1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhầm

Chủ đề trong 'Dancing' bởi uotmi1986, 28/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    LF nói hơi quá lời rồi đấy nhé. Nhảy lúc nào cũng nhìn chằm chặp vào đối phương ah (Chắc lúc đấy người ta nghĩ trong bụng là mình "dê xồm" mất. Chả có ai có thể làm đc như vậy. Thỉnh thoảng cũng phải nhìn đi chỗ khác, miễn bạn nhảy k cảm thấy khó chịu là đc rồi. Tôi nghĩ k nhất thiết là cứ phải nhìn chằm chặp vào người ta, tốt nhất là nên nói chuyện, trong lúc nói chuyện đã nhìn vào mắt rồi. Như vậy hay hơn. Nhưng mà tóm lại mỗi người 1 í kiến, miễn sao2 người nhảy với nhau cảm thấy thoải mái là đc
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi , bài của Mekoo viết rất hay. deny đọc đến đây nhớ ra một câu mà deny luôn nhắc mình trong những trường hợp ko tự tin cho lắm... "không ai nhìn thấy sự thiếu tự tin trong bạn, vậy thì việc gì bạn phô sự thiếu tự tin ấy ra " ( đại loại thế )
    Vậy thì hãy tự tin và thể hiện mình đi thôi
    à tối nay sẽ nhảy với latin_fire, deny sẽ nhớ là phải nhìn mắt nhau ko biết có gì lấp lánh ko chứ mọi bận toàn nhìn xuống chân học tập điệu nhảy đẹp ah
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 31/03/2006
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhờ deny_me mà M biết thêm đc 1 điều hay đấy. Câu nói rất đúng, M cũng sẽ tâm tâm niệm niệm mỗi khi cảm thấy thiếu tự tin. Nhưng lần tới deny_me ráng để ý viết đúng nick của M nhé, ko thì cứ viết M cho tiện .
    Nhìn cũng có 3, 7 cách nhìn mà, tại sao lại chọn cách nhìn chằm chặp khó thương thế? M nhớ đọc 1 cuốn sách nào đó, họ bảo rằng chỉ cần nhìn sâu vào mắt người mình thích thật lâu có thể làm cho họ yêu mình ngay => sức mạnh của cái nhìn thật là dễ sợ, hơn cả ngàn lời nói. Nhưng chắc chiêu này chỉ dành cho những bậc cao thủ thôi, với chúng ta làm cho người ta thích nhảy với mình cũng đã lá thành công vang dội rồi nhỉ?
    Eo ơi, uotmi còn bạo lực hơn M nữa. Chỉ vì 3 giây mà nỡ lòng nào tàn phá cả gương mặt người ta thế? Nhưng mà kệ nhỉ, để họ chỉ ngắm mình, ko dám ngắm ai khác thì cái giá đó cũng ko đắt lắm
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tự tin quá nó thế đấy , Meeko ạ Mình ứ dám viết M đâu
    bạn bối rối quá thì bạn nhìn bằng đuôi mắt vậy. Ánh mắt ko đâm thẳng vào đối phương đâu mà sợ


