1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Thì nhìn vào cô ở bên cạnh vậy (vì chả biết nhìn vào đâu, partner thì k dám nhìn rồi)
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bạn quá đáng quá người xấu chẳng nhẽ ko được người khác nhìn
    có khi cô ấy rất tự tin thì chưa gì bạn đã sợ cô ấy tự ái rằng cô ấy xấu bạn phải nhìn bằng ánh mắt khích lệ động viên để cô ấy tự tin lên chứ, biết đâu bạn sẽ thấy cô ấy có "duyên"> Mà duyên quan trọng hơn đấy nha.
    khi nhảy bối rối nhất là bạn nhảy của mình vừa nhảy vừa nhìn người khác. Vậy thì cảm xúc dành cho điệu nhảy của bản thân họ cũng đã giảm sút rồi, nói chi là sức truyền cảm của họ cho bạn nhảy. Nếu mà PHẢI đưa như các anh dẫn nhảy trên sàn thì nó lại là chuyện khác
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 29/03/2006
  3. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, khi nhảy mà fải nhìn vào mắt bạn nhảy (hay là nhìn vào chỗ nào đó của bạn nhảy) thì ngượng lắm. Nếu mà 2 người yêu nhau hoặc cũng thích nhau nhảy với nhau thì nó đi 1 nhẽ. Còn nếu mà phải nhảy với 1 người con trai lạ hoắc mà cứ nhìn vào người ta, thì trời ơi, ngượng đỏ hết cả mặt, chân tay luống cuống làm sao mà nhảy đc nữa bạn ơi. Tớ chả biết mọi người thế nào chứ ai mà nhìn tớ tớ toàn giả vờ quay đi k dám nhìn lại người ta vì ngượng, thì làm sao mà dám nhìn vào mắt bạn nhảy đc. Nói chung là khi nhảy chỉ với 1 partner thôi và fải có thời gian nhất định nào đó thì mới có thể nhìn người ta đc. Đấy là tớ hay xấu hổ thì như vậy. Còn k biết mọi người thế nào?
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi vâng, Con trai hay con gái đều thế, mới đầu cầm tay còn run bắn cả lên ấy chứ học nhảy sẽ giúp mọi người bớt nhút nhát và giao tiếp dễ dàng hơn. Chị ko cần nhìn vào mắt, nhưng để mặt đối diện với người ta là được thôi. Ngượng là đúng rồi, nhưng sau sẽ quen.. đừng nhảy với một patnơ ( anh maseo dạy thế) vì patnơ ấy ko theo ta suốt được ( hiếm lắm) cho nên em bây giờ cũng thuộc dạng va lung tung, có anh maseo thì patnơ lâu dài hơn chút
    em viết bài này ở topic nào ấy nhỉ, past lại nhé.
    Bài học từ dancing ​
    Giờ học nhảy là trường đời mà ai cũng đến học từ lớp 1 :D Học cách khắc phục hàng rào nam nữ nhờ âm nhạc và điệu nhảy. Lần đầu tiên họ được gần gụi nhau. Các chàng trai cô gái trong khi luyện nhảy cũng đồng thời học cách cư xử như trong xã hội có tổ chức. Họ vụng về, họ lúng túng là điều tất nhiên. Thật đáng tiếc nếu bỏ học nhảy ngay lần đầu thất bại đầu tiên. Rất có thể đó là thất bại tưởng tượng.
    Bước đi trong giờ học nhảy là một bước đi không nên bỏ qua. nhất là ở tuổi thanh xuân, con người dễ uốn nắn và dễ tiếp thu :D. Trong lúc tập nhảy, cô gái hiểu đặc điểm của nam giới qua cách cư xử của họ đối với mình ( cách cư xử mang chút ít sắc thái XY :D) . Các cô học cách tiếp xúc với con trai, tập tỏ ra mình đáng yêu ngay cả khi bạn nhảy vụng về giẫm vào chân mình. Điệu nhảy giúp cô làm duyên.
    Thời nay con gái ít biết thế nào là làm duyên. Và nếu có ai đó nhắc đến hai chữ ấy thì họ bĩu môi, cho là thứ õng ẹo không cần thiết.
    Làm duyên và õng ẹo không phải là một. Nếu õng ẹo là lỗi thời, là lố bịch thì làm duyên lại thể hiện nữ tính sâu sắc. Các chàng trai ( yêu yếu) thường ca ngợi cách xử sự "thẳng tuột" của các cô gái không biết làm duyên. Khi lớn tuổi hơn thì họ lại quay lưng lại với cô gái bởi chính chàng trai hiểu ra... Đáng thương thay cho các chàng trai để cách xử sự thẳng đuột của cô gái nào làm mê mẩn đi rồi, khi nhận ra không quay lưng lại được nữa, đành suốt đời trả giá cho sự khinh xuất và dại dột mắc phải.
    Sự e thẹn của con gái, lịch sự ý tứ là cần thiết. Nhưng thứ gì cũng phải có chừng mực, khi đi quá xa là nguy hiểm Mình nghiêm túc thì anh cũng phải nghiêm túc về mọi mặt, vậy thì ... :))
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 29/03/2006
  5. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bây giờ phải học cách "lăng nhăng" rùi
  6. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tất cả mọi người, nhất là mới học, thì thường nhìn xuống chân khi nhảy vì ko thuộc bước, sợ dẫm nhầm chân người khác. Nhưng ko phải cứ giỏi lên thì khắc nhìn vào partner đc, M nghĩ điều đấy cần phải tập dần dần.
