1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    KHó xử nhỉ, chẳng biết nói điệu Slow nó là cái điệu gì nữa. Và cũng chẳng biết bạn có ý gì nữa.
    Chả nhẽ... ai đó trêu mình...
    @ Chưa một lần yêu: Anh biết em thích ăn ngô thái mà.
    @ Chị Su: Sắp thắng chị rồi. Hè hè.
    @ KHông thể: Em chả có chuyện chi cả...
    @ Mktvnn: Sì lô bác ơi.
  2. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tự nhiên thấy bình yên lạ.
    Chả có gì quí hơn độc lập tự do...Nhóc con ạ....

  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cái lão già Chưa một lần yêu này thật là đáng ghét. Đi đâu cũng trêu chọc em bé. Bác béo tốt thế kia, em mà làm món hầm thì ngọt lắm nhể? Bác làm em nhớ đến con hà mã...
  4. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi nhìn ai cũng ra hà mã...
  5. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, đối với em trên đời này chỉ có duy nhất một con hà mã thôi - quá đủ để chọc cho nó cười roài.
  6. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Trên sàn 2 anh chị đang ôm nhau nhẩy xilồ
    Nàng: anh C1LY à...
    Chàng: gì hỡi nàng tiên của anh...
    Nàng: em yêu...em yêu...
    Chàng: ...(nín thở ...chờ bóp cò)
    Nàng: em yêu...em yêu...anh ...DF...
    Chàng : ....Chó.....
    Nàng: binh binh bốp bốp hự hụ bôm bốp...
    Chàng: ....ặc ặc...
    Nàng: Bà mày yêu Hà mã ko yêu ...Chó....
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác em đọc xong bò lăn ra cười.
    Nếu em mà đã nhảy sì lô với ai, chắc em cũng không nỡ làm người ta đau đớn đến thế.
    Em vốn là một người yêu động vật. Em yêu chó, thỏ, gấu, ****... thích sâu đo, bọ hung, cá sấu và hà mã. Vì thế em phản đối chuyện đem động vật ra hành hạ. Híc.
    Siết tay anh thật chặt, anh chó yêu!
  8. chua1lanyeu

    chua1lanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    16h, trên YM
    Chàng: Alo alo Chim sẻ gọi Gà mái, nghe rõ trả lời
    Nàng: Dạ..nghe rõ ạ
    Chàng: tối nay có rảnh ko em, anh em mình đi khiêu vũ
    Nàng: ui, tối nay em bận lắm, nhiều việc bù hết cả đầu.
    Chàng: Ừ, thế thôi vậy, để dịp khác
    Nàng: vâng, em chào anh ạ , em nhớ anh nhiều...
    20h29, trên sàn và trên điện thoại
    Chàng: Alo em à, chắc đang bận lắm hả..
    Nàng: Dạ, em vẫn chưa ăn tối anh ạ, bận quá cơ...
    Chàng: Ừ, em làm việc ít thui, tham công tiếc việc quá đấy...
    Nàng: Vâng ạ, em sẽ nghe lời anh giữ gìn sức khoẻ. Còn anh đang làm gì ở đâu đấy ạ. có nhớ em không?
    Chàng: Hí hí, tất nhiên có nhớ anh mới gọi điện cho em thế này chứ, nhớ em ghê cơ...
    Nàng: eo ôi, người đâu mà điêu trẹo lưỡi...ghét ghê...Thế anh đang ở đâu...
    Chàng: Khề khề, anh đang ngồi uống nước với mấy thằng bạn đối diện bàn của em...
    Nàng: ....Ặc ặc ặc....chó thật....
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    slow dễ gây lực hút.. chỉ nhảy với người yêu thôi
    có người giải thích cho deny thế này này:
    Gửi lại cho deny câu này nhé: Slow est une danse verticale qui donne des envies horizontales.
    Chắc deny không biết tiếng Pháp rồi. Dịch câu này ra tiếng Việt thì không lột tả hết được nghĩa của nó, vậy để mình dịch những từ trong đó ra đây vậy, deny tự lắp ráp vào và hiểu lấy nhé.
    Slow : không cần thiết vì ai cũng biết
    est : (động từ être) là
    une danse : điệu nhảy
    vertical(e) : chiều thẳng đứng
    qui : đại từ thay thế cho "une danse verticale" làm chủ ngữ câu sau
    donne : (động từ donner) đưa ra, cho ra
    des envies : những ham muốn
    horizontal(e) : chiều nằm ngang

    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu Ba
    Người ta còn phải thở ra hít vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào
    (sưu tầm)
    này mọi người, nếu nhảy mà mình nín thở thì là làm sao nhỉ ....

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 28/03/2006
  10. Manh_Ha_new

    Manh_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mới tập chả biết mắt nhìn vào đâu. Không nhìn vào cô bạn sợ cô bạn tự ái bảo rằng mình xấu.

Chia sẻ trang này