  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Khi dancing bạn nhìn vào đâu?
    Đây là vấn đề mà bạn nào cũng thắc mắc, mặc dù có thể là nói ra hoặc ko. Các giáo viên thì lại thường ít hướng dẫn cái này, chỉ thỉnh thoảng ở vài figure dạy "nhìn vào mắt nhau" hay "cùng nhìn về phía trước" nhưng đơn thuần để tạo dáng, tạo hình chứ ko có ý nghĩa trong việc "nhìn". Maseo xin tổng kết các kiểu nhìn của mọi người, phân tíc ưu nhược điểm để các bạn tự tìm ra câu trả lời cho riêng mình vì tuỳ bước nhảy, tuỳ phong cách, tuỳ nam nữ lại có cách nhìn riêng:
    01. Nhìn xuống chân: Kiểu nhìn này xuất hiện ở 100% các bạn mới tập. 1 là vì các bạn chưa quen bước nên phải xem chân mình và chân bạn nhảy đi ntn, 2 là vì các bạn chưa quen bạn nhảy nên ngượng. Khi đó dáng nhảy của các bạn là mặt cắm phập xuống đất, lưng gù hẳn xuống hình dấu hỏi, tay khua khoắng lung tung vì đầu óc tập trung cả vào chân, nói chung là trông rất hãm. Tuy nhiên vì ai cũng phải trải qua giai đoạn này nên đừng lo, có điều đến khi nhảy thạo bước rồi thì kiểu gì các bạn cũng phải tập để bỏ cái kiểu đó đi chứ ko muôn đời các bạn sẽ ko khá được. Trường hợp ngoại lệ dành cho các bạn nam trong các điệu latin chủ yếu nắm tay đứng xa như chacha, mambo khi gặp phải bạn nữ nhảy chưa thạo. Do ko ôm sát nên bạn ko thể cảm nhận được chuyển động của bạn nữ, nữ thì trình độ còn lùn nên bạn nam cũng ko đoán trước được chuyển động, khi đó dù muốn dù ko cũng phải nhìn chân nữ để còn tự điều chỉnh bước và cách dẫn của mình cho phù hợp.
    02. Nhìn vào thân người: kiểu này rất dễ gây hiểu lầm nhưng vẫn có nhiều người mắc, đặc biệt là các bạn nữ. Thông thường nam cao hơn nữ khá nhiều nên khi hai người đứng thẳng đối diện nhau, mắt nhìn thẳng thì tia nhìn của nữ chiếu thẳng vào ngực nam, càng đứng sát tia nhìn càng thô. Các bác giai đừng vội tưởng bở, cái này ko phải tại chị em thèm cái gì đâu mà vì mấy lý do: 1 là tại tư thế đi đứng bình thường của giống người là như vậy, đến lúc nhảy người ta cũng cứ đứng thẳng nhìn thẳng như thế; 2 là tại giáo viên chỉ cắm đầu cắm cổ dạy và học viên cũng chỉ cắm đầu cắm cổ học bước mà ko chịu chỉnh dáng thành ra lúc nhảy phần lớn mọi người toàn đứng thẳng đuồn đuột bất kể đang ở bước gì, trong điệu gì; 3 là tại tay phải của các anh ko chắc nên chị em ko dám tin tưởng dựa lưng lên đó tạo dáng được; 4 là tại cái bản mặt anh thiếu tin tưởng để chị em có thể ôm sát sàn sạt theo đúng tư thế. Kiểu nhìn này là hoàn toàn chống chỉ định đối với mọi trường hợp, bạn nào mắc phải cố bỏ ngay.
    03. Nhìn vào mặt: Xét tổng thể thì đây là kiểu chuẩn nhất, nhảy với nhau thì phải nhìn vào mắt nhau chứ, tuy nhiên vẫn có chống chỉ định. Với các bạn nữ, trong các điệu ballroom ôm sát như tango, van , các bạn càng sát phần bụng vào nam càng tốt để nam dễ dẫn, khi đó người các bạn sẽ cong hình cánh cung với phần bụng dán sát bụng nam. Nếu lúc đó các bạn nhìn vào mặt nam sẽ làm người các bạn đang cong rất gợi cảm tự nhiên gãy gập ở phần cổ. Cũng trong các điệu này, do tư thế của nữ buộc họ phải hoàn toàn phụ thuộc vào nam và 2 người lại di chuyển lung tung trên khắp sàn nên đề nghị các anh em ngắm chị em in ít thôi, tập trung nhìn đường để khỏi đâm.
    04. Nhìn giời: Đây chính là cách nhìn chuẩn cho chị em trong các điệu ballroom ôm sát, chú ý hơi nghiêng về bên trái chút, giữ đầu và cổ thẳng so với lưng. Nếu được 1 bàn tay thiện nghệ đáng tin cậy đưa thì khi đó các bạn sẽ hiểu được thế nào là cảm giác phê trong khiêu vũ với ánh sáng rực rỡ, bạn lướt đi theo điệu nhạc mà ko cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
    05. Nhìn lung tung loạn xạ: Kiểu này chỉ thích hợp cho các bạn nam do họ là người dẫn, phải biết trước đường đi nước bước ntn. Đặc biệt trong điệu boston khi 2 người chuyển động xiên xẹo khắp sàn thì ko chỉ phải biết bước mình mà còn phải tính cả bước của thằng bên cạnh. Khi đó dù muốn dù ko, chả cần học ai thì mắt thằng nào thằng nấy cũng dáo dác đảo như rang lạc. Tất nhiên kiểu nhìn này là xấu nhưng chậc, đàn ông ko phải là phái đẹp và so với việc bị đâm, đâm phải người khác hoặc tệ hơn là đâm phải mấy cái cột ở sàn Đại La thì xấu 01 tí ko thành vấn đề.
    Được maseo sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 31/03/2006
  6. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn ma sẹo này chí lí quá, vote cho bạn 5* nhé, đỡ phải cãi nhau
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, toàn cho nhau ăn bánh vẽ thôi, nếu nhóc chỉ muốn đọc thì cứ đọc, ko cần viết thêm gì cũng được. Kêu vote mà chả thấy vote gì cả thì là spam đó.
  8. nhoccon1980

    nhoccon1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Oé, ma lắm sẹo mắng oan tớ rồi đấy nhé. Cậu nhìn lại ở chỗ vote đi, tớ vote cho cậu nên nó mới đề là có 1 người vote đấy. Đừng nhìn vào phần bình chọn.
  9. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu viết đùa thì thôi, nhưng viết thật thì Ted có đóng góp một chút.
    Nhìn vào mắt (cụ thể hơn nhìn vào mặt) chỉ có trong các điệu Latin thôi, trong các điệu Standard nam nữ đâu có nhìn nhau. Về "Eye contact", PantherSon có dạy cho mọi người khá nhiều, từ những tư thế của Chacha, Rumba, hướng đi của Waltz ... đến những cái "đánh đầu", thay đổi hướng nhìn trong điệu Tango .v.v. nhưng thực tế cũng không nhiều người làm được. Còn việc nhìn nhau để có cảm hứng thì ... chẳng liên quan đến nhảy vẫn có thể nhìn mà !
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài của anh đó, vote cho anh tí sao.
    Ấy nhưng mà hôm gặp anh đánh quả lẻ ở sàn Queen í, sao "chị xinh xinh mĩm mĩm" đó không ôm sát sàn anh nhỉ? Chắc tại "bản mặt anh khó tin" Hí hí...
    Thực ra thì trông anh cũng lành tính, đáng mến mà... Phải cái cười nhếch lên trông hơi ngông chút thôi.
    @ A! Anh Ted! Lâu lắm anh em mình mới gặp nhau nhỉ... Lần gặp này trìu mến biết bao, em rất thích cái PM của anh... Mà anh cũng trẻ mà, khuôn mặt vuông, cũng đâu có nghiêm nghị quá, sao anh lại nói anh cao niên rồi, làm em cứ tưởng...

Chia sẻ trang này