1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn uotmi1986 đã chia sẻ cảm nghĩ về bài post của M. Nhưng mờ vụ cái quần phản chủ là M muốn nói về phía sau cơ, phía sau mới buồn cười . Chứ phía trước như uotmi nghĩ thì M mà gặp tình huống đó chắc cạch, ko bao giờ đi dancing nữa .
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Như vậy có thể nói M đã cực giỏi trong việc truyền đạt ý tưởng. Chúng ta đã cưòi quá phạm vi của câu chuyện Thành thật xin lỗi M, xin lỗi độc giả đang tưởng bở... xin hãy hiểu đúng ạ. Amen.
  3. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ướt mi thân mến!Đã lâu lắm rồi kể từ lần ấy,không biết em có còn nhớ anh không?Sinh nhật em cũng là buổi offline 6/3 thật tiếc và xa HN mà không tới được.Dù là muộn cũng xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật em!Điệu tango suýt ngã ngày ấy giờ đã thành kỷ niệm rồi.Nghe tin em có người trong mộng,như tiếng sét bên tai (dù giọng em qua điện thoại vẫn luôn dịu dàng).Anh đã rất choáng váng và hơi buồn,nhưng em mới là quan trọng,chúc mừng em!
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ÚI trời ơi, xin anh, xoá liền cái chữ "Nguời trong mộng của em" với. Còn ai dám tán em nữa, em còn dám tán ai chứ. Không chịu đâu. Với lị, em sinh nhật cuối tháng cơ Lừa anh để xem anh có về Hà Nội không đấy mà. Hè hè. Thế anh có muốn em lừa anh nữa không hì hì.
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ướt mi không lên ODC nhỉ, mi nhỉ? Nếu e mà lên thì nhất định sẽ có một bài thú vị. Chị thì chẳng dám viết, Chị sợ mấy cụ bô lão lắm rồi!
    hì hì hì
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Híc, a bảo deny_me "trời ơi, dạng chân ra" chứ có bảo e mở rộng cái j ra đâu. Chẳng qua hôm đó a ko nghĩ sẽ đi nhảy nên đi đôi bánh mỳ to tướng mà dáng nhảy của e nó chuẩn quá làm chân a chả còn chỗ nào mà thò vào. Quả thật giờ mới thấy giầy nhảy có đôi chút tác dụng.
  7. hinhnhanthemang

    hinhnhanthemang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh ABC vốn là anh giai của cô EFG. Tình thâm nghĩa nặng (chuyện, người dưng mà) . Chuyện cứ êm đềm như kiểu:
    - Kìa anh, lấy cho em cái ấy đi nào...
    - Hừ, lại còn thế nữa.
    Thế nhưng, trong dancing luôn có những lúc ngoài tất cả; đó cũng là phút giây mà người ta quá khích... Làm sao em nỡ trách móc một bàn tay vuốt lên má rất chi là gợi cảm, làm sao em nỡ nhắm mắt trước một thân hình đang phô diễn sự nam tính...
    Nhìn cô em gái ngày càng phổng phao, xinh đẹp trong những bước đi tuyệt vời... anh ABC tiến đến, tung cước đá "Viu..." một cái vào đâu đó. Cú đá quá đà tạo nên tiếng .... "XOẠC" khó hiểu. Và thay vì cô gái phải ôm chỗ đau, thì anh ABC lại kêu "ỐI". Tai nạn ư? Ồ không... anh ấy vội vàng lấy áo "rịt" lại vết thương và chuồn thẳng. Và lúc sau, chiếc quần của anh đã ....... không cánh mà bay. Nó nhường lại vị trí cho một cái khác xấu hơn, bẩn hơn...
    E hèm, hác xì. hác xì.
    HÁC XÌ, thế nào ngày mai cũng có ai muốn nướng thịt mình. Hác xì.... hác xì...
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Toàn là "dạng chân ra" với lại "rịt" vết thương nhỉ...
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    anh Maseo ... em đã hạn chế sự thật mà anh lại còn toe toe ra ... Em biến đi đường nào đây
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    1 nửa bánh mì là bánh mì nhưng 1 nửa sự thật ko phải là sự thật. E tương ngay câu nói nổi tiếng nhất trong ngày của anh lên mạng để ******** huống ... hạnh phúc nhất khi Deny_me dancing mà lại còn cắt cúp lung tung làm thiên hạ hiểu lầm anh quá lắm. Để tình huống trên ko xảy ra nữa đề nghị e thoải mái khi nhảy 01 chút, khi nhảy với 01 số kẻ kiến thức dancing năm cha ba mẹ, trang phục lỗ mỗ như maseo thì bớt bớt những tiêu chuẩn phức tạp tha từ HYEC mí lị ODC ra. E có thể thấy trên sàn trình độ càng cao người ta càng nhảy nhót thoải mái, những kẻ trình độ cao đến mức đi dạy lại người khác như Benkai, Phanyly hay LS lúc nhảy thật sự họ múa may loạn xà ngầu chứ có giống lúc dạy đâu. Thêm nữa lúc nhảy chân dạng ra vừa vững vừa ... mát, tội quái gì mà khép nép.

Chia sẻ trang này