    M đồng ý hoàn toàn với deny-me, bạn MH suy nghĩ như vậy là ko đúng đâu. Nếu nhảy mà nhìn xuống đất thì còn châm chước đc, chứ nhìn quanh quất hoặc tệ hơn "nhìn cô bên cạnh" như ngoclan nói thì đến người phụ nữ tự tin nhất cũng phải gục ngã vì họ sẽ nghi ngờ bản thân là họ ko đẹp, ko đủ quyến rũ.
    Quả thật ánh mắt đóng 1 vai trò rất quan trọng trong việc kết nối giữa nam và nữ, chứ ko chỉ là kết nối của 2 bàn tay hay cơ thể. M đã từng nhìn thấy ánh mắt động viên, khích lệ của 1 người và nó đã tiếp cho M sức mạnh và sự tự tin để nhảy đc 1 điệu chưa bao giờ học. Chính M cũng ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của ánh mắt do mình tạo ra. Lần đấy M nhảy cùng partner trong 1 cuộc thi thử, đang nhảy ngon lành thì partner nói "tiếp theo thế nào ấy nhỉ?" Nếu bình thường thì M sẽ nhắc tên figure ngay vì M nhảy ko giỏi bằng nhưng vô cùng thuộc bài . Nhưng lúc đấy M chỉ nhìn sâu vào mắt partner và miệng cười rất tươi, đầy khích lệ và bình tĩnh chờ đợi. 1 nhịp sau partner "à, nhớ rồi", phù. Người ngoài ko hề biết sự lộp chộp vừa rồi, lại còn khen 2 đứa tự tin, trong khi chân M thì run chết cha .
    Nhưng mà M cũng phải tập mãi mới ngó thẳng mặt partner, ngó đc thì cũng phải mất 1 thời gian nữa mới cười đc với cái mặt đó . Mỗi tội partner thì vẫn chưa tập đc, toàn ngó cái đỉnh đầu của mình . Chẳng lẽ lại nói với hắn như 1 đoạn trong phim Hàn "Innocent step", khúc 2 đứa tập Rumba, đại loại là "Cô có yêu tôi ko? Ko yêu thì chí ít khi nhảy cũng cố mà yêu tôi" . Mình ngó người ta mà người ta ko thèm nhìn mình thì đúng là tụt hết cả cảm xúc. Bạn ngoclan đừng nên suy nghĩ là chỉ có người yêu thì mới nhìn nhau, cứ thử 1 lần nhìn vào người nhảy cùng mình xem. Bạn sẽ thấy họ dễ thương hơn, mình cũng dễ thương hơn đấy
  7. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Uh thì mình cũng có nhìn partner đấy chứ có fải k "thèm" nhìn tí nào đâu. Cái câu mình bảo là "nhìn sang cô bên cạnh" chỉ là trêu mọi người thui mừ. Nhưng mà chỉ nhìn 1 tí tẹo thôi chứ k fải là cứ nhìn đắm đuối. Thế thì ai mà nhảy đc, ngượng lắm. Còn lại là nhìn xuống chân vì đúng là chưa thuộc bước. Với cả thực ra là k biết nhìn vào đâu nữa, toàn ngó lung tung chứ k hẳn là nhìn sang partner của người bên cạnh. Tự dưng nhảy với 1 người lạ hoắc, lại còn cầm tay cầm eo, rồi đứng sát sàn sạt nữa, ai mà chả ngượng cơ chứ. Cho nên là bây giờ phải tập nhìn vào mắt người ta thui. Hic hic.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Cũng sợ thật đó, trước một đôi mắt nhìn chòng chọc vào mình, mà nhất là đó lại là đôi mắt đẹp nữa chứ... thì chao ôi là ngượng. Đến những người chai sạn vì tình như ong đất còn ngượng nữa là... chúng mình... chưa chai sạn. PHé phé.
    Mà một thời, chị Meeko ạ, nhảy quen nhìn, quen "khi nhảy là ta yêu nhau", thì nổi giận khi đối phương không thèm "yêu" mình là điều dể hiểu. GHỪ, ta xinh xắn dễ thương thế này... mà anh không thèm nhìn, anh chỉ ngó bước chân anh, nhìn ngắm quanh sàn, chẳng lẽ nhảy với ta anh lại thâynghía vụ đến thế sao!?!!?!? ẤM ỨC.
    Thôi, hắn không nhìn thì kéo toạc má hắn ra, gào lên: Ê, nhìn em nè, yêu em nè. SỢ GÌ... Bét ra hắn cũng nhìn mình được 3 giây cải thiện.
  9. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Là con trai thì đương nhiên phải nhìn vào bạn gái khi đang dancing rồi. Còn con gái thì ngượng là đúng rồi, thỉnh thoảng ngó lơ sang chỗ khác cũng ok, k vđề gì
  10. latin_fire82

    latin_fire82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ánh mắt là tâm hồn của bài nhảy không nhìn vào mắt nhau thì muốn nhìn vào đâu bây giờ.nhảy không có cảm xúc thì không nên nhảy nữa.

Chia sẻ trang này