn...
    Rồi sau cái ngày ra mắt đầu tiên, hắn vô cùng hân hạnh khi tiếp bạn nhảy, toàn là mod mới trong clb, chẳng ai biết nhảy sất! Hắn đã phải chân tay đảo đi liên tục để ... thay thế bạn nhảy! thiếu Nam trầm trọng mà... Trông giây phút đó hắn trông thật hoành tráng, làm đắm say bao vũ nữ... ai cũng muốn được nhảy cùng hắn, được hắn chỉ dẫn từng điệu cơ bản và những điệu phăng phức tạp...
    Rồi tiếp nữa, sau những ngày ra mắt đầu tiên đó dặm cỡ một tuần... Cũng là lúc hắn đứng nhìn... người ta khiêu vũ. Các fan hâm mộ của hắn giờ cũng đã có đôi có cặp hết rùi, không chú ý gì đến hắn nữa, hắn lẳng lặng nhìn theo mấy cặp nhảy mà... nuối tiếc một thời huy hoàng. Thầm ức: cái bọn vô tâm...

Chia sẻ trang này